1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu quá bận rộn và hơi vô tâm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wedding_planner, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Ui cha ! đây quả là một sự bất ngờ quá xá của tui bởi tui chính là một trong những nhân vật bị nhắc đến trong chủ đề này. Thui thì cứ tiện thể chia sẻ cùng mọi người một chút để bạn tui hiểu tui, để bạn của các bạn hiểu các bạn (vài ba bên cùng có lợi).
    Chẳng biết những điều tui nói ra đây có bị coi là thanh minh không nhưng quả thực nếu nó bị coi là lý do hay lý châu chấu thì chắc là cũng đáng . . . . thương cho tụi tui quá. Thực ra nhiều lúc tui thấy cuộc sống sao mà lắm áp lực thế. Chính các bạn nữ lúc nào cũng muốn được tự hào về người mình yêu (đương nhiên, lý do chính đáng mà), lúc nào cũng mong người yêu mình thành đạt (còn chính đáng hơn nữa), lúc nào cũng muốn có một cuộc sống đàng hoàng, sung túc sau hôn nhân (ai muốn bị khổ chỉ có là bị khùng). Nói như vậy thì những ngươì như chúng tôi phải làm gì đây ? tại sao các bạn lại nghĩ chúng tôi là các chàng trai "tham công tiếc việc" Xin thưa với các bạn, sống trên đời này ai chẳng muốn chiều chiều lượn lờ phố xá, có ai muôn mình tối mặt tối mũi vì công việc đâu, nhưng than ôi nếu chúng tôi bằng lòng với công việc nhàn hạ, cố gắng tồn tại với bậc lương còm cõi (2,34 - như tui) trong khi xăng lên giá, phở đắt đỏ, cà phê trúng lớn (cái vụ này là bà con nông dân ở Tây Nguyên là phấn khởi lắm) thì hỏi có ai dám ra đường cùng người yêu không ? Các bạn có thể nhất thời nghĩ rằng chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc ở bên nhau là được, OK tui đồng ý, nhưng nếu cứ mãi như thế, cứ mãi chỉ có 20.000đ trong ví thì chúng tôi mãi mãi phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mất thôi.
    Nói thật, nhiều lúc tôi cũng chóng cả mặt, tôi ao ước mình được ngủ cho thoả thích nhưng vẫn nghiến răng đặt báo thức ở 3 cái đồng hồ, sáng dắt xe ra đương thì tranh nhau từng mét đường một (không tranh thì tắc đường có mà trưa mới đến được cơ quan, mà mấy ông sếp có tuổi rồi đêm thì ngủ ít bỏ xừ đam ra đến cơ quan sớm một cách quá đáng), đến cơ quan thì tranh nhau nói thật to (để sếp biết mình đã đến) ở cơ quan thì sếp soi, trong công việc thì tranh nhau tìm việc có nhiều tiền, tranh nhau tâng công, khoe mẽ với sếp, nhiều lúc thấy mình sinh ra để tranh nhau thì phải, mà dân mình buồn cười thậtm bạn có thể thấy họ tranh nhau ở mọi nơi mội lúc, vào đổ xăng mà phải lườm lườm hở chỗ nào ra là rúc xe vào ngay, ăn cơm thì tranh nhau bàn, đến lớp thì tranh nhau chỗ, đến cả lên máy bay mà còn tranh nhau được nữa (chuyện thật 100% tui được chứng kiến) thì cũng vái cái cuộc sống này cả nón thật.
    Nói thì nói vậy, nhưng có thể đúng là đàn ông chúng tôi sinh ra thượng đế đã cho hơi quá tay loại hương liệu mang tên là vô tư, mà vô tư nhiều quá thì vô tâm là đúng quá chứ còn gì nữa. Tất nhiên, chúng tôi không hẳn là đã bận đến độ không còn cả thời gian để nhắn tin hay gọi điện mà cũng bởi cái tính chúng tôi thế. Đàn ông, đàn ang gì ai đời đang làm việc lại cứ thỏ thẻ "em à, em đang làm gì đấy ? em ăn cơm chưa ?" hoặc đang ngồi họp lại lôi đt ra hí hoáy nhắn tin. chậc chậc chậc chuối cả nải quá phải không.
    Chúng tôi xin nhận về chúng tôi cái lỗi vô tâm và vụng về (vụng về đến nỗi như người bạn tôi khi nghe điện thoại của người yêu lúc 12h đêm vội vàng và nhanh nhảu hỏi: Em đã ăn tối chưa ? ), tất nhiên vì thế chúng tôi mới đi tìm sự chu đáo, cảm thông và chia sẻ của con gái, và các bạn gái ơi, hay cố coi sự vô tâm ấy thành một điểm đáng yêu của người yêu bạn, bạn sẽ thấy mọi thứ vẫn ổn đấy chứ. Cuộc sống này đã quá nhiều sức ép, nếu thực sự bạn yêu bạn của bạn, hãy làm một người bạn biết chia sẻ trước đã, đừng có biến bạn thành một sức ép nữa cho chính chúng tôi và kết quả nhiều khi thật buồn.
    Tất nhiên, chúng tôi sẽ nhìn ra sự mất cân băng của chúng tôi nhanh hơn nếu có được sự cảm thông và chia sẻ thay vì sự hờn dỗi và trách móc, các bạn gái sẽ càng đẩy chúng tôi vào với công việc mà thôi.
    Tôi chăng biết kết thúc vấn đề này thế nào nữa nhưng chỉ xin chia sẻ với các bạn một lời nói chia tay hay nhất mà tôi đã từng được nghe "Em quá hoàn hảo đến mức anh chỉ nói chuyện với em bằng những lời khen và những cái gật đầu răm rắp, em hoàn toàn đúng đến nỗi nhiều lúc anh thấy mình là cậu học trò luôn mắc lỗi trước cô giáo khắt khe, em cứ như ánh sáng soi con đường anh đi nhưng khi nhìn lại tất cả, anh thấy mình cần một người bạn đồng hành hơn là tất cả những điều em có".
    Panda_beu thích bài này.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tôi chăng biết kết thúc vấn đề này thế nào nữa nhưng chỉ xin chia sẻ với các bạn một lời nói chia tay hay nhất mà tôi đã từng được nghe "Em quá hoàn hảo đến mức anh chỉ nói chuyện với em bằng những lời khen và những cái gật đầu răm rắp, em hoàn toàn đúng đến nỗi nhiều lúc anh thấy mình là cậu học trò luôn mắc lỗi trước cô giáo khắt khe, em cứ như ánh sáng soi con đường anh đi nhưng khi nhìn lại tất cả, anh thấy mình cần một người bạn đồng hành hơn là tất cả những điều em có".
    Những câu này hay quá.Vote ****tailtnhyeu 5*.
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Biết rồi mà ! có ai kêu ca gì đâu mà, cái tật than thở của con gái mà, thông cảm đi mà, nói ra cho sướng mồm thui mà...hà hà hà
    Mà nói tóm lại, các chị em cứ viết thoải mái đi đừng có nói mồm năm miệng mười kêu ca, lèm bèm với các anh Đùa thôi, viết ra để hiểu thêm về nhau thì cũng tốt ...
    Chẳng ai hoàn hảo cả ! Ai mà hoàn hảo quá thì phải kiểm tra "nguồn gốc", " xuất xứ", đề phòng "hàng giả"... Nói thật, em chạy ... "há móm giầy" với mấy anh cứ bao bọc, quan tâm quá mức, sốt ruột lắm....Nhưng là con gái, ai chẳng thích được "người ấy" của mình quan tâm
    Huề nha !!!
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 20/04/2005
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được như chị em trong box này thực sự rất tuyệt. 2006 cũng từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ nghiệm ra rằng không thể để tình trạng đó kéo dài được bởi vì mình không thực sự thoải mái. Ai chẳng có nhu cầu được gặp gỡ và yêu thương. Thà rằng xa nhau hẳn đã đành.
    Người yêu 2006 cũng bận, mấy tháng nay làm cả chủ nhật thứ bảy, nếu không kể đến những lúc đi công tác. Nhưng mà bản thân 2006 thấy không thể chịu được cảnh 1 vài tuần ở cùng 1 thành phố mà chẳng gặp, chẳng tin nhắn, chẳng âu yếm gì. Thế thì nguy hiểm và xa cách lắm.
    2006 hay đi ăn trưa với anh ấy, hoặc gặp nhau ít phút thôi. Dạo này anh ấy hay làm việc đến tận 9h tối. Hôm nào nhớ, 2006 vẫn bảo anh ấy ghé qua nhà gặp nhau 1 tí. Mình ép nước hoa quả cho anh ấy uống, gọt táo tử tế cho ăn, khen gợi anh ấy ngoan ngoãn kiếm tiền rồi hai đứa ngồi xem Chuyện tình Paris nhạt phèo. 30'' rồi về. Hôm này anh ấy mệt thì thôi, nhưng có lẽ tuần nào anh ấy cũng ghé qua ít nhất 2 lần. Thực ra cũng 2 tuần rồi chưa được kiss một cách đích thực vì lúc nào mẹ cũng bên cạnh xem phim cùng, nhưng mà vẫn thấy gần gũi và thương nhau hơn.
    Thực ra nếu cả 2 cùng có ý thức về chuyện này thì sẽ dễ "nói chuyện phải quấy hơn". Dạo này 2006 ******** nguyện cũng busy kinh khủng nên cũng bớt thời gian nghĩ lung tung về chuyện xa cách, còn anh ấy cũng có vẻ respect thời gian bên nhau của cả 2 đưa hơn. Tìm một việc gì có ích để làm thì cũng sẽ khiến người yêu cảm thấy cần mình hơn.
  5. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang có một tình yêu như thế. Tớ nghĩ con trai không phải không biết cách quan tâm đâu. Phải nghĩ anh chàng có thích quan tâm bạn hay không? Vì thời gian tán tỉnh đó, sao mà quan tâm thế. Bạn trai tớ làm thư ký cho sếp nên lúc nào cũng bận, ngoài giờ, t7, cn hay ngày nghỉ lễ như hôm nay. Tớ hiểu anh ấy áp lực, nhưng nhiều khi có muốn thông cảm cũng khó. Hẹn hò với tớ mà nhiều khi cho "leo cây" không lý do? lúc sau lại xin lỗi " a bận quá, nên quên". 1tháng không gặp được nhau, không nụ hôn, không âu yếm...hôm anh ấy nghỉ tớ lại đi học, tranh thủ đi đâu lại bên gia đình anh ấy hoặc nhà tớ. Tình yêu của tớ bị bỏ đói lâu lắm rồi. Mà để lâu quá sẽ "chết đói" mất thôi.
  6. bamboo111

