1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu quá xem trọng bạn bè&.......anh hai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi myyuna2003, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu quá xem trọng bạn bè&.......anh hai

    người mà mình yêu nhất lại nói với mình rằng : "em xem trọng bạn em hơn"
    điều đó có thể mình cho qua, nhưng những hành động trước mắt mình thì sao ?
    Giờ học chỉ chờ đến lúc ra chơi để gặp em, nhưng mà em lại bảo là bạn bè ngồi trong canteen nên phải vô. em lại có 1 người anh hai kết nghĩa, trước mặt anh mà em lại nhảy gọn lên người anh hai em mà chụp hình.
    ko bao niờ em chịu đi chơi với anh. và còn nhiều nhiều nữa, ko bao giờ có sự quan tâm.
    và..........26/7, ngày kỉ niêm 1 năm, anh gọi đt rủ em đi chơi và em nói....bạn em bận nên em ko đi.
    anh thật chẳng biết nói sao nữa. các bạn cho mình 1 lời khuyên được ko, vì có lẽ mình vẫn còn yêu cô ấy. nhưng mình đã nói rất nhiều lần mà cô ấy ko thay đổi.
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi just kidding
  3. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thôi bỏ đi.. yêu kiểu Úc hay sao??
  4. xautunhien

    xautunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gái của bạn đúng thật là không xem trọng tình cảm của bạn dành cho cô ấy, mà bạn gái của bạn bao nhiêu tuổi vậy vì cũng có thể bạn gái của bạn còn quá trẻ nên chưa có xác định chín chắn về tình yêu, có thể cô ấy còn ham chơi.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nàng làm thế để bỏ bạn mà không mang tiếng thôi.Trò bình thường!
    Nói chuyện nhiều lần mà không sửa.Bỏ đi!
  6. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ối vời, anh 2 anh 3 gì mà ngồi vào lòng. Đồ con gái vô duyên ! Bỏ ngay, bỏ ngay
  7. fromcun

    fromcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi không lại không kịp đâu
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Myyuna2003 thực sự yêu một người con gái như vậy sao?
    2006 chẳng tin có người đàn ông nào lại thực sự yêu một người con gái không yêu mình, không coi trọng cảm xúc của mình. Nếu có yêu cũng chỉ là sự chịu đựng và chẳng thể kéo dài được.
    2006 nghĩ hình như đó chỉ là cảm giác tự ái, thách thức, nhớ nhung, nhưng chẳng phải là yêu. Đàn ông hay thế lắm, đôi khi nhầm lẫn hết. Yêu phải song phương, phải quan tâm đến cảm xúc của người mình yêu chứ.
    2006 không biết bạn gái của Myyuna2003 có trưởng thành hơn và phụ nữ hơn trong tương lai không. Nhưng bây giờ thì hình như là cô ấy chưa đến tuổi yêu đâu. Con nít quá. Mà nếu cô ấy không con nít thì còn tệ hơn kìa.
    Thử nghĩ kỹ xem mình có yêu cô ấy không nhé!
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là: " Người mà mình yêu nhất" lại không yêu mình nhất thế thôi.
    Việc của bạn không phải là dằn vặt hay hỏi TẠI SAO. mà bạn phải có những hành động cụ thể phải có những nỗ lực để người đó yêu bạn... giân dan gọi đó la CƯA!
  10. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, cái loại đó còn cưa làm gì. Chẳng qua nó cứ muốn ỡm ờ vậy thôi. Rồi nó nói với anh hai nó rằng anh cũng là anh hai cũng nên. Chắc con nhỏ này cũng kết thằng anh Hai kia, nhưng thằng kia nó chưa chấp nhận , con nhỏ cố lăn xả vào. Nhưng con nhỏ này lo xa, nó tính anh Hai mà không đổ nó con anh Ba đang làm dự bị. Bởi vậy đối với anh Ba nó vẫn duy trì quan hệ ở mức có thể.
    Theo em anh Ba cứ ra vẻ thiết tha với nó, nhưng tranh thủ mà đi kiếm con khác. Nó coi mình là dự phòng, thì mình coi nó là chỗ chơi bời. Sòng phẳng luôn.

Chia sẻ trang này