1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu nói dối, bạn sẽ làm gì??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazy_girl, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_girl

    lazy_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu nói dối, bạn sẽ làm gì??

    Tôi wen anh wa mạng, tin tưởng nhiều lắm, rồi gặp mặt, rồi có cảm tình và........yêu nhau.
    Bây giờ anh đang đi du học, anh bảo với tôi là đã tốt nghiệp ĐH ở VN. Nhưng sự thật phủ phàng làm sao, tôi vào trang web của trường đó thì đúng là anh đã học ở đó, nhưng anh lết tới năm thứ 5 (bthường 4 năm đã xong nhưng anh thiếu nợ wá nhiều) thì bỏ giữa chừng và chọn đường đi du học
    Tôi thất vọng vô cùng, vì tôi học cũng khá giỏi, luôn mong muốn người ấy fải hơn mình cái đầu, ngành anh học hơi tầm thường, nhưng tôi ko care, bi giờ biết thêm chuyện này, tôi thật sự ko biết fải làm gì. Thâ sự khi trò chuyện tôi cảm thấy anh thông minh, nhưng mà.....
    Tôi đã cắt luên lạc với anh hơn 1 tuần để suy nghĩ mình nên tiếp tục hay cắt đứt, nhưng hình như tôi yêu anh rồi, khó lòng mà bỏ được.
    Nhưng sức học anh như thế, có đảm bảo được anh sẽ ko bỏ dở việc học ở nước ngoài..... Tương lai rồi sẽ ra sao???
    Hơn tất cả là anh đã nói dối tôi, liệu anh có fải cuội, chuyện gì cũng dối ko? Mai mốt liệu có tin được nữa ko?
    Tôi fải làm gì bây giờ, nói cho anh là tôi đã biết tất cả, hay giả lơ, ......
    Có ai làm ơn cho tôi lời khuyên. Tôi đau đầu quá rồi. SUốt ngày nằm nghỉ mà nghĩ vẫn ko ra
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn không yêu anh ấy đâu.....Bạn chỉ đang cần ở anh ấy cái mà anh ấy không có.
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Lazy girl à, bạn có chắc những thông tin bạn khai thác được từ website trường của anh ta là hoàn toàn chính xác không ? Chuyện trùng tên họ là chuyện có thể xảy ra mà, phải không bạn ?
    Cho dù anh ấy có nói dối bạn về chuyên này đi nữa thì đó thực sự cũng không phải là chuyện khó hiểu. Đứng trước thành tích học tập của bạn, liệu anh ấy có đủ can đảm để nói ra sự thực không ? Theo mình nghĩ, nói dối không phải lúc nào cũng là xấu cả. Bạn đừng nghĩ là một người khi đã nói dối một lần thì về sau này lúc nào cũng dối trá cả đâu. Thử hỏi có ai trong đời chưa từng nói dối một lần chứ
    Còn chuyện học lực thì mình nghĩ vầy, không phải ai học dở trong trường thì ra đời cũng là loser cả đâu. Mình biết có những người khi học DH chỉ đạt mức trung bình , nhưng khi ra đời lại rất thành công.
    Hồi trước mình từng học hơn 3 năm trong một trường DH ở Tp. HCM, do chọn lầm nghành học nên trong suốt 3 năm đó mình hoàn toàn không tìm được chút hứng thú nào => kết quả thi của mình chỉ đạt ở mức trung bình thấp mà thôi. Bây thì giờ có điều kiện làm lại từ đầu, và mình đã có một khởi đầu khá tốt đẹp đấy.
    Dài dòng thế cũng chỉ mong bạn hiểu một điều, đừng chỉ dựa vào kết quả học tập để đánh giá mức độ thành công của một con người. Trên đời này có nhiều cái cần quan tâm hơn là những con điểm đó bạn à. [:), chẳng hạn như con người anh ta thế nào ? cách anh ta đối xử với bạn ra sao ? có tôn trọng bạn hay không ... nhiều lắm chứ, tại bạn chưa nghĩ hết thôi
  4. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên suy nghĩ xem có thực sự yêu anh ý không đã:
    Nếu bạn cảm thấy thất vọng khi anh ý không có được cái mà bạn đã tưng nghĩ anh ấy có thể cho bạn thì bạn nên stop vì cứ kéo dài theo kiểu nghi ngờ, nén lòng thế này thì nguy hiểm lắm đó: dù sau này có tiến xa trong quan hệ thì cũng không ổn đâu.
    Thử tưởng tượng xem mỗi lần 2 bạn bất đồng ý kiến thì sẽ có những câu đại loại như sau:
    - Anh á, tưởng giỏi lắm á, ngày trước tui tưởng anh thế này thế nó hoá ra anh cũng chỉ là ....
    (có gì ko phải cho tui xin lỗi nhé)
    Còn nếu bạn thực sự yêu con người anh ý, và tin tưởng anh ý thì hãy có thể cho anh ý biết chuyện cũng được mà không cũng chẳng sao nhưng quan trọng là hãy động viên, khích lệ anh ý tiến lên. Con trai bọn tui mà được sự quan tâm, khích lệ của người thân yêu nhất thì cái gì cũng làm được đấy.
    Chúc bạn biết được mình yêu cái rì ở anh ý,
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  5. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
              Mai mưa trưa nắng chiều nồmTrời còn luân chuyển hống mồm thế gian .
    Hống chi thế gian đây là thế gian qua net . Vì thế nếu có bị cô -ti -lưa thì tôi nghĩ bạn hãy vất bỏ những băn khoăn đi . Phía trước bạn còn cả một bầu trời

Chia sẻ trang này