1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình đã từng ong ****,dù chỉ 1 lần...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lankhanh20, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Là con giai,trừ những chú nào thuộc dạng..khốt thì ko nói làm gì chứ còn lại thì hầu như đều đã từng 1 lần ong ****vì bản chất vốn đa tình và ham của lạ,he he tuy nhiên những lần ong **** ấy ko để lại hậu quả gì là dc,nếu mà các em cảm thấy o chấp nhận dc điều đó thì chia tay cho nhẹ,than thở làm gì cho mất calo,còn nếu cảm thấy đó chỉ là quá khứ hay chỉ là chuyện bt,miễm là bây giờ chàng ta vẫn yêu ta thì đừng có than vãn,kêu ca nhé,sốt ruột
  3. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình tò mò một chút . Chuyện đo do tự anh ta nói ra hay bạn phát hiên ra trước .
    Nếu anh ta tự nói ra thì bạn phải cho anh ấy một cơ hội . Nếu là minh chưa chắc đã nói ra đâu.
    Còn nếu vì bạn biết được anh ta mới nói thì chần chừ gì nữa mà không cho anh ta biến đi
  4. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mong là ko fải tất cả đàn ông trên thế gian này đều đa tình và ham của lạ như ông nói. Người đàn ông đứng đắn và chung tình thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ong **** đấy cả, huống chi là làm thật. 100 kẻ ong **** thì may ra 1 người lầm lỡ con 99 thì bản chất tồi tệ.Người ta ko tôn trọng phụ nữ thì giữ lại làm gì, đáng bỏ vào thùng rác thôi.
  5. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    sau bốn năm bên nhau bây giờ liệu bạn có sống thiếu người ta được không?? Mình không khuyên bạn chấp nhận nhưng hãy thử xem anh ấy quan trọng với bạn đến mức nào và tự quyết định. Mình cũng mới chia tay, giờ đau khổ lắm và hối hận cũng không được vì người ta đã thực sự bị tổn thương. Giờ mình cũng mong là bạn không sai lầm.
    Có những chuyện nếu bạn không cho đó là quan trọng thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Ai cũng có sai lầm mà. Chúc bạn sớm vui trở lại
  6. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Cái dc love_chick này bùn cười nhở,ko biết dc ko hiểu hay cố tình ko hiểu đây?Bây giờ dc kiếm đâu dc 1 người đàn ông mà chưa từng lần nào ong **** với người mà không phải là người yêu hiện thời thì đúng là hiếm hoặc gã đó có vấn đề về..all,tôi dám cá là đến 95% đàn ông bình thường đã hơn 1 lần....''ong ****'' với....,he he he,5% còn lại là tôi trừ những chú khốt và bọn lưỡng tính nhá,bây giờ chả cần bọn nó đi làm như chúng tôi mới nghĩ đến chuyện ong **** đâu,mà còn SV cũng phải cơ số lần đấy ạ,khi không có người yêu bên cạnh quản lý thì nào ai biết dc'' ma ăn cỗ''.
  7. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế ông là khốt hay là lưỡng tính vậy? hay là một thể loại đặc biệt nào đấy mới tiến hoá à? Các anh đàn ông con trai còn lại ko có ý kiến gì sao? Hay tui fải chấp nhận cái điều trên là sự thật? huhu thất vọng quá đi mất... vậy là nhà máy xử lý rác lại có nhiều việc để làm roài
  8. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Con bé đọc mờ 2 mắt mà vẫn ko thấy ai nhắc nhở hỏi han cái điều mà con bé bức xúc ko văn từ nào tả hết. Chủ quan thật !!!
    Nào, sau khi nghe sét đánh ngang tai, lankhanh20 đã xách hắn đi kiểm tra HIV/AIDS chưa ?? Gai cả người !!
    Hắn có thể lầm lỡ nghĩ tới 1 cô ẻm. Nhưng sao mà lầm lỡ chạy xe tới phố, lựa, mặc cả, dắt díu vào nhà nghỉ, cởi quần áo, và hùng hục được nhỉ ??
    Kể cũng khá khen.
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 lờii khuyên với lankhanh nếu như lankhanh vẫn còn vào đọc topic này. Thằng đàn ông nào cũng có máu lăng nhăng cả. Nhưng người ta lăng nhăng 1 lần không có nghĩa là không yêu bạn. Tớ biết như thế là bất công với con gái, khi mà con trai thì cứ bắt con gái phải chung tình trong khi con trai thì...
    Nhưng con trai khác con gái. Họ có thể have *** với 2-3 cô nhưng lại chi yêu 1 người trong số đó thôi. Tâm lý thằng đàn ông nào cũng thế. Bạn thử đi hỏi 1 thằng con trai xem khi nhìn thấy 1 người con gái xinh điều đầu tiên bọn con trai nghĩ đến là gì. Chắc chắn 80% sẽ trả lời Have *** với cô ta..ke ke 20% còn lại nếu nói không thì 20% đấy nói dối.
    Điều quan trong là bạn phaỉ xác đinh xem người yêu bạn có yêu bạn 1 cách thực sự không? Nếu nó là tình yêu chân thành đến từ trái tim của người đấy thì mình nghĩ bạn nên tha thứ và quên nó đi. Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bạn love_chick ạ. Tôi cũng chả ủng hộ gì mấy bác trai trên này đâu nhưng đúng như Tvinh viết đấy. Phũ phàng quá nhỉ? Nhưng không phải vì thế mà không có tình yêu thực thụ đâu......nhưng đừng nhìn 1 cái gì đó đến mức thần tượng hoá quá là được

Chia sẻ trang này