1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình có người mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_rossoneri, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu mình có người mới

    Yêu nhau được gần 1 năm rưỡi nay rồi, bọn em cũng đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau..vui có buồn có hp có đau khổ có.Nói chung là đủ các hương vị rồi..Cũng có 1 thời gian cãi nhau và xa nhau 3 tháng, em í quay lại bên ny cũ (nhưng chỉ là bạn bè không thể yêu được vì nhiều lý do), em thì bên một con bé khác nhưng cũng chẳng có tình cảm gì cả...Sau đó cả 2 đã qua lại và tiếp tục yêu nhau. Tất cả lại trôi đi trong êm đềm và hp nhưng khoảng 2 tháng trờ lại đây em bỗng dưng hay cáu gắt, thấy ít yêu đi nên cũng đôi lúc làm người ta khóc buồn lắm (vì em đi làm, em í còn trẻ và đang học ĐH- em không thể ngày nào cũng bên em í và chăm sóc em ấy như hồi trước khi đi làm)..Em ấy cũng đã hết lòng hết sức, quả thật ngoài mami ra thì chẳng người con gái nào yêu thường và cs em như vậy cả...Thế rồi một ngày em chợt đổi khác, em có ny mới, ng y em cũng bằng tuổi (18). Em nói là bên người ấy cảm thấy thật trẻ trung và vô tư, không phải đớn đau, gồng mình lên nữa. quả thật em cũng thấy đã sai khi đối xử với em ấy không tốt (nhưng trong ty có lúc này lúc kia mà)..

    Em đã ra sức níu nhưng bản tính em ấy là bướng bỉnh và trẻ con cứng đầu nên cứng quá, em đành tạm nhả...Cho em ấy đổi gió , tận hưởng cái cảm giác khác lạ..em ấy đến với ku kia trong tình trạng buồn chán và cảm thấy cô đơn (thằng kia học cùng lớp Tiếng Anh). Em chỉ hi vọng qua thời gian, ny em thực sực hiểu ra được rằng nó yêu ai và cần ai, còn cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh như cơn gió thôi...

