1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ehem1234, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khi người yêu nói chia tay

    hôm nay mình với người yêu chia tay,mình hỏi hắn thế có fải là chia tay thì hắn ko trả lời.Lí do là hắn còn nhiều việc quá,hắn quá bận và ko có thời gian cho tình yêu,hắn ko thể vừa yêu vừa học.Hắn sắp đi du học,mình cảm thấy rất thất vọng,chẳng biết nên làm gì.Mình không muốn thế,nhưng chẳng nhẽ lại đòi hỏi người ta khi người ta còn bao nhiêu hoài bão. Hắn nói chúng ta làm bạn đã nhé,mình đã nói như thế với một số người khi m ko yêu người đó,còn 2 bọn mình đã yêu nhau và có những giây phút rất tốt đẹp, mình thức sự ko hề muốn chia tay.
    Giúp mình vói
  2. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hắn của tôi cũng vùa nói với tôi rằng chúng tôi làm bạn có lẽ tốt hơn, chúng tôi đang trong time suy nghĩ xem nên tiếp tục hay dùng lại ở tình bạn. Theo bạn thì tôi nên làm gì trong lúc này đây?
  3. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trước đây cũng chỉ mấy tuần khi tôi nói với người yêu là chúng tôi yêu nhau nhanh quá,người yêu tôi cũng da`nh mấy ngày "để " cho tôi suy nghĩ,hắn bảo 2 đứa ko nói chuyện nhắn tin j nứa, rồi tôi ko chịu được và trong ngày hôm đấy tôi gọi cho hắn, tôi đã nghĩ hắn ko yêu tôi nên làm vậy để tôi tự bỏ,nhưng khi tôi gọi anh ý nói làm tôi xúc động : anh ấy đã khổ sở như thế khi tôi cho rằng tình yêu cua chúng tôi ko đáng tin,nên vẫn còn cơ hội,bạn hãy lắng nghe trái tim mình bạn nhé,đừng đánh mất cỏ hội.Chúc bạn may mắn hơn tôi!
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì nên ..ăn. khi thấy thấy mệt mỏi thì.. ngủ .
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bình tĩnh nào cô bạn . trước hết cô bạn phải nêu ra xem có lí do gì mà cậu ấy hành động như vậy chứ , cứ khóc bù lu bù loa ai mà hiểu được ?
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một khi người ta đã muốn chia tay thì tốt nhất ko nên níu kéo làm gì cả, đừng cố chiếm lại cái gì ko phải là của mình, hãy chấp nhận và nói rằng:"tốt thôi, em đồng ý". Cười lên chứ, mình cũng mới chia tay này, mình nói trước, mình cũng buồn nhưng mình tự nhủ rằng hãy chấp nhận sự thật.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ đến lời một bài hát hơi sến chút nhưng cũng hợp lý phết: "...làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất. Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa...."
    Chúc vui.

  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một khi con người đã muốn dứt áo ra đi rồi thì dù có níu kéo như thế nào cũng dzị thôi...
  9. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đừng cố níu với làm gì bạn ạ.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Còn yêu thì ko ai muốn chia tay hết. Lý do học hành này nọ nghe có vẻ make sense nhưng thật ra nó cũng quy về 1 điều là ko muốn quen nữa thôi. Thats it.
    Nếu là tớ, tớ chỉ quan tâm mấu chốt cuối cùng chia tay hay quen tiếp. Ko quan tâm lý do. Khỏi suy nghĩ lung tung. Chỉ cần biết người ta ko muốn quen nữa thì mình cũng ko cố đấm ăn xôi làm gì.

Chia sẻ trang này