1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người yêu,ông xã tương lai là giám đốc ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gatihon, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    khi người yêu,ông xã tương lai là giám đốc ??

    quen nhau 4 năm rùi, từ từ người ta cũng lên làm giám đốc, với những mối quan hệ rộng rãi hơn...nhưng mình ngán nhất là những cuộc chiêu đãi, nhậu nhẹt của mấy ổng, không hiểu sao,ở xã hội VN, mọi thứ phải nói trên bàn nhậu...phải chi nhân dịp tiệc tùng gì, nhậu không nói, mà cái này, hôm nay anh đãi, ngày mai tui đãi, nhờ anh mà tui vô mánh,nên tui đãi....nói chung,mọi thứ là vậy....đãi
    nghĩ đến cưới nhau thi thấy rùng mình, chẳng lẽ ông đi nhậu về, bắt mình ăn cơm 1 mình? tuy bây giờ, người ta nói là mai mốt cưới nhau thì người ta sẽ về nhà ăn cơm buổi tối....nhưng mình chẳng muốn ăn cơm 1 mình,rồi lên ngủ trước 1 mình đâu, buồn chết....
    dĩ nhiên,trong xã hội này, biết bao nhiêu người làm giám đốc,thi họ cũng hạnh phúc với vợ con vậy...nhưng đối với mình, thấy ghét người ta đi nhậu làm sao...
    minh có vô lý lắm không? thiệt tình,mình chỉ muốn kiếm 1 người đàn ông bình thường, để có cuộc sống bình thường thôi...
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ pác yêu nhau 4 năm thì tình cảm đã quá độ mặn nồng rồi đấy. Tuy ông xã bận nhưng lại có nhìu xiền, tha hồ cho pác xài. Nhìu cô gái ao ước như pác mà ko đc đấy. Điều đó chứng tỏ pác iu anh ta thật lòng chứ ko phải vì tiền, thật đáng quý trong thời đại ngày nay khi phẩm chất con người đang dần bị tha hoá theo cơ chế thị trường. Em thiết nghĩ pác hãy cố chịu đựng, hoặc tham khảo những bà vợ có hoàn cảnh tương tự, rồi pác sẽ quen thôi.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Không chỉ nhậu đâu, mà còn có tăng 3, tăng 4 nữa chị ạ!
    Cũng không chỉ đơn thuần chị ăn cơm trước và đi ngủ trước đâu. Trong lúc chị đi ngủ trước đó, rất có thể nhiều thứ sẽ xảy ra.... Hope for the best and prepare for the worst đi chị!
    Giàu vì bạn, sang vì vợ. Rồi sẽ phải chào đón những sự việc không bao giờ ngờ tới. Thôi! Chuẩn bị tinh thần mà chống đỡ đi chị. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người nghèo có cái khổ của người nghèo, người giàu có cái khổ của người giàu. Miễn sao tự mình thấy hạnh phúc là được!
  4. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    biết trước là sẽ có những chuyện như vậy, nhưng bây giờ,chưa cưới liền thì còn có thời gian suy nghĩ lại...Mà thêm nữa trong xã hội này đâu phải công việc nào cũng vậy...có thể là người ta thật tình với mình, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.
    tại sao trong xã hội VN này, hở nói thì mọi người kêu người phụ nữ phải chấp nhận những thiệt thòi như vậy, thậm chí chồng sẽ lăng nhăng...mình phải dự tính trước hay sao,kinh khủng quá...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chào chị!
