1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu phủ nhận tình yêu trước mọi người...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cherylshop2, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thử nói chuyện thẳng tại sao lại phải giấu thía. Và cảm nhận xem đó có phải là tình yêu thật sự không. Còn nếu tình yêu mà giấu diếm ko có lý do thía thì nên bỏ đi...
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thật sự buồn khi biết bạn chia tay.. (Hug).
    Nhưng biết sớm..để mình còn có hướng đi khác..tuổi chẳng đợi con gái đâu bạn ạ.. Anh ta đã ko muốn lâu dài thì có tiếp tục ...bạn sẽ là người đau khổ và chịu thiệt thòi mà thôi..
    Chúc bạn sớm cân bằng lại được cuộc sống và gặp nhiều may mắn..

  3. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Không tin được bạn bè đồng nghiệp của ông kia liên quan gì đến cậu. Phải điều tra thôi (nếu cẩn thận) ko yêu được kiểu này!!!
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
  5. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    con trai họ thường khó hiểu như vậy, tại sao giới thiệu với gia đình và bạn bè rồi vậy mà với đồng nghiệp thì lại phủ nhận? Có phải là lại có bồ ở công ty rồi ko? nên mới ko dám nhận. Bạn phải xem xét lại chuyện này mình nghi lắm
  6. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì chỉ có "giải tán" thôi . GHÉT LOẠI ĐÀN ÔNG NÀY
  7. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chia tay rồi hả bạn.
    Buồn nhỉ!
    Nhưng thôi, thoải mái tư tưởng còn hơn cứ dằn vặt đau khổ.
    Cố gắng nhé!

  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ng ta giới thiệu cho bạn bè thân và ng nhà bởi vì những ng này có biết bản chất của anh ta là bắt cá nhiều tay thì sẽ chẳng ai nói cho bạn biết những thói hư tật xấu hay thói lăng nhăng của anh ta( vì họ là ng nhà và bạn bè, có ai lại kể tội bạn mình ko?), còn ng ngoài quen sơ sơ thì ng ta nếu có trót nhỡ nhìn thấy anh ta đi với ng này ng kia thì cũng vô tình mà bô bô lên =)).
    Tóm lại chỉ là nguỵ biện cho 1 anh chàng ko thật thà. Bỏ là đúng. Ko nên tiếc làm gì ng ko thực sự trân trọng mình bạn àh.
    Rồi sẽ tìm được 1 ng khác hợp với bạn hơn thôi. Đôi khi chia tay 1 tình yêu cảm thấy thật khó khăn, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.

Chia sẻ trang này