1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu mình nhắn tin và chat với người con gái khác 1 cách thân mật.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi K34B, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    màu vàng
    ko nghĩ đến trường hợp HIM gọi 1 cú điện thoại giá 2k/ phút ah
  2. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là cộng trừ nhân chia chỉ là để khẳng định thêm thui, còn tớ đã đọc được tin nhắn rồi, chứ chưa đọc được đời nào anh ấy nhận tội. Và tớ đã nhờ bạn tớ hack được pass Y!M của anh ấy (tớ làm thế này xong thật sự thấy có lỗi lắm) tớ không biết nick của người con gái kia nên chưa chat được.
    Nhưng mấy hôm nay anh ấy tỏ ra hối lỗi lắm. Nhưng bực nhất là khi tớ nhắc đến chuyện đấy anh ấy lại có vẻ bực lại tớ. Tớ biết là không nên day dứt nhiều nhưng mà con gái mấy ai mà k bị bệnh nói nhiều.
    Hôm nay chúng tớ đã đổi điện thoại, tớ có nên nhắn thử 1 tin cho người con gái kia để thử xem mối quan hệ của 2 người đến đâu rồi k?
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    gọi thẳng cô kia ,hẹn cùng gặp mặt .3 mặt một lời là xong
    nếu cậu kia là đàn ông sợ gì ba vụ này
  4. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên là chia tay, tớ cũng chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa. Tớ đã nhận lời yêu người ta là phải xác định chuyện hôn nhân. Bây giờ đã 24 tuổi rồi, chờ anh ấy đi tu nghiệp 2 năm ở Úc về là cưới. Bao nhiêu dự định như thế, bây giờ mà chia tay, tớ chẳng biết phải sống thế nào. Mặc dù tớ biết, nếu anh ấy đi xa như thế thường sẽ chẳng đến đâu, trước sau gì cũng phản bội tớ mà thôi. Thật sự bây giờ trong đầu tớ mâu thuẫn quá. Cứ nên tiếp tục rồi đến đâu thì đến? Hay là chia tay luôn lúc này khi mà người ta vẫn còn yêu mình để đỡ đau hơn người ta nói chia tay mình khi người ta không cần đến mình nữa???
    Nhưng tớ có đủ tự tin để kiếm 1 anh khá là ok khác. Chỉ có điều, tớ chắc chắn sẽ không bao giờ yêu được ai như đã từng yêu anh ấy nữa. Mà thế thì đau lắm.
  5. K34B

    K34B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bao giờ làm thế. Như thế cảm thấy mình phải đi giành lại người mình yêu vậy. Dù rất yêu nhưng tớ không cần. Anh ấy vẫn trên danh nghĩa là người yêu tớ thì tớ chẳng việc gì phải nói chuyện với người con gái nào hết.
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thực tế cho thấy những người khi chia tay người yêu trong khi vẫn đang yêu thì đều có ý nghĩ này, nhưng đến lúc có người yêu mới thì chẳng ai còn nhớ đến câu nói này nữa
    Đơn giản vì TY là một thứ ko thể so sánh, bạn ko thể biết bạn yêu ai hơn vì mỗi cuộc tình lại có những cảm giác và rung động hoàn toàn khác nhau. Tớ ko biết bạn trai bạn đã đến mức "phản bội" như bạn suy nghĩ chưa, nên ko đưa ra phán đoán gì vì chuyện này. Chỉ có điều tớ cảm nhận rõ nhất, đó là bạn KHÔNG CÒN LÒNG TIN và anh ấy nữa. Mà điều này thì thực sự nguy hiểm , khi bạn không thay đổi mà lại muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ, nhất là khi anh ấy lại sắp đi du học nữa. 2 năm xa cách đối với suy nghĩ tớ mà nói, không có gì là khó khăn quá cả. Nhưng sẽ là cả vấn đề nếu người trong cuộc không còn lòng tin...
  7. thienvuongtuonglinh

    thienvuongtuonglinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    bạn thật galăng, ban chỉ dựa vào danh nghĩa là nguởi yêu của anh ta thôi, thực ra khi ở bên cạnh bạn người ta vẫn nghĩ tới ngưòi con gái kia. vấn đề là người ta có quyền duơc lưa chon..bạn có làm gì thì cũng vô ích thôi mà..
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    trung`
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 27/02/2007
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    em thấy bà chị hơi bị mâu thuẫn đấy . Chị bảo trên danh nghĩa chị là người yêu, người có thẩm quyền nên ko muốn nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng . Tuy nhiên nếu chị thấy yên tâm về địa vị của mình như vậy thì đã ko khẩn trương tra xét tin nhắn, hack pass YH để tìm hiểu xem giữa họ đã đến đâu . Chị chỉ muốn tìm hiểu nhưng ko muốn confront bọn họ cho rõ ràng thì có phải phí thời gian ko? Rồi ngày ngày phải đoán mò xem đã xảy ra chuyện gì ...Sao chị ko cùng nhau nói thẳng cho xong. Em nói thật chứ có danh nghĩa vợ chồng rồi thì cũng chả là nghĩa địa gì khi nói đến tình chị ạ .Chị ko cần vì cái sỉ diện của cô bồ chính thức để phủ nhận những gì chị đang muốn biết đâu
    Người yêu chị đã hối lỗi .Nếu như chị thấy còn yêu và bỏ qua đc thì thôi đừng nói tới nói lui nữa .Đàn ông hay đàn bà gì thì khi họ đã muốn cho qua chuyện đó mà đối phương ngày ngày kể lể về tội trạng của mình thì tự ái lắm .Đang muốn chuộc lỗi cũng sẽ nổi khùng và mặc xác tất thôi .
    Nếu chị thấy ko còn tin tưởng nữa mà vẫn muốn tiếp tục thì chỉ vì chị ko muốn bỏ dở thói quen và bắt đầu lại từ đầu thôi .Thực ra chị vẫn còn trẻ, chị có thể tìm cho mình 1 người khác .Và đừng nghĩ chị chỉ yêu đc 1 người 1 cách nồng nhiệt như thế . Chúc chị may mắn
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    1. Chiêu Khóc Lóc xem ra có vẻ cao tay nhưng chỉ là của đàn bà dùng để níu kéo đàn ông
    2. Thằng này là đàn bà!
    Cho nó đứt đi!

Chia sẻ trang này