1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu muốn sờ soạng ....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi BlameItOnMe, 27/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cho em ké
    Sờ thế nào là vừa ạh....
  2. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Thêm trường hợp 4
    mặt cũng đần ra, buồn rầu bỏ về, mấy hôm sau tiếp tục yêu nhưng sau đó thỉnh thoảng đem ra đay nghiến nếu có sự bất hoà giữa hai bên----> cũng nên xem lại lấy nhau về là chỉ có chết thôi
  3. abcxyz123456

    abcxyz123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ng iu tớ mà hun tớ ko thôi, ko thèm sờ soạng gì thì tớ phải tự hỏi lại xem cơ thể mình ko hấp dẫn hay ko/ ng yêu tớ có vấn đề ko?
    Chuyện đã từng QH tốt nhất ko nên nói.
    Một đợt, tớ với ng yêu tung hết quần áo rồi nhưng nằm ôm nhau thôi, chả sao cả. Hãy xxx khi cả 2 thực sự ham mún và thoải mái.
  4. lordblessme

    lordblessme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ng iu tớ mà hun tớ ko thôi, ko thèm sờ soạng gì thì tớ phải tự hỏi lại xem cơ thể mình ko hấp dẫn hay ko/ ng yêu tớ có vấn đề ko?
    Chuyện đã từng QH tốt nhất ko nên nói.
    Một đợt, tớ với ng yêu tung hết quần áo rồi nhưng nằm ôm nhau thôi, chả sao cả. Hãy xxx khi cả 2 thực sự ham mún và thoải mái.
    thật thế à?
  5. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống như cái cây, cần nuôi dướng bằng sự ướt át . Để nó khô quá thì không tốt đâu .
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    không hôn mà sợ soạng mới sợ chứ ! còn hôn mà sờ soạng thì còn ngợi cái gì nửa hả trời ! ko yêu mà phải hôn đó là cực hình , hôn mà ko sờ là cực hình của những cực hình ! còn yêu trong sáng hay ko nó nằm ở tâm hồn chứ ko phải ở xác thịt em nhé ! em phải xem lại về quan điểm này !
  7. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    bác chủ topic làm thế là cũng đúng đấy,
  8. saymau

    saymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ.
    Thế mấy đợt sau cũng thía à bạn? các lần sau đó thì chỉ cởi quần áo của nhau ra nằm ngắm nhau hoặc ôm nhau thôi á?
    @ chủ topic: Giới hạn vùng cấm bay, một số điểm cho sờ, một số điểm khác thì cấm tiệt.
  9. sgsmilespa

    sgsmilespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu mà hôn người iu chỉ sợ lại " sờ soạng" anh iu trước thì chết
    Nói chung bạn muốn jữ thì cũng nên tránh cái vụ sờ mó thật đấy, không thì cảm xúc của chính bạn cũng khó kìm nén chứ đừng nói zai.
    Cơ mà nụ hôn khi đó cũng nhạt đi một nửa (nghĩ vậy )
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Cho người ta sờ đi bác chủ topic ạ, ko thì đi đâu cũng mang cái còng số tám theo, khóa tay anh í lại, chứ sức bác sao địch được sức anh kia, chả qua anh í "ngoan" chưa "bật" lại bác thôi. Muốn an toàn tốt nhất mua cái còng hoặc cái cùm.
    Từ việc sờ đến việc xxx tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Giờ nhiều ông trên mạng này nói thánh nói tướng ko kiềm đc chứ cháu biết lắm thằng nằm ôm ấp nhau cũng chí dám hôn hít sờ soạng thôi chứ chả dám vào đâu, đấy là người yêu còn ko phản đối đấy, mà hôn hít, sờ soạng, os toán loạn lên thì phản đối cái khỉ gì nữa. Vấn đề là ở tâm lý thôi, cứ yêu nhau chưa nhiều thì cũng nhiều người muốn giữ cho nhau, sau này ra đi cho đỡ ân hận, yêu nhau nhiều rồi, lâu rồi mới xxx cơ.
    Chả có gì mà tổn thương. Thú nó còn biết thay đổi cho vừa với tình hình huống hồ là người. Làm rồi ko có nghĩa là giờ gặp ai cũng cho, ko thì thành hàng miễn phí à, đôi khi cũng phải tỏ ra cao giá thì người ta mới nể chứ, cái này quan hệ ngắn ngày chưa cần, chứ dài ngày tình thì ít mà nghĩa thì nhiều thì quan trọng nắm, bác thấy cần giữ cái gì thì cứ kiên quyết, người ta dỗi thì bác lựa lời khuyên ngăn, ko khuyên ngăn đc pm cho cháu, cháu làm công tác tư tưởng tí là xong í mà
    Bác nói thì cứ nói, ngta bỏ thì bỏ, ko bỏ thì yêu. Cái này đằng nào người ta chả biết, nói muộn ko bằng nói sớm, đau ngắn ko bằng đau dài. Bác cứ giữ đến khi bác cho người ta vào động rồi, ngta thấy hụt hẫng vì bị lừa dối, người ta đi chơi **** giải sầu rồi người ta truyền bệnh cho bác, rồi lại thành ra như phim âm tính thì khổ. Trừ khi bác tìm được chỗ nào yên tâm an toàn kín đáo tí mà vá lại thì thôi đừng có nói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này