1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu lập gia đình mình phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doannhung.tid, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi ai gặp phải trường hợp này như của tôi, tôi và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm thì gia đình 2 bên phản đối rồi công việc của anh ấy thay đổi phải đi xa và từ đó tôi đã thật sự mất anh, khi tôi và anh ở bên nhau lúc nào anh cũng nói nếu sau này anh lấy vợ thì anh rất muốn e có mặt trong ngày cưới của anh vì e sẽ là cô dâu của anh ,và như thế thời gian trôi qua anh đã thay đổi anh ko còn yêu e như ngày nào nữa vì thế e đã quá mệt mỏi vì anh ,e quyết định chia tay anh mặc dù e vẫn còn rất yêu anh ,chia tay nhưng vẫn nói chuyện bình thường vẫn thỉnh thoảng anh nt hỏi thăm e ,rồi chia tay cũng được gần 2 năm nhưng mà như vừa mới thôi vì e lúc nào cũng nhớ tới anh và hy vọng có anh ở bên mỗi lúc e mệt mỏi hay chán trường nhưng thời gian ko có anh cứ kéo dài cho đến khi anh gọi điện hỏi thăm dạo này e thế nào công việc rồi cuộc sống ,nói chuyện huyên thuyên một hồi rồi nói ''em à anh sắp lấy vợ rồi thứ 5 này anh cưới, anh muốn có mặt em trong ngày cưới của anh'' anh nói như vậy mà làm cho tôi quặn đau ,những lời nói đó đã thành sự thật rồi cuối cùng thì anh cũng lấy vợ và anh cũng nói muốn có mặt e trong ngày cưới của anh nhưng cô dâu lại không phải là em mà là một cô gái khác ,vậy mà anh lại muốn e đến dự đám cưới của anh ,anh nói ''e có thể về quê dự đám cưới của anh được không, anh muốn nhìn thấy e mặc dù e không phải là cô dâu'' tại sao anh lại ích kỉ vậy anh muốn tôi có măt ở đó để làm trò cười cho mọi người à, và anh muốn nhìn vẻ mặt của tôi như thế nào khi thấy anh bước lên xe hoa cùng với người khác à. Anh có biết là anh nhẫn tâm lắm không ,khi anh xa e anh đã làm cho e đau khổ như thế nào rồi không, và lần này anh lại đâm cho em thêm một nhát dao nữa mà nhát dao cuối cùng này của anh lại sâu hơn và nặng hơn những nhát dao trước kia anh đã từng đâm.
    Giờ em phải làm sao đây có nên đi dự đám cưới này của anh không. EM hận anh lắm anh biết không ,vì đến bây giờ e vẫn còn yêu anh .
    Có lẽ e sẽ không đến đó mà chỉ biết chúc mừng anh hạnh phúc mà thôi.Và từ nay anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời e nữa nha.
  2. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Dự chứ, phải xinh đẹp chứ, phải kiêu hãnh chứ... Để cho a biết chả cần a e vẫn sống tốt

    Mặc dù, sau đó, nuớc mắt lại rơi...
  3. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Uh cố lên bạn , chia tay 2 năm rồi cơ mà người ta có quyền tìm hạnh phúc chứ, cứ nghĩ 2 người không có duyên với nhau, thời gian sẽ làm bạn thôi nhức nhối khi nghĩ về quá khứ. Ngày mai luôn là ngày mới và mọi thứ của ngày hôm qua đã kết thúc. Nếu thích bạn có thể đến dự nhưng với hình ảnh một người mạnh mẽ, vui vẻ, xinh xắn chứ đừng yếu đuối nhé. Bình an nào
  4. Fate

    Fate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đi dự đám cưới nếu bạn thực sự mong muốn! Chứ kô phải vì yêu cầu ích kỉ của anh ta! Nhg, chắc chắn là bạn phải có bạn đồng hành!

    Thành thật với bạn, sau này thì kô biết sao chứ trước mắt bạn đã thua cuộc rồi. Bởi vì bạn còn tiếc rẻ cho mối tình "trong sáng" của mình. Bạn hận anh ta! Tất nhiên. Vì bạn vẫn yêu anh ta!

    Nhg, bạn phải thật tỉnh táo, thật lí trí mà phân tích, nhìn nhận vấn đề. Con người hiện tại đó chỉ là 1 người có vẻ ngoài, hình dáng giống với con người mà bạn đã yêu thương thôi. Ngoài đó ra, họ kô có gì dính liếu với nhau cả. Tại sao ư? Vì sự thật!

    Tuyệt giao 2 năm, đột ngột báo tin mừng, lại còn yêu cầu bạn có thể về quê chúc mừng. Rõ ràng là anh ta ích kỉ. Rõ ràng là anh ta đang khoe "chiến lợi phẩm" của mình. Và rõ ràng là anh ta không-hề-nghĩ-đến-cảm-nhận-của-bạn! Vậy thì tại sao bạn lại phải suy nghĩ cho anh ta? Sẽ rất khờ dại và thiệt thòi nếu bạn lựa chọn như vậy.

