1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình đã từng ong ****,dù chỉ 1 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lankhanh20, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu mình đã từng ong ****,dù chỉ 1 lần...

    Ngồi một mình và gặm nhấm nỗi buồn và sự đau đớn. Lại là mình, cái con ốc sên nhỏ xíu và hay khóc. Cuộc đời thật buồn. Từ cái ngày mà người ta nói ra cái sự thật đau lòng ấy, thì cũng là từng đấy ngày mình sống trong cuộc sống đầy u tối và cô đơn. Tại sao đàn ông họ không có trái tim? Tại sao đàn ông không chung thuỷ? Tại sao đàn bà lại luôn là những kẻ dại khờ và chịu mọi đắng cay? Mình không biết không trả lời đựoc. Nếu cứ giữ mãi trong lòng chắc mình không thể chịu nổi nữa. Vào đây tâm sự, rồi sẽ có ai đó hiểu và sẻ chia, cứ hy vọng thế.. Một mình .. buồn và chán nản lắm.
    Chỉ một lần người ta phản bội mình, đi với một đứa con gái hoang, và giờ thì mình, biết mọi chuyện?Thấy cuộc đời và bao điều tốt đẹp tan vỡ hết. Đàn ông là thế phải không? Minh đã sống chung thuỷ và chân thành với họ, để rồi ?
    Có nên chia tay và quên đi tất cả?
    Hay là hàn gắn lại những gì đã vỡ? Bạn bè vẫn khuyên thế vì họ cho là đấy là chuyện thưòng tình của đàn ông .
    Mình chẳng biết phải làm sao nữa. Tình cảm thì vẫn còn. Nhưng niềm tin thì đã mất. Trong tâm trí mình chỉ toàn những hình ảnh xấu xa. Cái điều mình vốn coi là chuyện riêng tư của 2 đứa thì giờ thấy nó giản đơn và tầm thường quá, thậm chí là đáng coi thường nữa. Mình không thể nào quen được với sự thật kinh khủng ấy. Mình bị sốc quá?
    Phải làm sao đây???
    Đã yêu nhau 4 năm rồi mà cái chuyện tồi tệ ấy cũng đã cách đây 3 năm?
    Mình phải làm sao đây? Có ai cho mình những lời khuyên được không?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đang iu mà thế thì.... Quả thật rất là buồn và thất vọng, niềm tin cũng ko còn nguyên vẹn... Nếu mà chuyện đó mới xảy ra thì chắc là chia tay thiệt mất nhưng trong trường hợp của bạn... ko biết fải nói sao... Yêu nhau đã 4 năm, chuyện đó xảy ra 1 năm sau khi bạn và anh ta yêu nhau, và cho đến nay đã 3 năm... Gà con ko biết nên khuyên bạn như thế nào nữa nhưng nếu điều đó xảy đến với Gà con, có lẽ Gà con sẽ nhìn vào quá trình tình cảm của anh ta trong 3 năm gần nhất, thời gian sau khi anh ta qh với người kia..... Có lẽ tình cảm hiện tại và cách cư xử của anh ta dành cho mình trong hiện tại là quan trọng hơn cả. Bạn cũng có thể xem thái độ anh ta thế nào nếu bạn hỏi vì sao anh ta quyết định nói với bạn điều đó bây giờ, tại sao ko nói 3 năm trước.... Tất cả chỉ fụ thuộc vào bạn và anh ta thôi. Còn nếu bạn đã mất niềm tin vào anh ta thì Gà con nghĩ ko nên tiêp tục vì yêu trong sự nghi ngờ mệt mỏi và đau khổ lắm. Chúc bạn có quyết định sáng suốt cho riêng mình.
  3. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vân Anh cũng không biết khuyên bạn thế nào .Chỉ biết là nếu bạn không thể chấp nhận được, dù đã 3 năm trôi qua, thì nên dứt khoát chứ đừng giữ trong lòng .Nếu còn yêu và anh ấy bây giờ đã hoàn toàn tuyệt giao với những trò ong **** thì hãy cho chàng thêm một cơ hội .Chúng ta sống không phải cho ngày hôm qua, hay tương lai vì mấy ai biết được nó sẽ thế nào ...Vậy thì hãy sống tốt cho hiện tại .
    Quên được một chuyện như thế thật khó, nhưng đôi khi chúng ta nên biết coi nhẹ sự việc hơn, không phải là nhu nhược chấp nhận ,mà là tha thứ để cả 2 có thêm một cơ hội .Chúc bạn sớm tìm được giải pháp cho vấn đề của mình
  4. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đó là cảm giác của tớ, khi anh ấy đi ra ngoài nhậu nhẹt, rồi bia ôm, mát xa, qhtd với ****. Đó là cảm giác khi anh ra ngoài với một cô gái, đã từng có quan hệ tình cảm không rõ ràng với anh, nói dối tớ. Thất vọng cùng cực, chỉ muốn chia tay ngay lập tức. chán ghét vô cùng, nhìn mặt còn không muốn, nói gì đến những chuyện khác.
    Tớ cách ly anh một thời gian, để cả hai suy nghĩ về tình cảm của mình, để tớ tự hỏi có thể bỏ qua cho anh được hay không, và quan trọng hơn, để anh có thể tự hỏi bản thân, có thể sống mà không có những khoản bia ôm, ra ngoài ăn bánh trả tiền hay thử "thèm phở" hay không. Anh tin anh làm được, và tớ đã bỏ qua.