    Em còn ít tuổi, xong cũng muốn đóng góp chút mọn ý kiến, hi vọng đem lại được sự vững vàng cho chị...Nếu như để nói sợ cái này, cái nọ khi lấy nhau rồi, đặc biệt chồng chị lại là giám đốc, thì chắc sẽ phải sợ cả đời, lo cả ngày mất thôi. Nếu chồng em mà có thói lăng nhăng, trăng hoa, thì tạch, em chia tay liền, kể cả có vướng bận con cái...Đấy là suy nghĩ trước đây và cho đến hiện tại của em vẫn là vậy, vì em không thể chịu được cái kiểu "kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng"... còn sau này, khi em lấy chồng, tất nhiên suy nghĩ sẽ thay đổi, sẽ chín chắn hơn, và có nghệ thuật hơn trong cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Em thấy, thay vì chị lo sợ chồng nhậu nhẹt nhiều, phát sinh những thói xấu khác, chi bằng chị nên đọc thêm sách hay nói về gia đình, về chăm sóc chồng con, làm đẹp nhà cửa ( đương nhiên nếu chị thực sự rảnh). Đương nhiên, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mình cần phải biết thay đổi và hòan thiện bản thân để hòan thiện một gia đình; nếu chị là người sâu sắc, yêu chồng con bằng tất cả tâm hồn mình, thì bản năng làm mẹ, làm vợ sẽ mách bảo chị cần phải làm gì trong những trường hợp như vậy.
    Yêu nhau 4 năm quả nhiên là dài, nhưng chưa chắc đủ để có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái đầm ấm bữa cơm gia đình hay cùng nhau xem vô tuyến vào mỗi tối. Cái chính là mỗi người, vợ và chồng cần biết thông cảm cho công việc của nhau, tin tưởng sự thủy chung của đối phương, và cùng cố gắng giải quyết khó khăn với nhau. Chồng chị là giám đốc, có lẽ chị sẽ phải chịu một chút xíu thiệt thòi về thời gian gần gũi chồng, có thể sẽ ít được quan tâm, ít được cả gia đình cùng đi chơi với nhau, nhưng cũng nên nghĩ cho sự thiệt thòi của chồng chị: vất vả lo kiếm tiền, căng thẳng đầu óc, cạm bẫy thương trường. Và biết đâu đấy anh ấy cũng lo người vợ trẻ của mình sẽ có những lúc phải ăn cơm một mình...Nghĩ cho mình, và nghĩ cho chồng, chị sẽ biết chị nên làm gì. Em vẫn thích nhất câu : "Lạt mềm buộc chặt." khi nói về gia đình, chị ạ !
    Trứơc khi cưới, người phụ nữ nào cũng đầy lo lắng, nhưng điều gì đến nó sẽ đến, hãy chuẩn bị "phương án giải quyết" thay vì đón nhận kết quả của nó.Hi vọng chị hãy biến nỗi lo âu thành sức mạnh và niềm tin để xây dựng một gia đình êm ấm. Chúc anh chị vẹn tròn hạnh phúc!
    Thân ái!
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nói thế bạn hãy chọn một lão bất tài, chẳng biết làm gì mà yêu. Nói chung ko ai hoàn hảo bạn ạ? Có tài thì nhiều tật vậy thôi. Nhưng có điều bạn cũng nên nhớ rằng con trai luôn quan niệm vợ là vợ và.... Nên nếu bạn biết cách cư xử, biết các mánh giữ chồng thì chồng bạn sẽ vẫn luôn yêu "bạn".
    Đàn ông nói chung rất trọng nghĩa (việc nhậu nhẹt cũng có lý do như vậy: để trả ơn cho đối tác chẳng hạn...) nên nếu bạn biết dùng cái nghĩa để đối lại thì nói chung là không phải lo gì đâu.
    Luôn nhớ là không ai, ko cái gì hoàn hảo cả. Phải biết chấp nhận!
    Thôi chúc vui vẻ! Phải làm việc tiếp đây! Tối nay hình như lại phải đi nhậu rồi!
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình lửa gần rơm lâu ngày mà có bén đâu, chắc tại rơm ẩm. Tuỳ từng người thôi bạn ạ, quan trọng anh ta là người thế nào, cái đó thì bạn biết rõ hơn ai hết, một phần nữa là cách cư xử của 2 người với nhau thế nào. Bạn đừng coi anh ý là giám đốc mà hãy coi anh ý là người yêu (chồng tương lai) của mình.
