1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU MÌNH NÓI LỜI CHIA TAY _ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA CÚ SỐC NÀY???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuantam1995, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI YÊU MÌNH NÓI LỜI CHIA TAY _ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA CÚ SỐC NÀY???

    Tôi không biết tại sao người yêu tôi lại nói lời chia tay, tôi không có lổi, ngườiđó mới vào nhà ra thì lại nói lời chia tay, trong khi người đó đã từng hứa với tôi rằng em muôn sống bên anh mải mải. vậy mà tai sao người đó lại thay đổi nhanh như vạy chứ.
    chăng lẻ con gái lại hay thay đổi như vậy ư? người còn nói rằng "em không còn tình cảm với tôi nũa" tại sao em lại chia tay với tôi trong khi tôi không hề biết nguyên nhân.tai sao ? tại sao?
    tôi đâu có lổi gì chứ, giờ tôi đau khổ và thất vọng quá, tôi không còn tin con gái nữa. tại sao người đó lại làm như vậy chứ . tôi thất vọng quá.
    hởi những người bạn trong ttvn này, néu ai đọc đưoic nhưng llời tôi nói xin hãy cho tôi lời khuyên nhé. làm sao để bản thân tôi vược qua cú sốc này vậy????
    tôi giờ chơi vơi quá, thấy cuộc đời như màu đen , tôi từng nghỉ đừng vì chữ tình mà làm khổ bản thân mình. vậy mà tôi đã không làm đựơc, có phải tôi còn là tôi không?
    xin cám ơn mọi người nếu đã giúp tôi vược qua nổi buồn và cú sốc này.
    nếu các bạn co liên lạc giúp tôi xin liên lạc qua địa chỉ mail của tôi nhé
    xuantam1995@yahoo.com
    xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc và cũng chúc cho bản thân tôi sẻ cứng rắng lên trong năm mới này.

    "TRIỆU NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂN
    ĐẾN KHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA"
  2. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ôi xời ơi, chắc chú mới yêu lần đầu ah ??? người ta thấy chú ko được hay lắm về mặt nào đó hoặc người ta có người khác nên chia tay chú thôi, đằng nào thì cũng say goodbye rồi, việc gì phải buồn, phải khổ.
    thôi, quên đi mà sống, thiếu gì

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  3. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa là :cứ sống đi , đàn bà việt nam có tới gần 40 triệu người cơ mà ....
    MANKICHI
  4. sonkgnc

    sonkgnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rủ anh em bạn hữu đi nhậu, rồi về Tăng Bạt Hổ chơi bida hay bóng bàn, sau đó lên Trần Thánh Tông ăn cháo trứng, 2 giờ về đi ngủ, thứ 2 dậy sớm để đi làm, thế là cuộc sống vẫn yên bình.
    Đấy là kinh nghiệm của tôi khi bị người yêu bỏ đấy. Mà tôi thì bị bỏ nhiều lần rồi, không đếm hết trên đầu ngón tay, phải nhìn sang cả mấy ngón chân. Hei Hei. Bị người bỏ nhiều đến mức thấy cô ta mới mấp máy môi là tôi biết ngay là cô ta định nói một tràng giang đại hải như... anh là một người tốt, anh là người có tình cảm chân thành... nhưng em thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh... đại loại như thế.... Nghe đến đấy thì chạy ngay đi, đừng có dại mồm dại miệng mà vặn vẹo cô ta. Cô ta mà khùng lên thì cậu sẽ phải nghe những điều chói tai ngay..... Nghe thế là đủ sưởng rồi.
    Ha Ha Ha................................
    Sơn KGNC
    Được sonkgnc sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 05/01/2003
  5. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cha`o ban
    mình đã đọc được bài viết của bạn rồi và mình cũng hiểu được phần nào tâm trạng của bạn bạn ạ .Bởi vì mình cũng vừa trải qua chuyện như của bạn .Chỉ vài tháng trước thôi bạn ạ .
    Bạn ạ ai cũng biết rằng có được tình yêu đã khó nhưng để giữ và bảo vệ được tình yêu còn khó hơn bạn ạ khó hơn rất nhiều lần .
    Mình cũng chỉ có thể gửi tới bạn lời khuyên này thôi : HÃY CỨNG RẮN LÊN BẠN Ạ CÓ NHIỀU ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐANG CHỜ BẠN TRONG CUỘC SỐNG .CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI LÀM . BÊN CẠNH BẠN CÒN CÓ NHIỀU NGƯỜI BẠN BÈ VÀ NGƯỜI THÂN.MÌNH TIN LÀ BẠN SẼ VƯỢT QUA ĐƯỢC
    Nếu còn cứu vãn được thi` bạn hãy bảo với bạn gái bạn cho ban thêm một cơ hội .Còn nếu không hãy chấp nhận sự thật hãy là bạn bè của nhau .
    Cuộc sống và tình yêu không ai đoán được chữ NGỜ đâu bạn ạ
    hay biết cứng rắn ma`nhìn thẳng vào sự thật và vượt qua được nó bạn nhé OK
    Nói thì dễ nhưng làm mới khó phải không ban ? bọn mình sẽ cùng vượt qua nhé!
    TÌNH LỠ MÃI CACH XA THÌ MÃI MÃI NHỚ NHAU.....................
    chi
  6. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhớ đến những điểm xấu thô thiển của cô ta. để ý đến cô gái xinh hơn. Rồi sẽ có lúc sẽ phải ngạc nhiên nhận thấy tai sao có những lúc ngu xi đến mức yêu 1 đứa con gái ko hoàn thiện như vậy, mà hơn nữa lại còn buồn khổ vì nó nữa, thật ngốc hết chỗ nói.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ PM cho anh SBM mà hỏi kinh nghiệm, gì chứ cái khoản chia tay chia chân, lý do ,lý chấu và tìm người yêu mới anh ấy giỏi lắm chú ạ, chú thấy không anh ấy bảo "thiếu gì "đấy, thiếu tình yêu chân thành chứ thiếu gì hả anh SBM
    Đùa thôi, chú phải hỏi cô ấy cho rõ ngọn ngành chứ, chia tay cũng phải có lý do chính đáng, đâu phải thích thì bảo yêu, không thích thì bảo thôi dễ như thay đổi cái áo thế được. Nhưng người ta không yêu chú nữa thì chú tiếc làm gì, tình yêu làm gì có chỗ cho lòng thương hại, rồi từ từ chú sẽ bình tĩnh lại thôi, bây giờ chú cứ lao vào làm việc và học hành, đi chơi với bạn bè, hoặc vào đây đọc bài, post bài, tất cả sẽ qua thôi chú ạ. Chúc chú sớm lấy lại cân bằng
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đừng sốc, đó là cơ hội để mình kiếm được 1 người hơn người đó