    Hiện giờ em đang buồn và bối rối nhiều, các bác tư vấn cái. Em biết rằng ny em còn yêu em nhiều lắm và em cũng vậy.cả 2 đứa đã có với nhau rất nhiều rồi, thậm chí như vợ chồng vậy.. Và em cũng hiểu tại sao nó hành động vậy. Nhưng có vẻ hơi vội vã và tàn nhẫn quá.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo k quan tâm đến nó nên nó theo dzai rùi, buồn chưa Nói chung con gái rất thích đc quan tâm, bác thiếu sót thì fải chịu trách nhiệm thôi, ráng chịu cho qua mùa lũ nhé
  3. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn còn iu mình thì chả bao giờ nó đi với thèng khác dù thèng kia có ngon lành cỡ nào _ nó đã đi và nói như vậy thì chú nên chấp nhận cho nhanh _ còn buồn chán thì ai iu thật lòng chả thế _ nhưng thời gian sẽ giải quyết được hết _ đừng uỷ mị như vậy _ thoải mái và mạnh mẽ hơn đi nhé
  4. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là mình hơi lơi lỏng, mình cũng hơi quá quắt. Gia đình bên nó rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương của con cái và ai bên đó cũng biết 2 đứa yêu nhau rồi, và nó cũng không phải là loại phá đời rách dời, nó rất ngoan đằng khác.. nhưng có lẽ vấp váp và kinh nhiệm ssống chẳng nhiều nên em ấy hành động thế
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói có fần hơi phiến diện, nếu là chú, tự nhiên có 1 em săn đón, quan tâm chăm sóc, chú có biêng biêng hok? Nên k thể quy chụp như thế đc. Thực ra tình yêu cũng là 1 cuộc chạy đua vũ trang Đừng có đổ lỗi cho công việc. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
  6. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Vầng...cứ cho là iem phiến diện đi nhưng bác lại đem đàn ông so sánh với đàn bà thì e rằng hơi bùn cười với lại quan niệm của bác về tình iu nghe chuối quá mà thôi mỗi người một quan điểm chả ai giống ai nên chả tranh cãi làm rì bác vứ tư vấn kiểu của bác iem cứ tư vấn kiểu của iem thế ná bác ná
  7. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu cũng đến lúc nhàm chán, cứ để nó bay bổng thôi..NÓ sẽ nhận ra được nó yêu ai và muốn bên ai. Mình buồn thì buồn thật nhưng hình như không bỏ được mấy trận bia, cà phê và đá bóng với mấy ông bẹn..Cũng may là có công việc và những thứ kia nó bù đắp vào nên mới nhói ít..Thôi thì mặc kệ cho duyên số xét xử, còn duyên thì dù ntn cũng còn nhau, không còn duyên thì thôi đành..
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế thì em cũng pó trym. Vậy việc bác bác làm, còn việc của e là về yêu chồng e cái đã, xèm xèm
  9. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    nhiều người đến khi để tuột mất cái gì đấy rồi mới thấy quý trọng, k biết bạn có fải 1 trong những trường hợp đấy không
    cá nhân mình k quan niệm cái gì nhanh đến thì nhanh đi, quan trọng là 2 người đều muốn giữ lấy nhau, chứ k fải từ 1 fía như tình yêu của bạn
    nếu trách người yêu [ex thì chính xác hơn] bạn tàn nhẫn, thì nhìn lại xem cách bạn đối xử với em ý trước kia có ít tàn nhẫn hơn k
    cái kiểu cứ chăm chút yêu thương người ta hết mực mà k nhận lại đc gì, đến lúc nào đó sẽ nghĩ là hình như mình k mang nhiều ý nghĩa lắm trogn cs của người ta, mình chạy theo người ta >> mệt mỏi chán nản >> tìm tình yêu mới >> tèn tén ten
    /dài dòng quá tại gãi đúng chỗ ngứa /
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Buồn ! buồn ! buồn !!!!!
    Cái điệp khúc của CS mà. Con người yêu tui nó đã có thằng khác, nhưng khi tui hỏi nó còn yêu tui nữa không thì nó lại im lặng không nói gì. Tui bảo nó không còn yêu tui nữa thì tui về quê sống với bố mẹ tui, nhưng nó lại không cho tui về. Mệ nó, đau lắm, chẳng biết làm gì cả nè, cả ngày online cho đỡ chán. Thấy nó bên thằng cu kia mà đau lắm, bực nữa, giá như nó cứ nói là không yêu mình nữa trước đi thì bây giờ đây phải thế này. Cứ lúc nào nó thấy mình buồn nó lại bật điện thoại lên nghe nhạc, các bác biết bài gì không " Lỡ lầm " : để khi ta chia tay anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Rồi lại " Có bao giờ anh dành tất cả vì em". Đau lắm, đau mà không làm gì được các bác ạ. Chỉ biết tìm chỗ nào khuất ngồi khóc thui. Không dành tất cả cho nó mà tui bỏ cả gia đình để vào đây với nó à, không dành tất cả vì nó mà tui xin viêc trong đây để được sống bên nó à ( Bởi nó nói không muốn xa gđ nó) . Không dành tất cả vì nó mà hơn 1 năm xa nó tui buồn tui khổ như vậy sao.
    Thui các bác ạ, kệ nó, đau đó, buồn đó, khổ đó, nhưng cố gắng mà chịu thui.
    Cái gì là vĩnh cửu sẽ tồn tại mãi mãi phải không các bác. Tình yêu cũng vậy đó, nếu bọn chúng nhanh thay đổi như vậy các bác không nên tiếc nuối, tiêc nuối làm gì kẻ không thuỷ chung, nhanh thay lòng đổi dạ,
    Thui không còn yêu nhau nữa thì xem nhau như bạn bè, chứ thù ghét nhau càng đau hơn, càng khổ hơn.

Chia sẻ trang này