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    tưởng chuyện gì chuyện nhỏ như con thỏ
    ông ăn chả thì bà ăn nem bây giờ là thế mà!
    đùa thế thôi chứ các bạn có một tình yêu đáng quý đó chứ!có người yêu thành công trong công việc là tốt đó
    còn hơn là ko làm được gì lúc đó mới khổ bạn ạ
    trên đời này có nhiều cái khổ nhưng khổ nhất và nhục nhất vẫn có không có tiền!
    tiền không mạng lại hạnh phúc nhưng mà mang lại nhiều thứ!mà hạnh phúc cũng không thể thiếu tiền nhờ! nói thế này cho nó mộc mạc và dễ hiểu ,mong sớm có tin VUI
  9. eat_ate_eaten

    eat_ate_eaten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    5 * cho bài của baby_bluehp Đúng là "tuổi nhỏ" tài cao
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, con người thì khi được cái này sẽ mất cái kia .Chồng chị có chức vị cao, có tiền để lo cho cuộc sống gia đình mình thì cũng phải bỏ ra 1 khoảng thời gian để chu toàn công việc chứ .Em nghĩ là trước hết chị phải có đủ nghị lực và niềm tin, cộng với khả năng làm chủ bản thân tốt sẽ dẹp được những mối lo chưa xảy ra đó .Đừng cho là chị sẽ gặp hoàn cảnh chờ cơm chồng, rồi anh ấy cặp kè thì mình phải chịu .Đó là cách nghĩ thụ động, mà trong cuộc sống gia đình thì ko nên có cách nghĩ đó ,chị sẽ thấy bất lực, mệt mỏi và nếu có chuyện xảy ra thật thì chị sẽ chán nản buông xuôi chứ chả còn chút sức lực nào để giải quyết, vì nghĩ đó là chuyện "phải xảy ra " .
    Thay vì lo nghĩ đến những việc đó thì chị hãy ra ngoài, tiếp xúc với mọi người đi .Tự bó mình vào nghĩa vụ người vợ , lo lắng đủ đường mà quên đi là còn có những cái khác để enjoy thì ko tốt, stress lắm . Khi em thấy stress thì thường là đi shopping , đôi khi cũng chả mua gì nhưng tâm hồn thấy thoải mái hơn .Thấy cái áo này hay, hợp với mình thì lấy ,hay thấy chiếc áo này hợp dáng người yêu lắm cũng mua .Còn chuyện chị có phải chờ đợi, có phải đối đầu với kẻ thứ 3 hay ko ko phụ thuộc vào chị, chị có lo cũng vô ích ! Cái đó còn tuỳ chồng chị có biết nghĩ hay ko và trong cuộc sống sau này chị có khiến cho chồng chị biết nghĩ hay ko nữa .
    Dượng em là 1 người đàn ông chung thuỷ và yêu vợ, mặc dù cô em nói thật là rất khó chung đụng .Tuy nhiên dượng vẫn tròn trách nhiệm, ko lăng nhăng gái gú hay chơi bời .Có điều vì cô em tính tình nóng nảy, ưa mắng nhiếc nạt nộ nên dượng mới thích lang thang hàng quán (chủ yếu là làm vài chai, ba em thỉnh thoảng cũng có đến quán đó nên em biết) hơn ở nhà thôi .Nếu như có 1 cô gái khác xuất hiện, mềm mỏng và ân cần thì dù dượng em có phản bội cô em ,em cũng ko lấy làm lạ ! Đấy, nếu chỉ có 1 người cố gắng sống có trách nhiệm còn người kia ko có ý thức xây dựng thì cũng sẽ ko thể nào get along với nhau suốt đời được và nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn có thể xảy ra .
    Nếu chị quen anh ấy đã lâu, hiểu rõ con người anh ấy ntn ,có biết làm chủ mình, biết những giới hạn cần thiết và có trách nhiệm thì ko cần phải tự ám thị, làm mình phải lo lắng .Cứ sống thật tốt mỗi ngày thì dù sao cũng ko cảm thấy hối hận

Chia sẻ trang này