1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình có người mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_rossoneri, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    - Vào trong thớt cũng thấy bác tâm sự rất chi là ỡm ờ, lại còn "nhả ra với nhả vào" làm gì?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Cho em ấy đổi gió , tận hưởng cái cảm giác khác lạ..em ấy đến với ku kia trong tình trạng buồn chán và cảm thấy cô đơn[/QUOTE]
    Nếu mà đúng là đã yêu nhau rồi (1,5 năm) mà thái độ của bác chủ thớt là "nhả ra" cho em gái đó "đổi gió" thì chúc mừng bác chủ thớt, bác chính là người là người đầu tiên ở VN đi tiên phong trong cuộc cách mạng THẢ NGƯỜI YÊU CHO ĐI VỚI THẰNG KHÁC ĐỂ ĐỠ NHÀM CHÁN.
    [/QUOTE]
    Nói thật người ta đang như thế nếu ông đọc mà ko thấy thích thì cũng đừng kiểu thế. Tôi hỏi ông ông làm mọi thứ rồi níu rồi mà vẫn vậy thì chẳng đành để người ta đi để học vị sống,vị đời chứ làm gì??thiếu nước treo cổ tự vẫn thôi..cảm ơn vì đã cho ý kiến
    Được t_rossoneri sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 17/10/2008
  2. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Câu này hem sai đâu, nhưng còn tuỳ thuộc vào tính cách, suy nghĩ của người yêu mình nữa...Nhân tính chẳng bằng trời tính đâu.
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đúng là đã yêu nhau rồi (1,5 năm) mà thái độ của bác chủ thớt là "nhả ra" cho em gái đó "đổi gió" thì chúc mừng bác chủ thớt, bác chính là người là người đầu tiên ở VN đi tiên phong trong cuộc cách mạng THẢ NGƯỜI YÊU CHO ĐI VỚI THẰNG KHÁC ĐỂ ĐỠ NHÀM CHÁN.
    [/QUOTE]
    Nói thật người ta đang như thế nếu ông đọc mà ko thấy thích thì cũng đừng kiểu thế. Tôi hỏi ông ông làm mọi thứ rồi níu rồi mà vẫn vậy thì chẳng đành để người ta đi để học vị sống,vị đời chứ làm gì??thiếu nước treo cổ tự vẫn thôi..cảm ơn vì đã cho ý kiến
    Được t_rossoneri sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 17/10/2008
    [/QUOTE]
    ờ, mục đích chính của tớ chính là để cậu phải thật uất ức lên đấy có thế thì cậu mới có quyết tâm mà quên cô người yêu lăng loàn của cậu đi .... Cậu vẫn chưa trả lời tớ, và chưa tự trả lời cho chính cậu. nghĩ thử xem hai từ PHẢN BỘI dành cho cô ấy có xứng đáng không?
  4. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Yêu cách tuổi sớm vậy ông anh,em này năm này 18,yêu được 1 năm rưỡi,nói chung là giới trẻ khó chung tình lắm.
    Hix coi bộ cưa mấy em 9x thật là tốn công sức !!!
    (mình nhớ ông anh này 14/2 năm nay vẫn tổ chức ọp ẹp cơ mà nhỉ)
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cậu cũng thấy cậu có lỗi , cậu hiểu được lý do vì sao cô ấy ra đi , đúng không ? Giờ cậu đang ân hận và ước muốn . Nhưng cậu có đặt ra câu hỏi ví dụ cả 2 quay lại bản thân cậu có thấy hạnh phúc ??? Cậu đã làm cô ấy tổn thương -đến mức dù yêu cậu nhưng lại tìm được vô tư trẻ trung bên người khác . Bản thân cậu rõ ràng cũng rất nhiều đau đớn , cậu thấy cậu bị phụ bạc ,chắc chắn có sự cay đắng . Vậy cậu nên ngẫm kỹ xem - thực lòng cậu cần cô ấy quay về - hay chỉ là thói quen - tiếp nữa là cậu có tha thứ được việc cô ấy đã bỏ cậu đi với người mới - và cuối cùng là 2 người có tìm lại cảm giác tình yêu như ngày xưa không ?
    Tớ thấy nhiều trường hợp giống như 2 người , lúc được thấm đẫm tình yêu thì là lúc người ta lơ đãng thiếu trân trọng nó nhất . Những người đang yêu lại là những kẻ lãng mạn , hay mơ mộng , cần được sưởi ấm , cần được yêu thương ngọt ngào .Khi không nhận được điều này ở người kia , họ dễ nảy sinh sự thất vọng , chán nản , dẫn đến cảm giác cô đơn mềm yếu và lúc này là lúc họ dễ bị luồng gió mới chinh phục nhất . 1 số người sau khi đi với gió mới tự nhiên lại thấy trân trọng người cũ và quay lại hàn gắn chuộc lội 1 cách toàn tâm toàn ý . Còn lại thì hoàn toàn bị say đắm với cảm giác mới , vì gió mới luôn cẩn trọng , nâng niu giữ mình khi đã có được mình . Theo tớ thì có theo hướng nào đi nữa thì gió mới cũng là yếu tố khá tích cực . Nó ******** yêu bớt nhàm chát , được cọ xát thử thách . Và người bị hấp dẫn dù đi theo gió mới hay ở lại với người cũ thì tâm lý sẽ cẩn trọng nắm chắc hơn .
    Tóm lại cái bạn chủ topic cần lúc này là đừng suy nghĩ nhiều , hãy relax và để mọi việc đơn giản nhẹ nhàng . Tôn trọng quyết định của cô ấy , những cứ nên nhắn nhủ cô ấy biết cậu thực sự ân hận và mong cô ấy quay lại . Còn cô ấy quay lại hay không cũng là duyên số 2 người . Cái gì là của cậu thì mãi mãi là của cậu , còn nếu đã không là của cậu thì sớm muộn gì cũng tuột khỏi tay .
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn này, có thể trong tình yêu này, bác chủ thớt cảm thấy mình có lỗi
    @kít : thức khuya thế
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    giải tán thôi, con gái thời này dù có như "vợ chồng" thế nào đi nữa thì nó vẫn bỏ mình ra đi thôi, chuyện ấy chả níu kéo đc gì!
  8. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nick muo.n ma- ba.n..hehe. Thang ba.n toi dang hp :))
  9. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bạn, cảm ơn các bạn đã cho mình ý kiến, dù khen chê, hay quở trách đồng tình..Tất cả đều là sự giúp đỡ về mặt tinh thần với mình.
    PS: mình hoàn toàn nghĩ giống bạn đó, bạn là người trả lời hay nhất mình thấy đó.Rất hợp với sn lúc này của mình
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện của cậu này cũng giống mình hồi trước. Chỉ có điều khi chia tay thì thôi, đôi lúc cũng nhớ. Em đó mới 18 và khi chia tay cũng nói với mình y như những lời cậu viết. Tốt nhất là đi tìm em khác cậu ạ.

Chia sẻ trang này