1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu ko còn yêu mình nữa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whrite_river, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Người ta kô yêu mình nữa thì mọi chuyện nên chấm dứt...tốt nhất lúc đấy nên chủ động...mình cũng đã làm vậy...khi thấy người yêu kô còn yêu mình nữa...mình chủ động chia tay trước...nhớ thì rất nhớ nhưng buồn thì không...chẳng đáng...
    Cố lên chủ topic...
    Cheers,

  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo, xin xỏ, lâm ly.... dù có thành công, dù có quay lại rồi một thời gian sau lại vấp vào những bất đồng trước thôi bạn ạ. Nghỉ là nghỉ, có mưu mô gì thì hẵng giả vờ níu kéo hehe... còn không thì thoai.... kiếm chuyện để bận bịu, tối rảnh thì kiếm thứ để hoạt động, tập tành, mệt mỏi rồi về ngủ thẳng cẳng. Bạn càng ủy mị người ta càng xa, bạn càng cứng rắn, càng vô lo thì người ta càng tiếc.... cứ thế đi... đời còn dài...
    Bác John.... không chỉ các anh bỏ các chị thôi đâu, bác hơi bị thích vơ đũa nhẩy....
  3. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em - chủ topic này........................đa tạ mọi người rất nhiều....
    Mấy hôm nghĩ chết đi sống lại vì mối tình này nhưng cuối cùng em vẫn phải đối diện với điều mà mình luôn né tránh......
    Khổ nhục lắm chứ khi mang cảm giác mình là gánh nặng là mối nhức nhối cho ng ta, nhưng đến chết cũng ko hiểu tại sao người ta thay đổi.......và liệu trên đời còn ai biết trân trọng tình yêu nữa ko???
  4. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện tình yêu, 2 người, người nào yêu nhiêù hơn thì khổ.Có lẽ bạn sẽ hỏi là làm sao cân đo đc tình yêu của mình cho người khác, hay người khác cho mình....
    Thế mà có đấy!!!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chiẹp chiẹp, cứ bẩu là rồi sẽ quên thôi. Tất nhiên là sẽ quên nhưng mà mất cả cuộc đời để quên cũng là "sẽ quên" đó. Có phải ai cũng giống ai đâu. Còn một chút hy vọng thì vẫn nên cố gắng, đừng nghĩ là níu kéo mà là tạo cơ hội cho mình khi vẫn còn tình cảm. Nếu người ta tuyệt tình rồi thì lúc đó mới là chấm hết thực sự. Buông xuôi khi chưa rõ ràng gì cả thì vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng hụt hẫng thôi.
    Tớ cũng phải mất 5 năm để quên đó. Giờ già bố nó rồi
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chia tay
    nhẹ nhàng và êm ái.còn j nữa đâu mà fải khóc???
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Pác cho em nói 1 câu chứ:"Pác là đồ ngu".Kỉ niệm thì sao đó chỉ là quá khứ mà thôi và khi tình yêu của một trong hai người đã thay đổi thì dù cho pác có cố níu kéo thì nó cũng sẽ chẳng tốt đẹp ji` cả vì hai người ko còn như trước nữa và sẽ chẳng còn những kỉ niệm đẹp nữa,mà pác yêu người ta là pác phaỉ mong cho người ta hạnh phúc dug người mang lại hạnh phúc cho n` ta ko phải là pác
    Pác à em rất hiểu cảm giác của pác lúc này và em cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng pác hãy cố gắng vững tin để tiếp tục tìm cho mình một nửa kòn lại nhé.Em chúc pác sẽ tìm đc 1 người mà sau này sẽ là pà xã của pác nhé(DÙ cho pác đã thất bại trong mối tình này nhưng pác vẫn là người thành công nhất vì ít ra pác cũng đã yêu hết mình_theo em nghĩ là như thế)
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Một lúc nào đó bạn sẽ hiểu tại sao người ta thay đổi!
    Tớ không nói đến những tình yêu kiểu chớp nhoáng, tớ muốn nói đến những mối tình đã vượt qua ngàn sóng gió bão táp để yêu nhau! Cứ tưởng sẽ vững bền, nào ngờ một buổi sáng tỉnh dậy thấy lòng mình không còn yêu người kia nhiều nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, không cảm thấy nhung nhớ, và một ngày nào đó, ta quên hẳn ta đang yêu nhau! Vậy đấy, tớ cũng từng không còn thấy yêu người yêu của mình chỉ trong vòng có 1 tuần thôi, cảm giác ấy tội lỗi lắm, nhưng thật sự không thể giải thích được! Và không thể làm khác được!
    Chỉ thấy hết yêu thôi! Và chia tay là điều không tránh khỏi!
    Chúc bạn vững tâm trên những bước đường đời!
  9. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu ko yêu mình nữa. Tốt nhất là chấm dứt. Chắc chắn sẽ có 1 người yêu mình nhiều hơn người ấy
  10. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vì sao ta lại yêu? Vì sao yêu lại xa!!!
    Buồn quá, ko dám đối diện với thực tế là ng ấy đã xa mình thật rồi! Cố gắng níu kéo, chỉ nhận được sự im lặng kéo dài. Đâu là giải pháp cho em đây?

Chia sẻ trang này