    Nhg, nói đi cũng phải nói lại. Nếu đi dự hôn lễ, tận mắt nhìn rõ bộ mặt thật, nhìn rõ cái hạnh phúc tàn nhẫn của anh ta, có thể sẽ giúp bạn "chết lòng" mà thức tỉnh. Thêm nữa, bạn còn có thể bình thản, tự tin, chứng minh cho anh ta thấy "Bạn vẫn rất tốt và thừa kiêu hãnh, hạnh phúc với người bạn đồng hành "hiện tại/tạm thời" của mình." khi đến tham dự hôn lễ của anh ta với tư cách bạn bè - kô hơn kém. Đó cũng là 1 cách ngầm trả đũa khôn ngoan của con gái chúng mình. Chỉ cần hạ quyết tâm, dũng cảm mà đối diện 1 lần. Rồi mọi việc sẽ ổn.










  5. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình xin nói lại là mặc dù đã chia tay được hơn 1 năm nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn hỏi thăm mình và nói chuyện chỉ là vì mình cũng đã là người chia tay anh ấy trước vì mình thấy anh ấy không còn yêu mình như trước nữa ,nhưng giờ anh ấy lại nói là không thể quên được mình cho dù cuộc sống sau này ra sao nữa và nói rằng khi nào mình lập gia đình thì xin báo cho anh ấy một câu,ngày mai là ngày anh ấy lên xe hoa rồi mình thấy buồn và trống rỗng ,cô đơn không biết phải làm gì vì từ khi chia tay với anh ấy mình vẫn chưa yêu ai được và mình luôn thấy họ ko thật lòng với mình nên mình đã không yêu
  6. New-soul

    New-soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng hiểu ra làm sao mà anh ta lại trơ trẽn mời bạn đi dự đám cưới như thế, lại còn nói thêm câu: dù em ko phải là cô dâu. Bạn còn đau khổ luyến tiếc làm gì. Tốt nhất hôm nay bạn nên lên lịch đi mua sắm đi, chọn một bộ đồ thật xinh vào, rồi đi cuới anh ta, cần gì fải đi với ai, chắng cần chứng tỏ với anh ta rằng "anh có vợ thì tôi có bồ", chỉ cần anh ta thấy rằng bạn xinh, tự tin và đi cưới anh ta một cách đường hoàng, kô cần đàn ông, nhất là những kẻ như anh ta- xin lỗi nếu mình nói thế này- trong đời này ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ khác,bạn cần gì hận anh ta cho mệt đầu bạn, tha thứ và quên luôn-
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nếu bác cảm thấy mà có thể buông tay được thì hãy đi dự đám cưới, và lúc đó thì hãy cười thật tươi và ngẩng cao đầu.
    còn nếu chưa thì khuyên thật là không nên đi, sẽ chỉ làm mình càng đau khổ thôi.
    mà nói chung người yêu cũ lập gia đình thì cũng vui thôi, có gì đâu mà buồn, cái j qua rồi để cho nó thành 1 kỉ niệm đẹp đi, nuối tiếc mãi làm gì .
  8. shuter8910

    shuter8910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    phải đi đám cưới chứ..đến mà dự..xem cái hạnh phúc của a ta nó thế nào..phải luôn nghĩ là không thể bằng mình được..phải nghĩ là thật may mắn người đứng cạnh chú rể không phải mình..mạnh mẽ lên...ko việc gì phải khổ....nếu yêu ngta sẽ giữ ngy mình bên cạnh...tất cả mọi lí do chỉ là ngụy biện
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì mình chia tay trước, nên cứ đi xem cảm thấy thế nào, xem có tiếc không.
    Nếu tiếc thì rút kinh nghiệm, lần sau nếu có cảm thấy ai không còn yêu mình nữa, thì cần refresh lại chứ không phải là nói chia tay, để rồi phải tiếc.
    Nếu không tiếc thì tốt, sẽ nhanh quên thôi.
    Mời đám cưới có gì là trơ trẽn nhỉ. Bị bỏ thì phải đi kiếm người khác, yêu được thì cưới( không yêu được, cưới vì...cái gì gì đó chẳng hạn) , chứ chả nhẽ cứ ngồi đấy, bám lấy em chủ topic mà càu nhàu, năn nỉ à?
  10. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn à không phải là do mình ko còn yêu mà chia tay anh ấy trước mà là vì anh ấy cố tình làm mình phải nói lời chia tay mặc dù mình vẫn còn yêu ,nhưng bạn ạ trong cuộc sống ko như những gì mà mình tưởng đâu, đôi lòng tự trọng của con người nó còn cao hơn tất cả mọi thứ ,còn đối với mình thì mình đã nghĩ thông rồi không có gì cả rồi mình sẽ quên thôi, chẳng qua là lời mời của anh ấy làm cho mình buồn thôi .Từ đây thì thật sự là chấm hết cho mọi mối quan hệ rồi. Cảm ơn những lời khuyên của các bạn.

Chia sẻ trang này