1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu mang bệnh nặng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaixin2811, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaixin2811

    kaixin2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khi người yêu mang bệnh nặng

    cho mình trưng cầu bà con ý kiến .
    Nếu như 1 ngày ng yêu( con gái) nói với chàng trai( dĩ nhiên 2 ng đã yêu nhau chưa lâu, khoảng 4- 5háng nhưng thực sự hai ng rất y nhau) rằng:trước đây cô ấy bị ung thư giai đoạn đầu, đã từng phải truyền hoá chất nhưng hiện tại đã bình phục thì liệu chàng trai đó còn yêu và vấn muốn cưới cô gái đó ?
    mong các bác cho ý kiến nha.
    xin cám ơn các bác trước nha.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ vào ung thư gì bạn ạ, nếu vẫn làm đc 1 thằng ku Đinh Hợi thì chả có gì phải nghĩ.
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng là tấm lòng chứ cũng không phải là thằng Ku Đinh Hợi . Trai Đinh Nhâm Quý thì tài - Gái Đinh Nhâm Quý ...... mình cũng Quý mờ có tài cán dek gì đâu
  4. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    khó nói vấn đề này, đối phương là ngưòi như thế nào. Sự gắn bó đến đâu. Còn vấn đề thương hại nữa, chỉ tự mỗi hoàn cảnh thôi.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có lên Dối Lòng hok nhỉ, Vì đã truyền hoá chất rất có hại cho thế hệ sau này, vì tương lai con em chúng ta nên làm thế nào đây ??? khó quá, cái này bỏ thì phũ phàng mà vẫn yêu thì có thể khổ cả 2
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với những người trong câu chuyện buồn của bạn.
    Mình thì nghĩ rằng người bị bệnh trong thời gian này thực sự rất tuyệt vọng .Có thể ngươì ấy cần ngươì yêu mình nhiều lắm lắm mà cũng ko cần đến người ấy.Rất cần vì bởi trái tim yếu đuối của họ thực sự mong có người yêu ở bên cạnh dù chẳng giúp gì đc nhưng nỗi đau sẽ bớt đi rất nhiều.Còn ko muốn bởi khi biết bệnh nặng thế này,họ sẽ ko muốn là gánh nặng ,là nỗi đau của người yêu khi họ ko còn trên cõi đời và sợ nhất là ánh mắt thương hại.
    Mình nghĩ thế! Nên dù người còn lại quyết định thế nào thì hãy suy nghĩ tới cảm nhận của người đang ốm.
    Trừ khi ko thực sự yêu nhau chứ khi người mình yêu bị đau ốm,người đó sẽ thấy lòng đau lắm chứ và chỉ muốn được chịu thay cô(anh ấy) thôi.
    Dù quyết định thế nào mình cũng mong người bạn của bạn đừng bỏ mặc cô(anh)ấy.Dù sao người ta sống trên đời ngoài chuyện yêu đương ra còn có những từ khác nữa đó là"tình thương con người"
    Tại sao mình lại nói như vậy nhỉ?Bởi mình đã ốm rất nặng và fải nằm viện.Và mình qua khỏi được có lẽ cũng nhờ sự quan tâm thăm hỏi mỗi ngày từ bạn bè.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cưới. Nhưng đừng sinh con
  8. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    hehe tư vấn nhầm...do ko đọc kĩ đầu bài....sorry chủ topic nhé.
    Nói thật ra bị ung thư thì cũng chẳng được bao lâu nữa.Vậy có chia tay thì cũng đừng nên fũ fàng wá.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ung thư ko cứ là sẽ chết, đừng nhiễm HQ vào đây
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng cưới, thế cho nó nhanh!

Chia sẻ trang này