1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu lập gia đình mình phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doannhung.tid, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gambare

    gambare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hello
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    3 năm 6 tháng sau ngày 2 đứa chính thức chia tay, người yêu cũ đã hỏi mình: anh có nên cưới không em.
    đêm trước đó, nt rất là tâm trạng và tâm sự với mình rất nhiều
    hôm sau cúp học, ra cà phê ngồi tán dóc, tâm sự
    sau một hồi vòng vo, anh cũng đã hỏi: anh có nên cưới không em.
    mình sau 2s sững sờ, bảo nên. cưới đi anh
    sau khi nghe mình nói xong, anh chết lặng, im lặng không nói gì, mãi lúc sau bảo anh giờ bối rối lắm
    mình chỉ mỉm cười, bảo thôi cưới đi để còn ổn định cuộc sống.
    anh đốt hết điếu thuốc và đi về.lần đầu tiên trong mối quan hệ giữa hai đứa, anh bỏ mình để ra về trước. chưa bao giờ mình phải là người ở lại sau chót hay phải gác đt sau, nhưng đó là lần đầu tiên anh không kêu mình về cùng mà lại quyết định đi về trước.
    anh đi rồi, mình ngồi mà nước mắt chợt tuôn như mưa
    bọn nhân viên phục vụ quán nhìn mình ngỡ ngàng, vì là quán quen của 2 đứa mà
    có lẽ mình lúc đó nhìn rất là lố bịch, vì chỉ ngồi lặng lẽ tuôn rơi nước mắt
    đêm đó là một đêm thật dài. mình đã khóc rất nhiều, nt cho bạn bè lung tung nhưng chẳng thiết tha gì nữa
    nhưng rồi bỗng chợt nghĩ, thì cũng đã qua một cuộc tình. đúng sai gì thì cũng đã xong.phải mạnh mẽ hơn nữa
    và rồi 6 tháng sau, anh cưới.
    ngày anh cưới, mình đã hạnh phúc tay trong tay với người yêu mới.
    anh ngỡ ngàng nhìn mình với tình yêu mới, và rồi anh cũng chúc mình hạnh phúc dù có vẻ gượng gạo.
    đêm tân hôn, anh vẫn chat với mình
    tuần trăng mật, anh vẫn chat với mình
    1 tháng sau cưới, anh vẫn gặp gỡ mình, vẫn đi ăn với mình và bạn
    nhưng không còn chút gì lưu luyến nữa
    giờ thì dứt hẳn, không liên lạc, không luyến tiếc gì nữa
    => cuộc sống nó là vậy bạn ah
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn tình cảm thì không nên đi, đừng đặt mình vào cảnh phải đi để gặm nhấm nỗi đau. Cũng có người chọn giải pháp đi (kèm theo 1 người khác để chứng tỏ)... nhưng nói thiệt càng chứng tỏ thì bản thân càng khổ thôi, và sẽ phải day dứt, không phải vì ích kỷ khi thấy ai đó hạnh phúc nhưng bạn sẽ bị hụt hẫng khi ai ai kia hạnh phúc với người không phải là mình...
    Mà cái dzụ người yêu cũ mời đám cưới tui thấy nó "ác ác" sao đó (trừ khi sau này là bạn bthuong thi moi được), mời người ta mà người ta buồn mình cũng đâu sung sướng gì
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nếu bạn buồn thì đừng đi. Ko việc gì phải làm điều mình ko muốn, nhất là lại do yêu cầu của cái người chẳng biết nghĩ cho mình.

    Yêu người khác đi bạn nhé.
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Chả cần phải suy nghĩ do dự là anh í nghĩ rì hay ntn. Cứ đi cưới, dù sao cũng là bạn
    K phải nghĩ nhiều , nghĩ nhiều đời có thay đổi đâu? lại già thêm
  6. ngoc148

    ngoc148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Nhung :
    Bạn chia tay đc gần 2 năm như vậy nỗi đau còn có thời gian để đc vơi đi , còn mình, hôm nay là ngày cưới của người mà mình yêu . Mình và bạn ấy mặc dù vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng vì mình đã để bạn ấy đi quá xa, đi khỏi vòng tay mình. Chỉ mới tuần trước, hai đứa mình vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn yêu nhau, vẫn còn không muốn xa nhau. Và thực sự cả hai vẫn rất yêu nhau. Mình đã cố gắng tất cả, nhưng đều vô ick, không thể làm đc ji cả, người đó đã đi mãi cùng với nỗi đâu mà cả hai đang phải chịu.
    Mình không biết phải làm ji nữa, thực sự là nó rất đau và mình rất cần 1 ai đó, để nói tất cả. TTVNOL đã lâu mới ghé thăm.

Chia sẻ trang này