1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình có người mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_rossoneri, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình không đổ lỗi cho cái gì cả, có lẽ một phần giống bạn nói.Nhưng không hẳn hoàn toàn thế. người ta đã từng làm mình phải ra đi (y hệt kiểu mình quan tâm hết lòng đến ng ta nhưng ng ta cảm làm mình cảm thấy mình thật vô nghĩa)...Sau đó mình thấy yêu người ta mà quay lại, 2 đứa làm lại..Nhưng rồi đến bây giờ lại vậy, chỉ khác là đổi chỗ cho nhau. Như 1 trò chơi trốn tìm vậy. Thôi đành để duyên số quyết định (như mình đã nói ở trên đó)
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Mới có đầu 2 thôi, ông bác sợ làm gì.Kệ đi, thiếu gì cách, thằng con trai ko gì tốt bằng sống 1 mình từ 20-30 đâu, 1 mình làm gì cũng dễ, ko phải lo cho ai, ko phải nhờ ai lo cho minh ( dù đúng dù sai ) cứ đi nhiều làm nhiều , gặp nhiều = mấy lần yêu ấy chứ. Nói chung là bác nên mừng , ko xiềng xích thì tự sướng theo cái mình thích đi....Đừng bảo thích gái là được
  3. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh của đàn ông là làm cho người yêu mình éo bao giờ quan tâm tới những thằng khác, cho dù nó giỏi hơn mình
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác này là vấn đề tất yếu trong tình yêu rồi , yêu mãi ròi cũng phải có lúc chán , nếu như cả 2 cùng muốn f5 lại thì cái đó phải bắt đầu từ cả 2 phía , nó đã chán rồi thì mình cũng cũng chẳng cần phải cố níu kéo làm gì , mà nhất là mấy em 9x thì nó chưa suy nghĩ được sâu xa đâu , nó say nắng , cứ để nó say , gái nó chỉ truyền từ tay thằng này qua tay thằng khác thôi , nếu bác thật sự tốt và nó còn có chút tình cảm gì với bác một thời gian nữa nó chán lại lon ton chạy về xin quay lại thôi . Đến lúc đấy bác có dang rộng được vòng tay không
  5. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    em đề nghị bác chủ topic... Pỏ cách dùng từ Nó cho em nhờ... hixx Bác đối xử thế thì ... com... có thể bác đang zận hoặc buồn xong ... zù sao bạn ý cũng đã từng có kỉ niệm đẹp với bác... hixxxxxx đàn ông kiểu này em cũng pỏ nếu em là con gái...nói bác đừng zận...
  6. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Haizz cũng chẳng biết tay run tay rủi ntn mà đánh ra thành thế, trong này cứ viết ra rồi xưng EM với mọi người rồi lại EM ấy để chỉ nhân vật chính, cứ loạn cả lên. nói thật ở ngoài khi nc với người khác về em ấy chưa bao jờ em gọi là NÓ cả, toàn gọi tên ra thôi, kể cả CÁI xxx cũng ko..
    Được t_rossoneri sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 17/10/2008
  7. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Yêu mấy em tuổi xì tin này mất thời gian lắm, đợi bao giờ các em ấy mới chịu lớn và biết lo toan đây, cái kiểu nhõng nhẽo, cứng đầu, đòi hỏi nhiều thì bỏ qua đi. Phải biết mình biết ta chứ, sao cứ ích kỷ rồi đi đòi hỏi mà mình thì chẳng chịu hi sinh j thế. Lãng xẹt.
  8. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Girl là vậy đó, trong chuyện tình cảm thì rất ích kỉ, những lúc mình mệt mỏi, hay chỉ cần ny mình bên cạnh,im lặng và cho mình ôm và tận hưởng cảm giác yên bình thì không có, chỉ lên án thôi...Người ta có việc phải đi làm, có thằng nào lúc nào cũng ru rú bên cạnh được, con người có lúc bực tức, phiền muộn.THế mà chẳng chịu hiểu cho nhau, chỉ biết 1 điều là "là ny thì phải hiểu em, bên em và làm em thoải mái hạnh phúc" chấm hết. Còn cảm giác của "Anh" thì em cũng không quan tâm mấy vì chắc nó na ná nhau
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đọc cài tiêu đề đã thấy không chấp nhận nổi, vào đọc tâm sự của bác chủ thớt càng thấy hãm tài:
    Cho em hỏi bác chủ thớt:
    - Hai người đã yêu nhau chưa? Đã nhận lời yêu chưa? Nếu đã nhận lời yêu nhau rồi, là của nhau rồi mà "có người khác" thì phải nói cho đúng bản chất là hai từ PHẢN BỘI !!!
    Nếu mà đúng là đã yêu nhau rồi (1,5 năm) mà thái độ của bác chủ thớt là "nhả ra" cho em gái đó "đổi gió" thì chúc mừng bác chủ thớt, bác chính là người là người đầu tiên ở VN đi tiên phong trong cuộc cách mạng THẢ NGƯỜI YÊU CHO ĐI VỚI THẰNG KHÁC ĐỂ ĐỠ NHÀM CHÁN.
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có đi có lại mới toại lòng nhau. hờ hờ. Bác chịu khó vượt qua nỗi buồn này, cũng nhanh thôi mà. Tìm em nào biết thông cảm một chút, em ấy mà cứ đòi hỏi phải kè kè bên em ấy suốt ngày, rồi đòi hỏi một phía như thế ko phải là 1 người vợ tốt đâu. Yêu nhau còn phải biết cảm thông và chia sẻ nữa. Chỉ có thằng nào vô công dồi nghề, ngồi lê đối mách, lô đề cờ bạc, có nhiều thời gian mới thích hợp với em đó. Người yêu đi làm, bận rộn, chăm chỉ, biết tu chí để lo cho sự nghiệp là tốt, hờn dỗi là ngu. he he

Chia sẻ trang này