1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình đã từng ong ****,dù chỉ 1 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lankhanh20, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachua1412

    cachua1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói xem như chưa có gì xảy ra thì rất khó ,vì có lẽ nó đã ăn sâu vào trong đầu bạn rồi ,bạn càng cố quên thì chỉ là tư lừa dối mình vì mỗi khi tự nhủ phải quên đi thì chính bạn lại khơi nó dậy .
    ?o Chấp nhận sống chung với cái thực tại đó ?o ?..Thực ra đây chỉ là quá khứ ,không phải là thực tại , thế thì tại sao bạn không thể tha thứ cho anh ấy ,huống chi anh ấy rất tốt với bạn , đến bây giờ anh ấy mới nói cho bạn nghe có thể vì anh ta quá yêu bạn , nói ra thì sợ bạn không chấp nhận .Thực sự anh ấy có thể giấu nó đi ,và 3 năm qua anh ấy đã tự dằn vặt rất nhiều ?..
    Bạn hãy sống như bình thường , tự nhiên , cũng đừng cố nghĩ phải quên đi ,bây giờ anh ấy đối với bạn như thế nào ? Bạn chỉ cần biết vậy thôi ?.
  2. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại vì mình đã quá cổ hủ trong chuyện này, mình luôn nghĩ chỉ khi có tình yêu trai gái mới...
    Có lẽ rồi thì mình cũng phải quên đi thôi, mình là con gái và sống theo kiểu quá "cổ điển", khó thay đổi. Vì chuyện đó mà chia tay... thế có phải mình quá hẹp hòi hay không? Và nghĩ đến chuyện chia tay thì mình lại không đủ dũng cảm đâu, mình sợ sẽ làm buồn những người đàn ông sau, nếu họ cũng là người quá coi trọng trinh tiết... Thật bất công phải không, tại sao đàn bà và đàn ông lại bị xã hội và những định kiến đánh giá một cách bất công như thế? Và mình cũng không muốn mất anh, mình rất yêu anh và sẽ buồn hơn thế này nhiều lần nếu phải xa anh.
    Cái chuyện ấy nó vẫn lảng vảng trong đầu óc mình và những lúc như vậy mình lại cảm thấy khổ sở vô cùng, bình thuờng thì không sao nhưng nhỡ ai đó buột mồm nói ra chuyện gái gú, ca ve gì đó đâu đâu là mình lại
    Và còn tồi tệ hơn nữa là mình không bao giờ dám xem hay nhìn vào những hình ảnh trai gái quấn quýt ***y bên nhau nữa, mình không dám, mình rất sợ... Mình cũng không biết tại sao nữa..khổ quá
    Rồi thì sẽ phải quên đi thôi phải không? Nhưng để sống như bình thuờng, như trứoc kia , là mình nồng nàn, cuồng nhiệt ...khó quá.. Chỉ khi mình cố quên đi..
  3. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vớ được chủ đề này...
    Tôi có một người bạn gái thân, có thể nói là rất thân, có những chuyện cô ấy chỉ nói với tôi mà không nói với ai khác. (Nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn)
    Nhưng rồi một ngày, cô ấy nói rằng cô ấy đã có bạn trai.
    Vấn đề là, người con trai đó, trước đây tôi biết đã từng quan hệ khá nhiều với gái mại dâm, và coi đó là chuyện bình thường, thậm chí còn lấy làm tự hào, đi kể chuyện đó với lũ con trai chúng tôi.
    Mặc dù cũng là một thằng đàn ông, nhưng tôi ghê tởm chuyện đó, và tất nhiên, người bạn gái của tôi không hề biết chuyện này. Nhưng làm sao tôi có thể nói với cô ấy về người con trai cô ấy đang yêu? Bây giờ nói ra, cô ấy có tin không hay là cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang cố tình chia rẽ họ?
    Vậy là tôi đã chọn giải pháp là giữ im lặng bao lâu nay, và...xa lánh cô ấy, mặc cho cô ấy hiểu lầm rằng tôi đã ghét cô ấy và không coi cô ấy là bạn nữa, mặc cho cô ấy coi tôi là một thằng hâm.
    But, how can I tell her about him???