    Tớ nói trước, "Em không chấp nhận những chuyện như thế. Nếu anh ăn vụng, thì chùi mép cho kỹ, đừng để em phát hiện, bằng không, con đường duy nhất chỉ có thể là chia tay. Nếu muốn, anh hãy đi tìm một người có thể sống chung với chuyện đó, còn em thì không. Dù đàn ông cả thế gian này ngoại tình, ra ngoài bia ôm, gái gúm em vẫn không chấp nhận".
    Có lẽ là cực đoan quá, nhưng niềm tin là điều quan trọng nhất trong bất kỳ một mối quan hệ nào, kế đến là sự tôn trọng. Tớ là người chung thủy, chỉ duy nhất có anh, tớ có quyền đòi hỏi sự chung thủy của người yêu, chồng mình, có gì quá đáng? Nếu anh không làm được, tớ cũng không ép, anh hoàn toàn có thể cưới một người khác.
    Đó là suy nghĩ của tớ, có thể sẽ giúp ích phần nào cho bạn. Tha thứ, chỉ có ý nghĩa khi sẽ không bao giờ có lần thứ hai, bằng không, thì nên chia tay, phụ nữ tốt không lo không tìm được chồng tốt. Nếu đã tha thứ thì bạn nên tin anh ấy sẽ giữ gìn được, không nên càu nhàu chuyện cũ, nếu không thể được, thì cũng nên chia tay. Xem anh ta thế nào, bạn nhé, tương lai quan trọng hơn là quá khứ .
  5. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không dám đưa ra lời khuyên vì mỗi người có 1 quan điểm sống khác nhau. Chỉ tặng bạn 1 câu nói: " You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me."
    Chúc vui.
  6. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    này các bạn àh
    tài sao con trai luôn là kẻ bị đổ lỗi trong moi trường hợp nhỉ
    sao không phải là con gái chứ .
    không phai tôi lấp liếm gì hay cố bảo vệ phái mình nhưng các bạn hãy nghĩ mộtt cách tích cực nào
    tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện của tôi một câu chuyện buồn
    nhưng trước hết tôi muốn khuyên các bạn gái bị phản bội
    khi người yêu của họ ra ngoài nhậu nhẹt và qhtd với **** hay với một co gái nào đólà:
    Hãy vứt bỏ anh ta đi anh ta không xứng đáng đẻ cho bạn tha thứ
    nếu anh ta yêu bạn thực sự thì không bao gời anh ta có thể làm chuyẹn đó , đó là một sự xúc phạm của anh ta dành cho tình cảm trong sáng mà bạn đã dành cho anh ta .
    bạn àh
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ong **** cũng chỉ là fút lỡ dại mà thôi vì thế cũng ko nên làm gì cả. Cảm thấy tha thứ được thì tha còn ko thì thôi. Chuyện các bạn trai giấu các bạn nữ hẹn hò lăng nhăng với người con gái khác là chuyện hay xay ra. Chỉ là vì tò mò hay muốn thay đổi 1 tý thôi.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    shame on me?
    How about..."I fool you once..then I fool you twice"?
    Love and....***ual instinct are different problems,right?
    Chỉ nghĩ đơn giản rằng......cái gì tha thứ được thì tha thứ,không thì cũng không miễn cưỡng,chưa kể đàn ông ong **** được,tại sao phụ nữ lại không?Thời đại nam nữ bình đẳng mà.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là bênh vực gì đàn ông mà chỉ dám nhận xét theo quan điểm cá nhân thôi ,mong các bạn thông cảm nhé.
    Đối với đàn ông thì coi *** và love là ...2 chuyện khác nhau ! chứ không như phụ nữ mình . Đối với họ ,trái tim đã trao ai thì không có nghĩa họ cũng chung thuỷ trong chuyện đó ! Lý do khác là họ quen với ý nghĩ muốn khẳng định cái tôi và càng có nhiều bạn gái ,hoặc càng THTD nhiều thì mới gọi là khẳng định được mình ,là sành điệu ... Nếu bây giờ anh ấy đã không còn như thế nữa , toàn tâm toàn ý với bạn thì bạn cũng nên bỏ qua đi ,nếu vẫn yêu ...Trên đời không ai hoàn hảo và chưa từng phạm lỗi lầm ...
    Trong trường hợp bạn không chấp nhận nổi quá khứ của anh ta, bạn nghĩ là vết dơ đó là khó mà chuộc lỗi được, thì chia tay, đừng tự làm khổ bản thân bạn à ,nỗi đau nào rồi cũng phai nhạt dần thao năm tháng mà
  10. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn không hiểu được ý của câu nói đó chăng ? Đối với tôi, trong tình yêu cái cần nhất là chung thuỷ, chuyện gì cũng có thể tha thứ được ngoại trừ việc không chung thuỷ. Cuộc đời mỗi người có thể có 1 hoặc nhiều ********, không ai chê trách chuyện đó cả, nhưng tại mỗi thời điểm chỉ được có 1 và chỉ 1 mà thôi. Tôi cũng không phải ngoại lệ vì cũng có nhiều hơn 1 ********, nhưng tôi chỉ bắt đầu 1 cuộc tình mới bằng việc chấm dứt 1 cuộc cuộc tình cũ, không thể nào có chuyện đi hàng hai. You don''t have a chance to fool me again, because if you fool me twice that''s a shame on me.
    have a good day.
    shame on me?
    How about..."I fool you once..then I fool you twice"?
    Love and....***ual instinct are different problems,right?
    Chỉ nghĩ đơn giản rằng......cái gì tha thứ được thì tha thứ,không thì cũng không miễn cưỡng,chưa kể đàn ông ong **** được,tại sao phụ nữ lại không?Thời đại nam nữ bình đẳng mà.
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này