1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình có người mới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi T_rossoneri, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm với bác này !
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mong cao thủ này quay lại đây cho em xin YM với , vì câu này của bác mà em mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi đấy , có ai thấy bác ý ở đâu tóm vào đây hộ em với
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường thoai
    Rồi mình cũng sẽ có người mới
    đôi khi, ta phải yêu cái quyết định của mình
  4. canthan1234

    canthan1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    zThế thì buồn lắm bạn nhỉ
  5. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con nhà người ta mới 18t đã dụ dỗ làm chuyện vợ chồng rồi, chán giai thời nay
  6. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    sau 1 tháng quay lại đọc bài này, mình thấy đã khác nhiều ..tuy có 5-6 mối rồi nhưng chưa mối nào rõ ràng cả.Còn em kia kệ,quên khẩn trương,tuy bây giờ vẫn còn âm ỉ lắm những đỡ hơn hồi mới chia tay nhiều..Căn bản là nó làm 1 phát bất đắc kỉ tử,mình ko kịp mà phòng bị...cuộc sống độc thân tạm thời cũng có nhiều cái hay mà trước kia có ny mình ko làm được.còn ty mới thì kệ nó,càng mong càng lâu đến tốt nhất là cho nó tự nhiên...
    Em: cảm ơn em vì đã cho anh thấy e ko phải là HP của anh..Anh sẽ trở lại,khi đó sẽ lợi hại gấp 3-4 lần bây giờ,chờ nhé
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    truyện tình bác kể sao mà như là chuyện của em thế. nhưng em còn gà hơn bác, là kẻ lụy tình nên vật vã đau khổ suốt 2 tuần, giờ mới tạm ổn
  8. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em mới post bài thì đọc được bài mới của bác, hehe, vâng âm ỉ lắm vẫn thấy độc thân cũng có cái hay. em cũng đi chơi với những mỗi khác sau khi chia tay bé kia, nhưng sau 1 thời gian phát hiện tình mới nhạt nhẽo quá nên bỏ ý định tìm ny mới rồi. để 1 thời gian nữa hẵng hay.
    thích câu .Anh sẽ trở lại,khi đó sẽ lợi hại gấp 3-4 lần bây giờ,chờ nhé

Chia sẻ trang này