1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu nói tục

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi vickypham, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu nói tục

    Không biết mọi người nghĩ thế nào khi người yêu nói tục.Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp đó nhưng mà thấy xung quanh mình có rất nhiều trường hợp như thế.Đặc biệt là cả 2 người cùng nói bậy trước mặt nhau một cách tỉnh bơ.Có lần đến lớp học thêm thấy con bạn kể nó nói chuyện với người yêu thế này :"**m hôm nay bắt ****** đợi rõ lâu" thằng người yêu nó trả lời :"*** gì mới đợi có 1 lúc mà đã cằn nhằn"nghe mà thấy choáng dù biết đấy chỉ là chúng nó đùa nhau.Người ta luôn coi tình yêu la tình cảm bậc cao nhất rồi vậy mà khi yêu nhau người ta vẫn có thể nói với nhau như vậy sao?
  2. MaskofLead

    MaskofLead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm thế nào.Đó là chuyện của hai bác ấy thôi.Nếu người yêu em mà nói tục thì...cắt luôn.Gì chứ chuyện con gái nói tục là đủ để đánh giá nhân cách của cô ta rồi
  3. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hơ...làm rì mà kinh thế? Đánh giá nhân cách cơ ah? Mình cũng vậy thôi...chả ai muốn nói bậy nhưng khi bạn tức điều gì mà ko xả ra đc thì đành **** 1 tí...đôi khi với người yêu mình cũng vậy...đâu phải chửi nhau là khinh nhau và coi thường nhau đâu?
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hic hic. tớ nghe đầy.....bây giờ chúng nó yêu nhau hay thế đấy...nhưng tớ nghĩ thế ko được...nhất là con gái...chửi bậy có cái gì hay ho đâu....nghe thấy ghê ...còn con trai ko trách được...nhưng được cái tớ ko bao giờ bị chửi dù có quá đáng thế nào
    à có có...có 1 người hôm đấy tức quá chơi ngay câu F trước mặt mình, quá lì và liều nhưng thôi, ko thèm chấp
    nhưng mà nếu chửi quá thậm tệ thì yêu làm gì? như thế có tôn trọng nhau đâu mà yêu?
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bề ngoài băm trợn nhưng bên trong lương thiện.
  6. giacmocuoicung

    giacmocuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cái đó thì tuỳ từng người cảm nhận thui ,nhưng thú thật ,mình cũng không thích bạn gái mình văng tục trước mặt mình (dù mình chưa có bạn gái)
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thấy người yêu nói tục mà ko cắt thì thằng đó cũng giống con bé đó!Nói tục thì là một chuyện!Nhưng còn phải xem vì sao cô ấy nói tục nữa đó!Còn nếu mà thành thói wen rùi thì....
  8. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    các bác giỏi thật toàn có người yêu cả rồi ,chán quá ,hì hì ,có người yêu là hết chửi bậy ngay
  9. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hừm....xét cho cùng thì chửi bậy cũng được chia làm nhiều chủng loại khác biệt......
    có hai lọai thường gặp là:_ chửi bậy theo kiểu bạn bèquen biết đùa nhau .vd như:F** hoạc st hoăc ct hoăc,,,,,,,,lọai này thì bỏ qua.................................
    _ chủi bậy theo kiểu chợ búa vô văn hóa. Loại này thì ko thể chấp nhận nổi , rất kinh khủng và vô học.
    Nếu người chúng ta thích mà vậy thì tốt nhất là nên té khẩn trương , đá càng nhanh càng tốt . Dây dưa với loại này ko sớm thì muộn nó cũng lôi họ hàng tổ tiên mình ra mà chửi thôi. Khiếp lắm.!!
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn quá...Mình đã dạy người mình yêu bằng cách mắng chửi người ấy...Và kết quả là sau 2 tháng cạnh nhau...Cô ta quay ra cũng dùng những từ ấy câu chửi ấy way ra chửi mình...Cãi cọ chiến tranh xảy ra hàng ngày..Mỗi người văng 1 câu và bây giờ tình yêu nó biến thành cái chợ..Và sau buổi họp chợ thì sẽ là lúc tan chợ...Mọi người hiểu chứ...Con Zai có thể đôi khi cáu giận mà chửi mắng 1 người con gái..Nhưng khi bạn là 1 người con gái thì nhẫn nhịn là cách tốt nhất để giữ người mình yêu luôn bên mình..Danh dự đàn ông con trai khá cao ... Người con gái không có quyền mở mồm ra chửi bậy..Nó chỉ làm hạ thấp giá trị của người con gái ấy........Đôi khi người ngoài qua đường họ sẽ bâng quơ 1 lời... " ***** con phò..Chửi chồng như hát hay ".....

Chia sẻ trang này