1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu phủ nhận tình yêu trước mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thừa nhận với 1 vài người quan trọng là được rồi
    Quan tâm gì dăm ba cái chuyện lẻ tẻ

  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bỏ quách trước đi cho nó lành. Lằng nhằng về sau chỉ khổ mình
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    bỏ đê,sao mà yêu mà ko dám công khai nhở hay định tăm con khác mà ko mang tiếng đây
  4. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    nghĩa là thằng hèn hoặc thằng khốn nạn hoặc em rất xấu
  5. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì cũng phải đàng hoàng minh bạch , ko giới thiệu là không được .
    Yêu nhau 1 cái là phải giới thiệu ngay , ai đời để mốc meo nửa năm trời !
    Em phải hỏi ngay đi , ko để mập mờ đc đâu !
  6. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, hỏi thẳng xem nào, Phụ nữ lúc nào cũg thích công khai thừa nhận nên tòan các bạn vào khuyê bỏ
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic, yêu nhau chưa xác định rõ ràng (thông thường "xác định rõ ràng" là khi người nam có chủ đích cưới 1 ngày không xa) mà đã vội vàng giới thiệu ngay thì mới được sao ạ? Yêu nửa năm thì đã là gì mà sợ mốc meo? Khi nào quen nhau, biết tuốt về nhau 4,5 năm mà người yêu cả nhà nó ở đâu nó cũng giấu thì hẵng sợ .Làm trong công ty nếu như nó làm gì thì sẽ đánh hơi được ngay. Đàn ông sợ nhất là mất tự do cho nên hành động loan truyền thông tin tôi yêu em này em kia không muốn phô trương nhiều, cũng như không muốn người yêu ngỏ ý muốn cưới khi chưa quen biết nhau đủ lâu dài. Nửa năm chưa phải là 1 thời gian dài. Nếu tôi là đàn ông thì tôi chỉ muốn công bố cho người khác biết khi mình sắp cưới, một phần vì rất ngán cảnh đi đâu cũng phải nghe đi nghe lại là hoa đã có chủ, phải như naỳ như nọ rồi bao giờ thì cưới ..., cái nữa là sợ nói quá lại bước không qua thì ê mặt lắm
  8. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Cùng một vấn đề nhưng đúng là mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Và chỉ có BF của mình mới hiểu suy nghĩ thực sự của anh là gì. Mình và anh ấy đã nói chuyện thẳng thắn và đã lắng nghe nhau.
    Bọn mình đã chia tay rồi. Không phải vì chuyện nhỏ này. Mà là một vấn đề lớn khác đằng sau nó. Bây giờ thì mình đã hiểu, KHÔNG DÁM KHẲNG ĐỊNH TÌNH YÊU dù nguyên nhân của nó là gì đi nữa thì cũng không thể là biểu hiện bình thường của một tình cảm tốt đẹp và bền vững .
    Mình trân trọng tình yêu và chia tay không hề dễ dàng, nhưng dù sao bọn mình đã lắng nghe nhau chứ không quyết định vội vàng. Hôm nay mình đã phải đi làm từ rất sớm để chờ cho nước mắt thôi rơi trước khi bước vào công ty, Mình thật lòng mong cả hai sẽ sống tốt và ko phải ân hận.
    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình.
  9. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con lừa 100%.
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội nghĩ xấu về anh ấy, một thằng đàn ông không bao giờ đưa mối quan hệ vớ vẩn về nhà hết (nếu đó không phải là nhà ổng). Còn đối với bạn bè đồng nghiệm, có những lúc vì công việc và hòan cảnh công việc phải thế, bạn có nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ thế nào khi giới thiệu bạn với đồng nghiệp không. Tớ không biết hòan cảnh công việc của anh ấy, không thể đưa ra nhận xét tuyết đối được, nhưng ngòai những nghi ngờ của các bác viết trên kia, hảy xét thêm cho anh ấy trường hợp này.
    [/QUOTE]
    He he, trước thì tớ tin cái đoạn vàng ấy lắm cơ. Nhưng sau này được dịp chứng kiến một đôi chia tay tớ thấy chẳng có gì là tuyệt đối. Hai người yêu nhau, anh dẫn chị về nhà giới thiệu, còn bắt cháu gọi mợ đường hoàng nhá. Thía mà đó cũng chỉ là một trong những cô gái anh ta quen và chinh phục thui. Chán rùi thì chia tay. Thế đấy, đừng tin cái gì là chắc chắn nhá.

Chia sẻ trang này