1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu làm ??o*******"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanel16, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanel16

    hanel16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu làm ?o*******"

    Thứ Ba, 18/12/2007 - 11:03 AM
    Khi người yêu làm ?o*******?

    Minh ước những điều mình trông thấy hôm đó không phải là sự thật. Lòng tin vào Hồng, cô người yêu ngoan ngoãn đã sụp đổ. Lả lơi buông lời ong ****, ngã giá sòng phẳng, đó là cuộc sống của Hồng ngay cả khi cô đang yêu anh.

    29 tuổi, đẹp trai, làm phó giám đốc công ty liên doanh điện tử viễn thông với Hàn quốc, có nhà riêng, Minh là niềm mơ ước của nhiều cô gái.

    Đã tìm hiểu vài người nhưng chưa nàng nào lọt vào tầm ngắm. Thế mà khi gặp Hồng, cô sinh viên Ngoại thương quê ở Tuyên Quang đến xin việc thì anh lại chết đứ đừ. Tuy không xinh nhưng Hồng có cái duyên mà theo Minh nói thì "khó ai có thể không yêu".

    Như bị bỏ bùa mê, anh nhận ngay Hồng vào làm dù hồ sơ của cô kém cỏi hơn các ứng viên khác. Còn Hồng thì chẳng tội gì mà không đền đáp tấm thịnh tình sếp dành cho mình.

    Lao vào yêu, Minh chìm đắm trong vị ngọt của những đêm nồng cháy mà Hồng làm anh ngây ngất. Bạn bè thân thiết cùng vài người trong công ty đã cảnh báo anh về con người Hồng nhưng anh đâu còn tỉnh táo nghe họ nói. Bỏ ngoài tai lời đàm tiếu rằng Hồng đang quan hệ với nhiều người đàn ông theo kiểu *******, Minh cho rằng mọi người đang nghen với hạnh phúc của mình và nghi ngờ vô cớ.

    Chỉ đến khi Đức, quyết nhử Hồng vào bẫy để ông bạn thân sáng mắt thì Minh mới bẽ bàng. Gọi Minh đi nhậu, Đức và một vài người bạn khích cho anh say lơ mơ rồi nhét anh vào phòng bên cạnh. Một ông bạn nhấc máy gọi cho Hồng và hẹn địa điểm. 15 phút sau Hồng có mặt với bộ trang phục hở đến mức chỉ cần cơn gió là mọi thứ bay hết khỏi cơ thể, đúng tác phong nghề nghiệp mà bạn bè hay nói với Minh.

    Trong lúc mấy chú khác lả lơi ngã giá và nhờ Hồng gọi thêm mấy em nữa, Đức đá Minh dậy, tận mắt chứng kiến sự nhả nhớt và mọi cử chỉ của Hồng. Chứng kiến cảnh đó Minh không tin vào những gì vừa nhìn thấy.

    Bị bắt tại cuộc, Hồng thú nhận hết mọi chuyện. Minh chỉ là người để cô lợi dụng mà thôi. Hồng vừa dứt lời chưa kịp nói gì thêm thì "Bốp, bốp" và kèm theo câu "Đồ khốn, mày sẽ biết mày đã lừa ai".

    Sau vài cái tát là "xoạc, xoạc" mảnh vài cuối cùng trên người Hồng rơi xuống. Không ngờ phản ứng của Minh lại mạnh đến vậy. Đức và mọi người đã phải ngăn cản, nếu không sẽ chẳng ai biết Minh sẽ làm gì tiếp theo.

    Sau đó Hồng biến mất tăm, không một tin tức còn Minh thì chẳng thể tin vào cái gọi là tình yêu và cũng chẳng muốn đến gần ai.

    Khác với Minh, Kiên kỹ sư xây dựng làm việc tại Quảng Ninh, lại gặp và yêu Hoa tình cảnh thật chớ trêu. Cô là gái bán hoa còn anh là khách "mua hoa".

    Anh cũng chỉ xác định đây sẽ chỉ là chuyện chơi bời cho vui và có chỗ thoả mãn nhu cầu. Cứ "mái thoải" đó là phương châm của Kiên khi nói với bạn bè. Anh và cô có thoả thuận gặp nhau là để vui vẻ không xen vào cuộc sống riêng của ai, khi nào chán thì đường ai nấy đi tránh làm phiền.

