1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu nói sự thật!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ngoctrungvn, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoctrungvn

    Ngoctrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu nói sự thật!

    TT - ... Như khi T.T. nghe chàng nói thật, một sự thật quá buồn (dưới đây), bạn sẽ nghĩ sao, làm gì?

    Chúng tôi biết nhau đã lâu nhưng yêu nhau thì khoảng hai năm. Anh luôn làm tôi tin tưởng và hạnh phúc khi ở bên anh.

    Nhưng mới đây tôi đã thật sự bị sốc khi anh thú nhận rằng trước tôi anh đã từng quen, quan hệ với nhiều cô gái khác rồi chia tay. Anh bảo những người đó anh chỉ chơi cho vui, còn với tôi anh luôn thật lòng. Anh nói với một thái độ rất bình thản và bảo rằng đó là chuyện bình thường với một người con trai sống ở thành phố.

    Những người thân quen của tôi đều nói anh là người tốt. Tôi biết anh rất yêu tôi nên mới nói ra điều ấy. Nhưng từ sau khi anh thú nhận với tôi, tôi thấy anh thật tầm thường, không tôn trọng những cô bạn kia và cả với chính mình. Tôi đã nghĩ đến việc chia tay vì không thể chấp nhận một người chồng lại có thể như thế. Có phải vì xuất thân là một cô gái nông thôn nên quan niệm của tôi hơi khắt khe và quá đáng?!

    Thú thật, dù còn rất yêu anh nhưng để "kéo" lại hình ảnh cũ của anh, tôi phải dựa vào lý do nào đây?

    Tớ vừa đọc được ở báo tuổi trẻ, mọi người nghĩ sao về vấn đề này nhỉ?
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ?o Anh luôn làm tôi tin tưởng và hạnh phúc khi ở bên anh.? Bravo ! Anh hai này tốt quá.
    ?otôi đã thật sự bị sốc? Tất nhiên rồi. Vì không thể nghĩ ra được một chuyện tưởng chừng vô lý như vậy được.
    ?okhi anh thú nhận rằng trước tôi anh đã từng quen, quan hệ với nhiều cô gái khác rồi chia tay? Bản chất thành khẩn đáng khen ngợi. Và rất dũng cảm để nói với người yêu. Tốt đấy chứ.
    ?onhững người đó anh chỉ chơi cho vui, còn với tôi anh luôn thật lòng.? Anh đang cố gắng biện minh. Hơi quá đáng nhưng đó là quá khứ thôi. Còn luôn thật lòng cũng có thể đúng, vì nếu không đã không dám nói sự thật. Anh hai hén?
    ?ođó là chuyện bình thường với một người con trai sống ở thành phố.? Lý do như này ko ổn. ko thể chấp nhận được.
    ?otôi thấy anh thật tầm thường, không tôn trọng những cô bạn kia và cả với chính mình? Quan điểm khác nhau khó thay đổi mà. Nhưng đúng là không tôn trọng người khác rồi. ?oanh chỉ chơi cho vui?
    ?oTôi đã nghĩ đến việc chia tay vì không thể chấp nhận một người chồng lại có thể như thế.? Hơi quá khắt khe.
    ?oCó phải vì xuất thân là một cô gái nông thôn nên quan niệm của tôi hơi khắt khe và quá đáng?!? Quan niệm đúng đắn, nhưng hiện tại phức tạp lắm.
    ?ođể "kéo" lại hình ảnh cũ của anh, tôi phải dựa vào lý do nào đây?? Khó mà kéo lại hình ảnh cũ về anh được nữa rồi. Muốn dựa vào lý do thì chắc là bỏ qua quá khứ, xem xét hiện tại và thái độ thành khẩn chân thành thôi.
    Anh hai wildman chịu khó sưu tầm nhỉ? hôm nào em gửi thêm vài bài toán khó giải anh hai giải dùm nha.
    ?oAnh và tôi là bạn với nhau từ rất lâu. Với tôi, anh luôn là người bạn tốt, chân thành, luôn biết giúp đỡ bạn bè. Và với anh, tôi luôn luôn là một con bé vui tươi, yêu đời, không bao giờ có giọt nước mắt nào bén mảng được lên khóe mắt của tôi. Với anh tôi là một cô bé hoàn toàn trong sáng, cả tâm hồn lẫn thể xác.
    Rồi anh hứng thú thế nào mà nói yêu tôi, nhận ra rằng tôi mới là người thực sự cân cho anh. Tôi không dám tin vào điều đó, tôi đã nói nhiều lắm, nhưng rồi tôi đã đồng ý. Một sự thật đau lòng là... anh đã dám nói sự thật với tôi. Anh nói anh không xứng đáng với tôi, vì trứơc kia... anh đã từng làm gì, kể cả với một cô gái sành điệu đến mức nào. Anh bảo tôi đừng yêu anh, anh thật xấu xa, không đáng để tôi yêu. Anh làm tôi khóc hết nước mắt, không phải vì điều đó. Tôi thật sự trân trọng những gì người khác dám nói với mình, họ đã thực sự nghĩ đến điều gì mới dám nói những điều thầm kín ấy. Tôi khóc vì ah nói tôi đừng yêu anh, vì anh xấu xa lắm lắm v.v... Bạn nghĩ sao? Tôi chỉ khuyên anh đừng nghĩ mình như thế, và tôi cũng không trong sáng như anh luôn nghĩ về tôi. Kể cả đến bây giờ, anh không tin những chuyên tôi kể cho anh là sự thật, anh không tin rằng tôi đã khóc như nào, vì với anh tôi luôn luôn mỉm cười.?
    Anh bảo, anh không thể không nói với em những điều đó. Điều này làm tôi thấy anh thật đáng trân trọng. Nếu anh không dám nói, tôi thấy... anh tầm thường, khi tôi... biết !?
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đúng là đời mà.. tốt nhất là đừng nói và người kia cũng đừng nên cố để biết. có nhiều cái thà không biết còn hơn.. nhưng nếu không nói thì phải không nói đến chết luôn và phải đảm bảo rằng sau này cũng không bị lộ ra.. còn nếu lộ thì thà biết trước mà chia tay còn hơn
    túm lại những ai ham hố mấy cái trò đấy sớm thì nên lấy nhwũng người cũng xu hướng đừng nên làm khổ những người tử tế !

