1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình nhắn tin và chat với người con gái khác 1 cách thân mật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K34B, 25/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông là vua phản bội
    Đàn bà là chúa lừa gạt "
    Đôi khi, thằng đàn ông thường tự đi "du lịch" rồi lại hoàn lương trở về trong vô (số) tội
    Nếu bạn biết chấp nhận rồi tha thứ và nhân nhượng... có chắc có lần 2 lần 3 và lần nữa hok
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự anh ta úp mở thì rõ ràng anh ta có vấn đề roài.
    Sao bạn không thử làm 1 bài test tình cảm của anh ta, và nhân đó, làm anh ta tỉnh ngộ.
    Tôi có quen 1 cô bạn, chồng làm Giám đốc, nên cũng khá phong lưu, nhiều em theo chân và chuyện tin nhắn kiểu đong đưa qua đong đưa lại là rất thường xuyên, anh ta cũng hay đến các quán bar để tiếp khách, cũng như lên sàn là chuyện bình thường.
    Cô bạn tôi xinh xắn như búp bê, và là giáo viên tiểu học, có lẽ vì thế, không thích những chốn xô bồ, chỉ thích chăm chút gia đình và chồng con, hơn nữa, con cái cũng đứa lớp 6, đứa lớp 1, nên việc học hành, việc chăm nom dinh dưỡng cho con luôn là mối lo hàng đầu. Thế rồi 1 lần, khi 2 vợ chồng đang ngủ, tình cờ có 1 tin nhắn đến máy của anh chồng. Anh chồng say giấc, bạn tôi thì hôm đó hơi khó ngủ nên 1 chút tò mò, khiến cô bạn cầm máy đọc tin nhắn, vì thiết nghĩ, tin nhắn nửa đêm chắc là tin khẩn. " Anh yêu, em nhớ anh quá!!"
    Sock!Cô bạn giở lại toàn bộ tin nhắn trong máy, thì thấy, tin nào cũng tràn trề ân ái gửi đến cho anh chồng. Cô bạn kể chuyện với mọi người trong trường, tình cờ hôm đó, tôi cũng qua chơi, cũng biết chuyện. Mọi người mới bàn nhau làm bài test rồi dạy chồng. Nhưng bây giờ tìm đâu 1 số máy lạ mà anh chồng không biết, giọng tán tỉnh như thế nào để anh chồng đọc phát là ghen ngay thì mới có tác dụng. Và tôi là sự lựa chọn, vì tôi mới thay số và anh chồng cô bạn tôi chưa biết, ngoài ra tôi cũng có 2 sim ngoài nữa. Chúng tôi bàn thảo rất kỹ nội dung tán tỉnh để gửi vào máy cho cô bạn sao cho thật nồng nàn.
    Đêm đó, cô bạn tôi cố tình để máy ở giữa 2 vợ chồng, anh chồng 12h mới đi ngủ, cô bạn tôi hôm đó lấy cớ đi ngủ sớm, nhưng chỉ vờ ngủ thôi. 12h, anh chồng chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn của tôi gửi đến, anh chồng gọi cô bạn tôi, nàng vờ không nghe thấy, vờ đã ngủ say, anh chồng tò mò xem, vì thấy tin nhắn từ số lạ, mà gửi lại lúc muộn. Thấy lời lẽ rất yêu thương, bèn lay bằng được cô bạn tôi dậy và tra hỏi. Cô bạn tôi nói không biết số máy này, và nói, chắc là nhầm số, nhưng anh ta nhất định kêu là không nhầm, ..
    à mà, tôi kể ra làm gì nhỉ? Hic, bạn chỉ cần biết là chúng tôi đã làm ngược lại và đánh vào tâm lý biết ghen của anh chồng, rồi quay sang dạy cho anh ta 1 bài học về tin nhắn, về mọi chuyện. Sau đó, cô bạn tôi quyết định tham gia khiêu vũ, và dần xâm nhập vào cuộc sống của anh chồng, hơi vất vả hơn 1 chút, nhưng khi làm mới lại mình, thì lại thấy cuộc sống gia đình dường như tươi mới lại. Cần phải làm mới mình liên tục, không thì bạn sẽ chóng thấy tình yêu nhàm chán và nảy sinh chuyện thầm thương 1 mùi hương lạ đấy!!
    Chúc bạn hạnh phúc!
  4. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ bạn chưa nên vội vàng đưa ra quyết định nào lúc này cả,tình yêu luôn đòi hỏi sự chiếm lĩnh & trọn vẹn nhưng "say nắng" lại không dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát.Qua những thông tin bạn đưa thì 90% là anh ấy đang "say nắng" cô gái kia,tôi ko nghĩ bạn cố gắng quan tâm để chứng tỏ mình yêu & hiểu anh ấy hoạc nói lời chia tay là biện pháp tốt.Bạn cứ tỏ ra bình thường,vẫn quan tâm vẫn yêu nhưng ko cần phải quá,biết đâu anh ấy lại cảm thấy tù túng với tình yêu ấy và muốn "thoát",cũng không cần tỏ ra quan tâm nhiều đến chuyện kia,cứ bơ bơ đi .Bạn có tin bạn càng gây áp lực anh ấy lại càng thấy cô gái kia cuốn hút ko?Chăm chút bản thân hơn để thấy tự tin yêu đời,nếu giả dụ
    tình huống xấu nhất là anh ấy phản bội bạn thì bạn cũng nên nghĩ rằng mình may mắn vì đã sớm thoát khỏi một kẻ không xứng đáng.Chúc bạn vui!
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Trai nhà em ngộ nghĩnh ghê :
    + phát hiện ra thì tu tu khóc
    +Nói xấu người em thích
    Còn chuyện trêu hoa ghẹo **** thì trai nào cũng có ! Nếu em có cái lạt mềm và biết buộc , trai nó biết điều , anh nghĩ xác suất rủi ro là ít !!!
    Mà em này tính toán tài ghê, bỏ zai chơi chứng khoán đi em
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Những người con trai khóc lóc và quỳ lại thì kô đáng tin đâu
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn.
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc á ?
    hic ...ông này cao tay ghê gớm . Cứ ngồi chờ cho đến khi bi đá thì khi ý hẵng tính
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hix đàn ông là vua phản bội, đàn bà là chúa lừa gạt.
    But a sẽ hok bao h phản bội tcảm của ai đó và tin là ai đó hok lừa gạt a
    Khi ai đó khóc thì a sẽ không bao h bỏ đi đâu.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi lạ về cái vàng vàng này đấy, anh ta KHÓC?
    Đừng nên để cho bf hiểu quá rõ về mình, anh ta chán bạn có thể ko phải vì quá hiểu bạn mà vì cô bé kia mới hơn, linh cảm của con gái thường đúng, hơn nữa, nói xấu đối thủ là một điều chả hay ho gì với con trai cả. Bạn nên suy xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chia sẻ trang này