1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU MÌNH NÓI LỜI CHIA TAY _ LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA CÚ SỐC NÀY???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuantam1995, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu mình cứ nghĩ bạn là một ng` bạn gái, đọc bài rồi mới biết bạn là boy. Bạn à, sinh ra ở đời làm một người đàn ông nên cứng rắn hơn một chút, chuyện tình cảm đúng là quan trọng thật nhưng mình nghĩ rằng bạn đừng quá bi quan như thế. Cuộc đời còn dài, còn có nhiều cơ hội phía trước.
    .... biết nói thế nào nhở... thật sự mình rất ghét những ng` đàn ông yếu đuối chuyện tình cảm.Đọc bài của bạn .... thế nào ấy. Mình xin lỗi nhé, nếu nói hơi quá lời.
    Start each day with a smile!!!
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    to anh tâm : đừng buồn nữa , có gì thi gửi mail cho em gai nè . À mà nè , hôm nọ anh nói anh muốn quen cô gái lớn hơn 2 tuổi mà , sao 2 người chia tay nhanh dữ vậy ? Hay là chị đó là chị khác nữa .
    Chừng nào anh quyết định người nào là chị dâu tương lai của em thì gửi mail báo cho em biết nha . (hihi` , giỡn thui , lúc này anh đang buồn mà nên muốn làm anh đỡ buồn thui )
    Cố gắng lên anh ui , như vậy mới xứng đáng làm anh của em chứ

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
  3. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nay chu anh la Henry cop (giau ten)
    cam dau 1 nhom xa hoi do anh khuyen chu 1 cau chan tinh nhe.Dung vi chuyen tinh yeu ma dau kho chuyen nay anh da tung chai qua rat nhieu lan (anh la dai ca ma ) hay vui len ma song anh se gioi thieu cho chu 1 con de cua anh ( de tu ruot nhung ma chua su dung dau ) neu chu muon anh se cho chu ra nhap vao bang nhac cua anh , chuyen gai mu doi voi anh that don gian noi that nhe truoc day anh da tung trai qua chuyen nay giong chu . chu biet khong nguoi yeu anh la chua che doc mung .hien nay co ay dang cai quan 1 bui ram ,vung anh dang dong quan thoi nhe,bay gio anh di rao hang (banh mi nong ) so no nguoi mat thi ban cho cho no an a .luc nao ra nhap vao bang cua anh thi chu cu yen tam rang anh se giup chu vuot qua chuyen nho nhat gai mu nay ( anh la chuyen gia) but no say good bye

    Nghia
    [/size=4
  4. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn vậy , vẫn cho mình đau khổ cho dù tôi đã xin lổi em rồi, vậy mà em vẫn không cho tôi một cơ hội, tại sao như vậy chứ?. Em van là người tôi yêu nhất mà, vậy sao em không hiểu tôi chứ.
    tôi biết tôi có lổi nhưng toi đã xin lổi em rồi mà, tôi chỉ mong em sẻ cho tôi một cơi hội thôi, vậy tại sao em không cho tôi chứ.
    thời gian là định mệnh, tôi phải sống như thế nào đây,
    cám ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên, tôi sẻ cố gắng để vược qua, nhưng tôi cũng mong ngày mai là ngày đẹp trời các ban ạ.
    xin cám on mọi người đã quan tâm đến tôi.
    chúc các ban mạnh khoẻ.
    hẹn gặp lại
  5. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    HÊ thật là bổ ích!
    MANKICHI
  6. Cho_Muc_new

    Cho_Muc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    khục khục chú nhóc lo mà tập trung ôn thi đê thi ĐH đến nơi roài ! Trẻ con nó thích chơi với ai hay bỏ ai lúc nào thì bố ai mà biết được chú hiểu chứ
  7. thefall

    thefall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cứng rắn lên , rồi mọi chuyện qua hết ấy mà , rồi một ngày chú sẽ vui vẻ trở lại , tuy vẫn hơi buồn khi nghĩ đến chuyện cũ , đừng lý tưởng hoá TY bằng những lời hứa kiểu như vậy , mình cũng bị một lần rồi , con gái yêu khiếp nhưng mà lúc cần thì cũng phũ lắm , coi như là kinh nghiệm cho chú mày , lần sau đừng có mù quáng thế ,,, đời vẫn đẹp lắm , sợ phải đi chơi tết một mình hả , thích thì cứ re lại , anh em mình đi uống nước , thế nhé ...
    K.
  8. chech

    chech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng thế nhưng mà phải coi như đó là một phần của cuộc sống thôi. Bọn con gái khó hiểu lắm, chúng tự cho là có quyền nói chia tay mà không cần lý do Ông bạn ạ.

    phuong

  9. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn không hieu via sao nữa. nguoi do tro lai voi toi toi co nen tro lai khong. toi gian nguoi do lam nhung toi khong the quen nguoi do.
    hay giup toi nhe!
    xin cam on nhe
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết nói thế nào nữa, tới nay đã hơn 2 năm mình chia tay.... và mình vẫn chưa gượng dậy, vượt qua được, mình vẫn một mình với hình bóng cũ, đã hơn một lần mình cố quên bằng người khác.....nhưng ..... vô vị và vô vọng.....
    Niềm đau như cái kẹo mút Thạch Sanh í, càng gặm nhấm càng to lên.....
    Đành cố vượt qua thôi....
    Hi vọng năm mới sẽ có nhiều điều mới tốt đẹp hơn

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....

Chia sẻ trang này