    Lúc đầu Kiên cũng hài lòng với những gì hai người cam kết nhưng sau đó cảm giác khó chịu mỗi khi Hoa đi "tiếp khách" làm anh như muốn nổ tung. Dần dần anh bắt đầu theo dõi hành động của cô. Một lần thấy Hoa và khách vào nhà nghỉ ở khu Yên Phụ, chưa kịp để cho ông khách và cô làm gì Kiên đã xông vào đấm đá túi bụi vào mặt tình địch và còn dọa cắt của quý.

    Thấy Kiên chân thành khuyên cô bỏ nghề cộng với tình cảm khá mặn mà của Kiên nên Hoa đồng ý nghỉ việc và đi học may. Nhưng cũng từ đó, bất cứ đi đâu chẳng bao giờ Kiên cho Hoa đi cùng, có chuyện gì đụng đến Hoa là anh lại gạt phắt đi.

    Yên bình chẳng được bao lâu hai người thường xảy ra những vụ xô xát và dấu tích đáng nhớ là vết sẹo trên má của Hoa. Mọi sự cố gắng đã không thể nào cứu vãn khi Kiên và Hoa đều khó chịu với sự có mặt của người kia.

    Cái gì đến cũng phải đến, Hoa đã biến mất không một giấu vết cùng số tiền 10 triệu đồng mà Kiên dành dụm định để lo đám cưới sau này.

    Bạn gái hay vợ chính là một phần giá trị và lòng tự trọng của người đàn ông bởi nó giúp tăng hoặc giảm giá trị của họ. Chính vì vậy, khi biết bạn gái làm nghề bị xã hội coi như là tệ nạn hay cái gì na ná như vậy, thì bản thân người đàn ông cũng cảm thấy như chính giá trị của họ bị hạ thấp xuống.

    Đối với trường hợp bị lừa dối thì người đàn ông sẽ lâm vào cảm xúc tồi tệ. Vì vậy những hành động không tự chủ rất dễ xảy ra và những cảm xúc tiêu cực xuất hiện là không thể tránh khỏi.

    Để tránh những hậu quả không mong muốn khi bạn gái là "call girl" thì sự chấp nhận và phân tích lý lẽ là điều mỗi cá nhân nên làm. Hạn chế những suy nghĩ cảm tính của mình. Sự chấp nhận cũng làm cho họ dễ chịu hơn nếu nhìn nhận nó là một phần của cuộc sống. Không nên quá khắt khe đánh giá mọi chuyện tránh làm tổn thương lẫn nhau, bởi họ cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề khi chì chiết phía kia chỉ là để hả giận.
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    có 2 điểm đáng nghi :
    1- sinh viên Ngoại Thương làm ******* á? hay viết nhầm trường ?
    2- Kỹ sư xây dựng mà phải dành dụm mới được 10 triệu để cưới vợ á? hay nhầm nghề !
    ----------------->> bọn nhà báo ,,,,
  3. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh tạo con người và con người cũng do hoàn cảnh
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ờ! chính xác!
    Và mình cũng muốn nói thêm! _ Với tình yêu đích thật thì nên thận trọng, tìm hiểu chứ, Minh cũng ko phải bị tiếng sét ái tình mà. Tình cảm của Minh chớp nhoáng, đơn thuần là một thứ cảm giác của ng với suy nghĩ mình có nhiều khả năng, năng lực với một ng kém cỏi hơn. _
    2 ng con gái lầm đường, 2 cậu con trai lạc lối! và cuối cùng là mỗi ng đi con đường của mình.
    Tình iu ko phải trò đùa ! yêu thì dễ nhưng biết yêu mới thật khó!
  5. hungleduc

    hungleduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đời đôi khi là thế đấy. Mới đây các báo đăng tin ông chồng vào nhà chứa bắt gặp vợ mình trong đó. Biết sao được cuộc đời muôn màu
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    em có cảm giác đây lại là 1 bài của bọn cải xanh Dân Trí hoặc gì đó anh em cop lên đây câu bài, hớ hớ ^^
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều báo lá cải viết câu khách đó mà.Để ý một tẹo là biết ngay.
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đọc ở báo Dân Trí hồi mà
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác Buff , lá cái quá . mà bác cũng lớ ngớ sang đây à
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh Trung đâu rồi nhể .. vào dọn dẹp TBTY đi ... dạo này lung tung beng lên .. toàn câu bài ...

Chia sẻ trang này