1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu ko còn yêu mình nữa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whrite_river, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    im lặng là lời chia tay đau đớn nhất........................
  2. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    đúng là thế....im lặng là sự chia tay đau đớn nhất...........nhưng nhất định ......mình sẽ chọn cách đẹp nhất......và mình đã chọn rồi...................nhất định là sẽ làm đc
  3. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    anh đã nói lời chia tay khi em còn quá yêu anh. Tàn nhẫn quá anh ạ. Em k hiểu và cũng k muốn tin vào sự thật này. Nhưng phải chấp nhận thôi, phải k anh? Nhìn vào tất cả mọi thứ em đều thấy hình bóng anh. EM phải làm sao đây anh?
  4. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Còn đau đớn hơn khi tình cảm cả 2 vẫn còn nguyên vẹn.
  5. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hãy là người được nghe lời chia tay, bởi đó chính là niềm may mắn cho chính mình.
    Vì sao ư ...???
    Vì khi đó mình sẽ có thêm sức mạnh,
    tăng thêm sức chịu đựng,
    biết vượt qua nỗi đau,
    biết yêu quí những gì mình đang có hơn,
    biết rằng ai là người sẽ ở bên cạnh khi mình đau buồn,
    ,,,,,,,,,,,,,,,
    và đặc biệt là biết đâu đó, nhờ thế mà mình tìm được một nửa đang chờ đợi mình, hợp hơn với mình, mang đến cho mình nhiều niềm vui,,,,,,,
  6. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy khi con trai ko còn yêu, thường ko chủ động nói lời chia tay mà có những hành động khiến con gái fải nói ra điều đó. Nhiều người nghĩ rằng : đó là tử tế..đó là người đàn ông cao thượng vì để người con gái chủ động..nhưng với quan điểm riêng của tớ, tớ thấy như thế là VÔ TRÁCH NHIỆM..vì có lúc con trai lại giở giọng : em bỏ tôi, chứ tôi đâu có bỏ em..tôi tôn trọng em mà..
    Đúng là..lưỡi ko xương nhiều đường lắt léo...
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    GHÉT NHẤT SỰ KO THẲNG THẮN.KO YÊU NỮA THÌ NÓI 1 CÂU CHIA TAY LÀ XONG MÀ.SAO PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC MÀ CON GÁI PHẢI KHỔ VẬY NHỈ?TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY IM LẶNG KO PHẢI LÀ VÀNG NỮA RỒI
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên...................
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chọn cách im lặng, tuy là tàn nhẫn thật nhưng nó đỡ đau hơn là lên tiếng ấy ạ.
  10. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Uh.......................chia tay trong im lặng cả 2 ko khó xử.................... giờ thì là cảm giác nhẹ nhõm chứ ko phai khổ sở giằn vặt, vật vã như mình đã tưởng tượn, trái lại..............chắc anh ta sẽ vui hơn...............còn mình thì ko còn nơm nớp lo sợ nữa.....trước có thì sợ nó mất giờ chẳng còn nữa thì ko cần lo mất hay ko mất...............................giai cấp vô sản là thế nhỉ.............
    Thật cảm ơn mọi chia sẻ của mọi người........trong 3 năm của mối tình này...phải có hơn 1 năm mình đau đáu về lời chia tay...và chừng ấy thời gian mình quằn quại giữa sợ hãi và ngày chia ly..................thật dã man...............................khoảng thời gian dài đằng đẵng......................coi như mình thức tỉnh qua cơn ác mộng.................. cái topic này là một động viên mạnh mẽ giúp mình...................................

Chia sẻ trang này