    bamboo111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào các chị, em mới 21tuoi thôi nhưng em đang bế tắc lắm. người yêu của các chị tuy có bận việc, nhưng vẫn có thể gặp nhau được, còn người yêu em, mới quen chưa được 3 tháng, đã thế anh ấy còn đang du học, và bận đên mức. buổi sáng phải ra khỏi nhà lúc 6 giờ, đi tàu điện 2 tiếng đến trường, học xong về lại đi làm, đến 2 giờ sáng hôm sau mới về đến nhà à. nhiều lúc nghĩ em thương lắm, nhưng em cũng tủi thân. lúc trước chưa vào đại học, ngày nào ảnh cũng nhắn tin và gọi điện facetime, anh ấy bảo ngày nào ko nc vs em là chịu ko nổi, thấy khó chịu lắm. mà bây giờ 1 tuần mới gọi 1 lần, gọi nc được khoảng 10p thì anh đi ngủ , vì 1 tuần được nghỉ 1 ngày thôi.
    tuy ngày nào cũng nhắn vài tin, nhưng em cũng thấy lo lắm. em nghĩ chẳng có ai bận đến mức đấy cả, chỉ là không muốn dành thời gian cho ng yêu, hoặc là không còn như ban đầu nữa.
    em hoang mang lắm, mấy chị cho em lời khuyên với ạ :(
  7. lynchtuck

    lynchtuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    1 tuần gặp 1 lần. Đúng là chẳng hiểu bạn yêu kiểu gì
  8. maruko20491

    maruko20491 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1 tuần gặp 1 lần mà ko hiểu là yêu kiểu gì, thì vài tuần mới gặp 1 lần chắc ko đc gọi là yêu.
    mình thì ban ng iêu là c.a, suốt ngày kêu bận, đi đến hiện trường này nọ, tối cũng chả biết mấy h mới về đến phòng, vì có liên lạc đc đâu mà biết.
    Mình tức quá nt bảo: khi nào rảnh, nói chuyện tí đi. Thì nhận đc câu trl là: thứ 2 nha, mấy hnay anh rất là bận. (hôm nt là thứ 7
    Có thể tin là bận đến mức như thế ko? Tại sao lúc tán thì bận kiểu gì khi xong việc cũng báo cáo để mình yên tâm, còn sau 4 năm thì bận đến nỗi 1 tn cũng ko có thời gian?
    Có phải chỉ là lý do không? là vô tâm hay là chán?
    Mình cảm nhận là ko phải chán đâu, lúc bên nhau bạn ý rất quan tâm, tình cảm, nhưng xa nhau thì cái điện thoại hay bị vứt xó thôi.
  9. xuantt84

    xuantt84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    5
    vấn đề là có dành cho mình nhiều sự quan tâm hay ko thôi, chứ bận thì ko phải vấn đề lớn

Chia sẻ trang này