    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 15/11/2004
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nếu thực sự yêu thì nên chấp nhận. Người ta sống với hiện tại ko ai sống với quá khứ làm gì .Phải biết bỏ qua và đi tiếp
    Còn bỏ qua bằng cách nào thì ................ tuỳ tình hình
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ui, Nói thế nào nhỉ! Biết đâu các cô gái hồi trước cũng được anh ý tạo cho cảm giác [red]Anh luôn làm tôi tin tưởng và hạnh phúc khi ở bên anh thì sao ạ? Mà tớ thấy, chả có lý do gì để anh ấy tự dưng thú tội một cách dấm dớ như vậy với bạn, trừ phi anh ấy đang chuẩn bị tinh thần cho bạn, một ngày đẹp giời nào đấy phải chăm nuôi mấy sản phẩm tai nạn nghề nghiệp của anh ý và các cô gái mà anh ý đã "chơi cho vui" trước đây.
  6. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người ấy đã thành thực nói rõ tất cả thì tại sao chúng ta không thể cho anh ấy một cơ hội nữa để chứng minh tình yêu của anh ấy đối với mình??? Nếu là mình, mình sẽ tha thứ tất cả nếu như những mối quan hệ trước kia của anh ấy "không đi quá xa" và anh ấy sẽ chấm dứt chuyện đó khi yêu mình... Trong TY rất cần sự bao dung độ lượng nhưng không phải bao dung một cách mù quáng.
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đối với những người kia hắn cũng đã một lần "tâm sự" y như cô gái đó??? ( Gặp trhợp này rùi)
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu còn cần có sự tôn trọng nếu người trong câu chuyện không còn cảm thấy tôn trọng người mình yêu nữa thì nên chia tay thôi, hoặc nếu không thì nên xa nhau một thời gian để nhìn lại mình. Dù sao thì quá khứ chỉ là những cái đã qua, hiện tại, tương lai mới là điều quan trọng
  9. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dù gì đi nữa thì anh ta cũng không thể xứng đáng với cô gái đó. Anh ta không đáng được hưởng hạnh phúc. Nhẽ ra anh ta nên bị trừng phạt.
    Đấy chắc chắn là một tên mã giám sinh rồi, không thể tin được đâu.
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thế giả sử một trong những cô gái đã bị chàng trai kia lừa mà yêu anh, anh cũng yêu cô ta (mới đầu chưa biết, sau đó anh nghe cô ta kể lại chuyện cũ của mình) thì anh phải làm gì bây giờ nhỉ?

Chia sẻ trang này