    --------oo0oo---------
    ...And justice for all
  9. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 3 ngày rồi tôi xa em, câu chuyện đó tôi cứ ngở nó chỉ là giất mộng mà thôi. vậy mà sau cơn say tôi lại càng đau buồn hơn và khổ đau hơn. tôi nghỉ sao lại là tôi mà không phải là những người khac chứ.
    em đã đi thật rồi, em đã để lại cho tôi nổi buồn và sự dằng vặt. trời đất có âm dương điều hoà, con người cũng luôn cần một người bạn đời để chia sẻ buồn vui, để bổ túc và nâng đở lẫn nhau. vậy mà tại sao người đó lại làm vậy chứ.
    Trịnh Công Sơn đã từng nói. " Sỏi đá cũng cần có nhau" vạt vô tri mà còn có linh hồn, còn có tính cảm, vậy sao em ko có lương tâm chứ. tại sao em ko để cho tôi thi xong rồi hãy nói mà để giờ tôi phại ôm hận ngàn năm chứ. cần nhau là tình cảm đẹp nhiều mà.tại sao????
    Ai cũng muốn tình yêu là sự tình nguyện vô điều kiện để cừ đủ là cai tù vừalà tù nhâncủa nhau suốt đời. vậy tại sao tôi yeu em thạt long mà em lai dức bỏ ra đi. Khi bệnh tạt cũng như khi mạnh khoẻ, khi buồn cũng khi vui, khi nghèo cũng như lúc giàu..không thay lòng đổi dạ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. như vậy mới đích thực là lòng chung thuỷ sắc son. tôi đã trừng hứa với bản than mình rồi và cã trước em nữa, sao em không hiểu chứ.
    Tôn Tử cũng từng nói " chung thuỷ" là một trong bốn điều tạo nên đại nhân: Gan cần làm việc lớn, Tâm xet rỏ nông sâu. Trí bao la nhận xét, Tình vuông tròn trước sau. Tại sao người đó không chung thuỷ chứ, người đó đã hứ vói mình rồi mà.
    tình bạn bền vững nhờ sự binhđẳngkhông thể có sự lợi dụng, tình yêu cũng cần hơn nữa. tại sao em lại chia tay với tôi trong hki tôi không biết nguyên nhân chứ..
    thật sự cú sốc này quà nặng đối với mình.
    Tại sao chứ????????????/
  10. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ xoá đi tất cả.
    nếu không còn thấy hợp nhau nữa thì chia tay,như vậy sau này khỏi đau khổ hơn,bác cứ thoải mái lên 1 ít nhé,còn nhiều điều trong cuộc sống lắm,cứ nhìn lại đi,bác sẽ thấy thoải mái hơn.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn

Chia sẻ trang này