  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thấy thì vấn đề này phụ thuộc vào bạn hơn vào bạn trai của bạn, nếu bạn tha thứ mà trong lòng bạn vẫn cố chấp thì chẳng bào giờ bạn tha thứ thật sự, đến khi có 1 sự việc gì đó có liên quan hoặc tương tự tất sẽ làm bạn liên tưởng , suy diễn ... đó là tâm lý chung của con người ta mà thôi. Dù bạn trai của bạn thay đổi thật sự hay chỉ là một giải pháp tình thế nhằm che mắt bạn ( bạn đâu có quản lý cả ngày được phải không ) thì chẳng có gì là quan trọng, nó chỉ là một yếu tố để kích thích sự xung đột và đẩy nó lên đến ngưỡng bùng nổ mà thôi . Tôi thì tôi nghĩ khác ( mặc dù cách sống của tôi cũng thuộc tip người cổ điển ) , trong vần đề này người bạn trai của bạn không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chẳng qua lúc đầu anh ta chỉ chưa thực sự coi bạn là tất ca mà thôi, anh ta có thể có dăm chục cô người yêu ( nên nhớ là người yêu nhé chứ không phải bạn gái đâu ), hoặc quan hệ phóng túng với người khác giới , nhưng theo bạn thì anh ta là con người thế nào, với 4 năm bên nhau chắc bạn phải biết chứ, hãy tìm hiểu cách sống, quan niệm sống ... của anh ta hơn là nhìn vào lỗi lầm của anh ta, tôi thấy khối đôi yêu nhau rồi vẫn chia tay đó thôi, chẳng qua họ không thực sự hiểu , thông cảm và chấp nhận các thòi quen không tốt của ******** ( và gia đình họ nữa ). Bạn đừng đánh giá anh ta đi quan hệ với người khác giới ( dù là chuyện mua bán td ) nghĩa là bản chất anh ta xấu, con người có ai nắm tay được suốt ngày, vả lại đấy là những chuyện bạn biết, còn những cái bạn không biết thì sao ? mới chỉ 1 chuyện mà bạn không thể tha thứ nổi dù đã 3 năm, vậy sau này chung sống với nhau nếu anh ta phạm sai lầm chắc bạn bỏ luôn hả, không cần nghĩ tới các vấn đề khác, cũng không cần xem lý do và tình huống thực sự là sao. Tôi thấy hiện giờ có nhiều bé mới học cấp 2 thôi nhưng đã có bạn trai và đã có quan hệ, nếu sau này họ gặp người khác và người ta cũng đánh giá vấn đề này thì sao ? ngược lại cũng vậy, các bạn là nữ cũng đừng cho vấn đề đó là tất cả, tuy rằng nếu không biết thì không sao, nhưng biết rồi thì rất là khó chịu, nhưng vấn đề đó chỉ là 1 mặt của cuộc sống, nó không quyết định rằng anh ta có yêu bạn thực lòng hay là bản chất anh ta là vậy .
    Đầu năm mới chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc !
    Tặng bạn câu này làm Lì xì nhé :
    " Khi đã biết tha thứ, bạn sẽ cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ cảm thông với người khác "
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nếu khổ sở vậy thì bỏ quách còn hơn..
    Bạn sống cho bạn chứ không sống cho người bạn yêu
  6. cao_deo_no

    cao_deo_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch
    thế này mà cũng gọi là bạn thân sao? Đó ko phải là nói xấu, tớ biết cậu ko muốn nói xấu cho nguời yêu của bạn mình, có thể người đó hiểu thì ko sao nhưng mà nếu người đó không hiểu thì chắc chắn sẽ nghĩ sai về bạn
    Nhưng bạn hãy tự hỏi mình bạn làm như thế liệu có đáng với từ "bạn thân" chưa? sorry, tớ hơi thẳng tính.
    Tớ nghĩ 2 bạn đã quá hiểu nhau rồi, nếu bạn nói thẳng cho cô ấy biết mọi chuyện, còn quyết định như thế nào lại là ở cô bạn đó. Tớ giả sử sau này cô ấy biết chuyện, và đau khổ thì lúc đó cậu sẽ nghĩ sao? Có ân hận vì mình đã im lặng ko?
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chẳng quan tâm việc quá khứ của người kia. Quan trọng là khi đến với mình, người ấy như thế nào.
    Quan hệ với gái mại dâm là xấu? Không hẳn. Vì thiếu gì thằng không thương yêu gì nhưng quen bạn gái cốt mục đích chỉ để thoả mãn chuyện ******** chắc ăn hơn, đỡ bệnh tật, và đỡ.......... tốn tiền.
    Đàn ông khi trẻ thường ham vui, tìm đến gái mại dâm đôi khi vì nhu cầu, và hơn nữa vì chưa gặp được người thương yêu thật sự. Điều đó chẳng có gì là xấu. Nhưng mà đàn ông qua độ tuổi 30, chín chắn chững chạc mà còn ham vui như thế thì e đó là bản chất ăn chơi, khó mà bỏ được.
    Đàn ông thà từng trải, sau này lập gia đình chín chắn chung thủy. Còn hơn là ngơ ngáo, lập gia đình vào mới sinh tật.
  8. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy thế này bạn phải xem lại tình cảm của mình với anh ta và xem lại tình cảm của anh ta với bạn đi. Khi tôi yêu một người con gái thì tôi không còn để ý đến bất cứ cô gái nào khác kể cả chúng tôi chưa có cái gì quá gới hạn cả thì tôi cũng không thể quan hệ ( Kể quả quan hệ ********) với một cô gái khác vì không có hứng thú gì. Tôi không đồng ý với quan điểm của một số người cho rằng con trái thì có thể thế này, thế nọ. Tôi nghĩ con người hơn con vật là có lý trí, có suy nghĩ. Đừng đổi tại hoàn cảnh rồi hơi rượu vì nếu quả thực là say rượu thì cũng chả làm được gì cơ mà. Thế nhé.
    Chúc bạn sáng suốt.
  9. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những khuyết điểm của anh ta, nếu bạn yêu và có thể tha thứ, hãy tha thứ và quên đi; nếu bạn vẫn yêu nhưng tha thứ sẽ làm đau bạn và ám ảnh bạn mãi mãi, Ty của bạn sẽ bị gặm nhấm dần dần, chuyện sẽ trở nên tồi tệ, và ko ai khác chính bạn sẽ là ng đau khổ hơn cả ~~> dứt khoát từ bây giờ. Nói thì dễ, làm thì khó. Em thì nhất quyết ko tha thứ, ko chấp nhận dù chỉ 1 lần. Nói thế để dễ quyết, ko lăn tăn nếu nhỡ chẳng may nó xảy đến với mình
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn tha thứ được thì người đó cũng fải biết đường sửa lỗi .Nếu ko fạm sai lầm nữa thì bạn cũng đưng day dứt quá nhiều ,và nếu bạn còn đay nghiến chuyện đó thì tình yêu của bạn sẽ ko đi đến đâu,Ai cũng có thể fạm sai lầm mà và bạn vãn còn luẩn quẩn nghĩ nhiều như thế ko hay ho tẹo nào.( Nếu người ta vẫn còn tiếp tục kiểu wuan hệ đó thì bạn nên Del )
    Hãy học cách tha thứ và bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn.

Chia sẻ trang này