1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình nhắn tin và chat với người con gái khác 1 cách thân mật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K34B, 25/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu mình nhắn tin và chat với người con gái khác 1 cách thân mật.

    Tôi vô tình phát hiện ra anh ấy thường xuyên chat chit với 1 người con gái khác và anh ấy thường chủ động nhắn tin cho người con gái ấy. Bình thường thì anh ấy vẫn tỏ ra yêu tôi, nhưng suy xét lại các hành động thì đúng là tình cảm ngày càng mờ nhạt hơn. Anh ấy rất ngại đi chơi với tôi, còn đi với bạn bè khi có cả người con gái đó thì anh ấy rất hào hứng.
    Khi biết đã bị tôi phát hiện ra thì anh ấy khóc lóc và nói đấy chỉ là những câu nói đùa thôi. Tôi đã tin a ấy và bỏ qua. Tôi biết dạo này anh ấy k còn chat với cô gái đó nhưng thay vào đó là những tin nhắn hàng đêm. Tôi biết chuyện này vì buổi tối gặp nhau tôi check tài khoản của a ấy, sau đó sáng hôm sau lại check và cộng trừ nhân chia 1 lúc thì số tiền đã dùng chia hết cho 350đ, chắc chắn là đêm 2 người đã nt với nhau,, và nội dung những tin nhắn đó tình cảm đến mức nào thì tôi có thể hiểu được khi càng ngại a ấy càng k dám nhắc đến tên người ta trc mặt tôi.
    Mà khi có bất cứ chuyện j a ấy cũng chỉ nt cho người ta thôi, tại sao lại k fải là những người bạn khác chứ?
    Khi biết người ta hơi thích 1 người con trai khác thì a ấy ra sức nói xấu người con trai kia ( với tôi) chắc là để cho bõ tức.
    Sống nghi ngờ thế này thật quá mệt mỏi, tôi fải làm sao????
  2. 42lo2

    42lo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn fải nghĩ lại xem...Ban đã hiểu đcj anh ấy chưa.
  3. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cảm giác của con gái thường đúng.. nếu bạn cảm thấy tình cảm của bạn đang có vấn đề mà ko thể giải quyết được thì tốt nhất hãy lên mạng chat chit với anh khác như anh ấy chẳng hạn.. đi chơi với 1 vài anh sơ cua tâm sự cho các anh ấy tư vấn cho bạn. Không bít chừng lại gặp một anh hay ho hơn người yêu bạn hiện tại đấy
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    TỚ NGHĨ ĐẦU TIÊN BẠN NÊN NÓI CHUYỆN THẲNG THẮN VỚI ANH Ý, XEM THÁI ĐỘ CỦA ANH Ý NHƯ THẾ NÀO, XEM ANH Ý CÓ GIẢI THÍCH GÌ KHÔNG?RỒI SAU ĐÓ SẼ TÍNH TIẾP. TUY NHIÊN, BẠN NÊN CHUẨN BỊ TINH THẦN TRƯỚC, BẠN NHÁ. THÂN MẾN!
  5. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình tự nhận thấy mình chưa hiểu a ấy nhiều. Còn anh ấy thì quá hiểu mình, đi guốc trong bụng mình. Có lẽ vì thế mà a ấy chán mình???
  6. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hic, nhưng tớ k làm thế đc. Càng đi với ng con trai khác, chỉ càng làm tớ yêu a ấy nhiều hơn thôi. Mặc dù những a kia cũng đc lắm, xét về tất cả mọi mặt thì có khi còn hơn ng yêu tớ. Nhưng dù có cố gắng làm j đi chăng nữa thì tớ cũng k thể vui lên đc nếu k có a ấy ở bên. Có lẽ tớ quá yêu nên yếu đuối?
  7. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã nói chuyện, có cương, có nhu và anh ấy tỏ ra vô cùng hối lỗi. Nhưng tớ đòi tớ dùng sim của a ấy, a ấy dùng sim của tớ thì anh ấy nhất quyết k chịu. :( Tớ chỉ nói 1 câu thôi, a ấy có vẻ k thích là tớ cũng thôi luôn, thật sự tớ cũng k muốn kiểm soát người ta thế. Tớ biết nếu tớ đòi bằng được thì anh ấy cũng fải chịu thôi, nhưng như thế tớ thì mất hết niềm tin vào nhau rồi, còn yêu đương sao được nữa.
    Trước đây anh ấy luôn tra hỏi xem tớ có nhắn tin với ai k? còn tớ thì k bao h dám nghi ngờ anh ấy, thế mà bây giờ thế này.
    Hôm qua tớ đã nói chia tay, anh ấy đã quỳ xuống và van xin. Nhưng... tớ hiểu, bây h thì thế thôi... chẳng qua anh ấy chưa cưa được người con gái kia nên muốn giữ tớ,biết đâu 1 ngày nào đó...gần thôi....
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trời, câu này nghe quen quen
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của K34B gửi lúc 13:24, 25/02/07
    __________________________________________________
    Hôm qua tớ đã nói chuyện, có cương, có nhu và anh ấy tỏ ra vô cùng hối lỗi. Nhưng tớ đòi tớ dùng sim của a ấy, a ấy dùng sim của tớ thì anh ấy nhất quyết k chịu. :( Tớ chỉ nói 1 câu thôi, a ấy có vẻ k thích là tớ cũng thôi luôn, thật sự tớ cũng k muốn kiểm soát người ta thế. Tớ biết nếu tớ đòi bằng được thì anh ấy cũng fải chịu thôi, nhưng như thế tớ thì mất hết niềm tin vào nhau rồi, còn yêu đương sao được nữa.
    Trước đây anh ấy luôn tra hỏi xem tớ có nhắn tin với ai k? còn tớ thì k bao h dám nghi ngờ anh ấy, thế mà bây giờ thế này.
    Hôm qua tớ đã nói chia tay, anh ấy đã quỳ xuống và van xin. Nhưng... tớ hiểu, bây h thì thế thôi... chẳng qua anh ấy chưa cưa được người con gái kia nên muốn giữ tớ,biết đâu 1 ngày nào đó...gần thôi....
    i love you K34BAN !
    Đúng là kiểu của bọn con trai. Tớ có một chị bạn, lão chồng khốn nạn của chị ý còn rêu rao chị ý trên một diễn đàn, tình cờ chị ý đọc được. Mà bạn biết không, trong khi rêu rao vợ mình trên diễn đàn đó, thì ở nhà, lão ta lại hết sức quan tâm, chiều chuộng chị bạn tớ...
    Vì thế,tớ muốn khuyên ấy một điều, ấy hãy dứt khoát đi, nếu không, tớ sợ câu chuyện sẽ xảy ra đúng như cái vàng vàng ý.
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Quá đủ điều kiện để bác bi bi bác trai rùi.

Chia sẻ trang này