1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu không nhiệt tình với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hang_sss, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em yêu để làm gì? Yêu chỉ vì yêu, hay yêu để cưới?
    Yêu chỉ để yêu? nghĩa là cần cảm thấy hạnh phúc. Em có hạnh phúc không? Không!
    Yêu để cưới? Em có thể chấp nhận một người chồng suốt ngày chỉ có công việc và vô tâm với vợ con? Không!
    ==> BỎ
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tuýp người bạn trai như vậy không đáng để em mất thời gian, mất cảm xúc, tình yêu thương của mình đến vậy đâu em ah. Em chỉ có 1 cuộc đời để sống và thời gian không bao giờ ngừng lại chờ đợi ai cả.
    Bỏ đi, hãy biết yêu thương bản thân mình. Sống, lao động và hưởng thụ. Hy vọng e sẽ sớm bình tâm lại được và trao tình cảm cho người phù hợp.
    Chúc may mắn.
  3. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hix, gần giống với tình trạng của mình
    Mình là con trai, nên toàn chủ động tới chơi nhà GF thôi, còn tính từ khi yêu nhau, GF của mình chưa 1 lần đề nghị về nhà mình chơi, hay chủ động vào nhà mình chơi như 1 sự bất ngờ
    Khi nhắn tin cho nhau, thường thì mình là người nhắn tin đầu tiên, và tin cuối cùng cũng là mình nhắn, và nếu ko có gì chắc e chẳng bao giờ nhắn tin cho mình
    Mình thường đùa, số lượng tin nhắn của em dành cho anh ít nhất trong số những người yêu nhau nhắn tin cho nhau đấy em ạh
    Em cho câu: e ko thích nhắn tin, có j thì gọi điện cho nhanh, mà em có bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm mình được 1 câu đâu
    Cũng thấy mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu người ta chẳng bao giờ nói 3 từ đơn giản nhất "anh yêu em" thì sao hả các bác?
    Cho dù mình có hỏi thẳng, thì người ta nói mỗi câu: anh già rồi
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là "anh mất khả năng để nói rồi"
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Không nhiệt tình thì kệ nó, mình tìm người khác nhiêtệt ình với mình.
    Nhưng mà đời mà , đâu phải muốn là được
  7. firopp

    firopp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà nhân gian cứ lao vào
  8. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng đi qua con đường như bạn. Ban đầu mình nghĩ là do bận, và nhiều lần người ta bảo rằng bận, mình cố gắng thông cảm, chịu đựng.... Và đến một ngày mình hiểu, ngta không nhiệt tình với mình vì thật ra ngta không muốn bỏ ra quá nhiều vì mình, người ta còn có một chọn lựa khác mà có mình cũng được, không có cũng như không!
    Mình đã tự dỗ dành mình, tự nghĩ rằng mình cần cam chịu, cần hy sinh... như thế mình mới ngoan và được thương nhiều. Nhưng đó chẳng qua là ngta nói để mình khỏi đấu tranh, để ngta có thể hưởng thụ tất không cần phải làm bất kỳ một cái gì, kể cả sự quan tâm vờ vĩnh. Mình đã hận và nguyền rủa "con rùa" trong bản thân mình!
    Cuối cùng thì mình cũng dũng cảm hơn. Đơn giản vì tuổi xuân của mình có hạn! Không ai được quyền.... lãng phí tuổi xuân của mình! nếu mình không thương mình thì không ai giúp được hêt!
    Vài hàng đến bạn mà trong cổ mình vẫn còn nghẹn khi nghĩ tới những chuyện trước đây!
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nó ko nhiệt tình với bạn mà bạn không giảm nhiệt tình với nó đi tí nào à
    Ko có nó bạn có chết đâu mà bạn phải quỵ luỵ van xin nó bố thí cho đi chơi cùng.
    Tớ rất thích yêu kiểu như người yêu bạn đấy. Yêu thế mới thoải mái. Sau này lấy nhau về, cùng nhà nhưng cũng tuần gặp nhau 1 lần.. quá được.. ha ha..
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bạn yêu chưa thế, thế gọi gì là yêu nữa. Chắc mai bit đâu có ai đó cũng lên box này và kêu về bạn rằng: Người yêu em, chồng em không nhiệt tình với em, lấy nhau về cả tuần không gặp nhau, chắc có vấn đề gì rùi

Chia sẻ trang này