1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình đã từng ong ****,dù chỉ 1 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lankhanh20, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Out !
  2. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    KHI YÊU ĐA PHẦN CHÚNG TA ĐỀU ĐÒI HỎI SỰ TUYỆT ĐỈNH, SỰ DÂNG HIẾN HẾT MÌNH===> do đó là đòi hỏi cả quá khứ lẫn hiện tại và tương lại của ngưòi ta --> liệu chúng ta có đi quá xa trong những đòi hỏi kiểu như vậy không?
    Vấn đề này chẳng dám khuyên ai vì đó là cách nghĩ về hạnh phúc của mỗi người. Đọc ở đây sẽ rõ: http://www.goldenkey.edu.vn/vi/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=39
    Có lẽ chúng ta nên nghĩ lại chút trước khi đòi hỏi
    Được nobie sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 07/02/2005
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện QHTD...cho dù với bất cứ ai, nếu ko cố gắng giữ kín thì con trai đúng là lúc nào cũng bị đưa lên đoạn đầu đài
    Ko chia tay thì cũng bức xúc và nghĩ ngợi..
    Vì thế...nếu con gái đã từng QH thì con trai cũng vậy (nếu chưa biết thì ko sao) đến lúc biết rồi thì đến 90% là chẳng thấy có chú nào chấp nhận
    Cái suy nghĩ đấy lúc nào cũng ẩn hiện trong đầu...nó bứt rứt và khiến nhiều hành động ko hay lắm nảy sinh
    Chia tay đc thi` cũng tốt...nhưng nếu thấy tiếc thì thôi !
    Sao giờ thấy mấy cái chuyện này nó nhiều quá sinh nhàm...giờ hầu như ai cũng chấp nhận và ko để ý lắm đến chuyện này như ngày xưa
    Chả biết liệu có còn tình yêu thực sự nữa hay ko ??
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói câu vàng vàng này nghĩa là sao ạ?? Bạn đang fân vân thời nay có tình yêu thật sự hay ko là vì chuyện yêu rồi QH hay là chuyện ko chấp nhận những người đã từng QH để yêu tiếp? Hơi khó hiểu câu hỏi đó của bạn nên mong được bạn giải thích. Cảm ơn.
  5. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào t/y của bạn có đủ lớn hay không.Chả nhẽ người ta trót dại một tý thì bảo người ta đi chết đi à?Mà ai chả có lần dại dột...Yêu đâu chỉ là cái ấy dù nó quan trọng.Đặc biệt với đàn ông vì tính sĩ diện của họ lớn...Mong bạn gặpđược người tốt....
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ,nói thật nhé ...Đàn ông các bác thì cho là chuyện ấy không là big deal giề vì kẻ đang bị lên án là ...đàn ông Các bác cho là như thế thôi mà đã um sùm ,làm ầm lên một cách không đáng ...Nhưng nếu em thử đảo ngược lại vị trí xem nào .Các bác có mấy ai chấp nhận cô người yêu của mình từng xxx với thèng khác không ?? Các bác có quyền nổi điên, ghen loạn lên thì tất nhiên phụ nữ cũng có quyền ghen vậy ?? Chứ chẳng lẽ trong khi chúng tôi bị người đời hắt hủi nếu lỡ dại một lần ,thậm chí chỉ là vì tai nạn,còn các bác có thế được ..bỏ qua trong khi phạm phải những ...cả chục lần ...lẻ mấy mấy (tất nhiên là không có ai dí súng vào cổ ,bắt các bác ...lao động nặng cả )...và được coi như " đàn ông nó vậy " !!
    Em chẳng có ý lên án ai cả .Nhưng nếu chúng ta đều có thể bao dung một chút ,công bằng với đối phương hơn một chút thì đã không có gì để bàn cãi .Đối với phụ nữ hay đàn ông thì cái chữ trinh tiết vẫn quan trong như nhau, cái cảm giác đó còn tệ hơn là bị phản bội .Nhưng nhớ đến câu :" Bạn không phải tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy yêu một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn " ...Ở bên người đó bạn thấy hạnh phúc, thấy ấm áp và được chở che ,và biết là không ai thay thế được vị trí của họ .Và họ đã có ý muốn chuộc lại những sai lầm ,và đã hết lòng với bạn thì sao chúng ta không thể dẹp cái lá chắn trong quá khứ để đến với nhau ??
    Em cũng xin tặng các bác trai một câu (do ông bà ta ngày xưa nói đàng hoàng ):" Thà lấy đĩ về làm vợ ,còn hơn lấy vợ về làm đĩ !!" hơ hơ, thấy hơi bậy nhưng mà ...đúng để cho các ông tham khảo
  7. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua với mình thật là khó khăn, đã phải giằng xé rất nhiều, giữa thực tại và quá khứ, sự ám ảnh lo sợ về tương lai. Nhưng có lẽ con_duong_khong_anh nói đúng:
    Anh đã cầu xin mình tha thứ cho anh và thề rằng sẽ không như vậy nữa. Nhưng có ai trên đời, kể cả anh dám chắc rằng ?
    là tại vì cái lòng tin cuồng điên và dại khờ mình đã dành cho anh mà nhiều lần anh muốn nói ra nhưng ?. Mình chưa bao giờ tưởng tượng được anh có thể?
    Tha thứ thật sự là quên đi hoàn toàn ?" nhưng mình phải học cách quên đi thế nào đây? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay là chấp nhận và sống chung với cái thực tại đó ? Mình phải chọn cách nào?
  8. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Được nemran84 sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 09/02/2005
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hỏi chỉ để biết,thực ra trong cuộc sống mỗi người có 1 quan điểm riêng....Có lúc bạn không biết bạn đang làm gì đâu.Bởi vì khi yêu thực sự thì bạn làm gì cũng được,nhưng với bản tính háo thắng,bạn sẽ không bao giờ phanh lại kịp và chuyện yêu 1 người,theo đuổi 1 người là chuyện tất yếu xảy ra,tất cả chỉ để thoả mãn....
    Và tất nhiên,không phải lúc nào bạn cũng biết người ta đang fool mình.....CHuyện chung thuỷ chỉ là tạm bợ,vì có những người đến cuối đời mới tìm được TY đích thực của họ.
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cắt cái của quý của nó đi cho bớt lăng nhăng

Chia sẻ trang này