1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu ốm mà mình lại ở xa...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alcatel, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alcatel

    alcatel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu ốm mà mình lại ở xa...

    Chủ nhật không lên mạng, thứ 2 vừa mở hòm thư thì nhận được tin nhắn của bạn em, bảo rẳng em đang bị ốm. Anh thì lại ở quá xa, em thì không có điện thoại để anh có thê liên lạc...lòng anh nóng như lửa đốt mà chẳng biết làm gì...Anh muốn quẳng hết đi tất cả để chạy về bên em, để động viên an ủi em... Nhưng anh không thể...vì em, vì anh, vì chúng ta... anh không thể làm như thế... Anh chỉ muốn được nói một lời với em thôi mà cũng không thể được....Buồn quá...
    Biết làm gì bây giờ???

    **************************************
    Quỷ Cốt Khô Lâu
    2 B or not 2 B !!!  That's a great question!!!
  2. thientuy

    thientuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Anh sẽ leo núi, vượt biển để đến với em. PS. Nếu tối nay trời không mưa anh sẽ đến thăm em".
    Xem ra bác day dứt quá mà tình yêu cũng không đủ mạnh hơn việc ngồi mà lăn tăn nhỉ.
    Women are meant to be loved, not to be understood.

Chia sẻ trang này