1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thay lòng đổi dạ quá nhanh.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kids14125, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kids14125

    kids14125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu thay lòng đổi dạ quá nhanh.....

    Một câu chuyện tình ko biết là buồn nhiều hơn hay căm thù nhiều hơn
    Tôi và cô ấy vô tình quen nhau qua chat yahoo tại room hanoi:3. Cô ấy du học tại nước ngoài còn tôi đang học năm thứ3 ĐH tại VN. Rồi qua những lần đùa nhau trên room nhận vợ nhận chồng, lại hay PM với nhau, qua những lần tâm sự tình yêu qua mạng nảy sinh lúc nào chẳng ai hay, và rồi tôi cũng nói lên 3 tiếng " anh yêu em" với cô ấy qua yahoo, cô ấy nhận lời đồng ý yêu tôi, nhưng khi nào gặp mặt tại VN nếu thấy hợp thì sẽ yêu nhau như bao đôi trai gái khác, vì qua mạng chỉ thấy phần nào tính cách của nhau thôi. Chúng tôi đã thoả thuận với nhau như thế.
    Và rồi sau 3 tháng cô ấy đã hoàn tất việc học tại nước ngoài và trở về VN, chúng tôi hẹn hò gặp nhau. Tình yêu cũng đã thật sự đến với chúng tôi. Gần 6 tháng yêu nhau với 3 lần cãi nhau chúng tôi càng thêm yêu thương nhau hơn tưởng chừng ko gì có thể ngăn cản, bạn bè nhìn 2 đứa quấn quít ai cũng mong sớm thành vợ thành chồng.
    Vậy mà sự đời có được như thế đâu. Lần thứ 4 giận nhau tưởng như mọi việc cũng sẽ qua nhanh vì đã làm lành với nhau, vẫn gọi điện cho nhau. Ai ngờ rằng trong 1 tuần do quá bận việc riêng va do vẫn còn giận tôi đã ko gọi điện nên ko biết cô ấy ốm. Khi biết tin cô ấy ốm tôi vội vàng mượn điện thoại bạn gọi ngay cho cô ấy nhưng hung tin đến quá vội vàng và bất ngờ cô ấy kêu tôi vô trách nhiệm, quá mệt và chán tôi rồi. Quá mệt với công việc giận quá tôi cup máy nhưng ngay sau đó tôi nhắn tin xin lỗi ngay. Cô ấy nhắn lại 1 tin mà biến tình yêu trong tôi ngay thành lòng thù hận rằng: trong thời gian cô ấy ôm người yêu cũ của cô ấy khi còn đang du học ở nước ngoài đã chăm sóc cô ấy và cô ấy sẽ quay lại với người xưa.
    Khi viết bài này tôi vẫn còn bàng hoàng ko hiểu sao người ta lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến thế, trở mặt như trở bàn tay. Vẫn biết rằng mình có lỗi nhưng có đáng để người ta phụ bạc mình nhanh đến thế ko???. Bao tháng ngày yêu nhau giờ đây trong tôi chỉ còn biết có thù hận.. Thật khó ai học được chữ ngờ
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy ... Đúng là chữ Ngờ to quá .... Nghe chuyện của đồng chí xong tớ cũng thấy phũ thật đấy ....
    Nhưng tiên trách kỉ , hậu trách nhân ... Cũng 1 phần 2 người chưa thực sự tìm hiểu nhau kĩ càng để có thể hiểu được nhau đã nhanh chóng nói tiếng Yêu , mà đôi khi tiếng Yêu đó có phần ngộ nhận nên mới có chuyện như vậy ....
    Tuy nhien cũng có thể có % nào đó là cô ấy khi giận đồng chí đã nói bịa ra là người yêu cũ chăm sóc và sẽ quay lại với hắn ta ... Hãy thử tìm kiếm nguyên nhân và thông tin chính xác hơn nhé ...
    Dù thế nào đi nữa thì cũng xin chia buồn với đồng chí nhé
  3. kids14125

    kids14125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn losmerengues2711 đã chia sẻ nỗi lòng của tôi
    Nhưng có lẽ tôi ko quá nóng vội trong tiếng Yêu. Nhất là mỗi khi chúng tôi cãi nhau thì chúng tôi càng thêm hiểu nhau và yêu nhau hơn.
    Còn chuyện bịa ra tin nhắn thì vô lý quá!!! Chẳng ai đi bịa ra 1 cái tin như thế để làm gì. Dù giận cỡ nào thì cũng chẳng ai dại gì bịa ra cái tin đau lòng cỡ đó. Thà cứ nói 1 tiếng chia tay cho đỡ đau lòng.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oái! Cái bác này... Tôi không hiểu được cụ thể thế nào, có thể khác với những gì bác viết (vì chỉ người trong cuộc mới cảm nghiệm đúng nhất về họ... dựa trên tính cách họ)....
    Nhưng tôi thấy chuyện không đến nỗi bác lại làm to đến thế - khi yêu người ta phản ứng theo cách không mấy sáng suốt đấy... Tại sao bác không thông cảm đủ với cô ấy... có thể vì giận quá, lại đang ốm nữa,... nên phản ứng vậy chăng.
    Lúc này tôi nghĩ nếu bác yêu thật sự, thì phải nén tự ái, quan tâm và nhịn cô ý hơn. Làm thế không phải là mình tỏ ra "thua" người ta... Nhưng hơn thế, sau khi cô ý đã khỏe lại, bình thường lại.... bác hãy dùng sự thông minh của mình để giải quyết theo hướng tích cực hơn.
    Nói chung phải làm sao để tâm phục khẩu phục ý!
    Chúc bác mọi điều tốt đẹp!
  5. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    nếu như em thực sự kô có cách nào đem lại hạnh phúc cho người yêu của em, vậy thì em rút, rút êm, không cần phải cãi vã hay làm to chuyện, ko cần lấy 1 lời chia tay, cứ rút dần dần cho đến khi không còn có gì quan trọng với nhau hết.
    Còn ngược lại thì em chấp nhận cưa lại từ đầu, chiến đấu đến khi cô ấy lấy chồng (thắng thì là lấy mình, thua thì là lấy thằng khác). Yêu mà còn rụt rè thì chỉ thiệt. "Cưa gái rất công bằng. Nếu mày nói nó là vợ mày, tao gọi nó 1 tiếng chị dâu ngay. Còn không thì mày chẳng có quyền gì cản tao cưa nó cả" Câu này lấy trong phim thôi, nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cũng hơi buồn thật nhưng bạn cho mình hỏi là 4 lần cãi nhau của bạn chắc không trong cùng 1 tháng chứ nhỉ??Vả lại 1 tuần liền bạn không liên lạc cũng là một vấn đề đấy(thử nghĩ nếu người không liên lạc là cô ta thì thế nào).Thêm nữa là việc gì bạn phải biến tình yêu của bạn thành hận thù nhỉ???Suy nghĩ tích cực cái đi bạn ạ.Coi như là cô người yêu bạn mất bạn có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.Tớ đây mà cứ 2 ngày mà mất tích chắc chắn sẽ có hậu quả như bạn thôi.Khổ lắm.Ai bảo chăn trâu là khổ-Tôi yêu vào thấy khổ hơn trâu.
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 14/01/2005
  7. kids14125

    kids14125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ, vẫn biết mình có lỗi và vẫn nhắn tin xin lỗi, nhưng có cần thiết phải quay 180 độ nhanh đến thế ko??? Yêu nhau từng đó thời gian chẳng lẽ ko bỏ qua được lỗi nhỏ đó sao. Có lần nào cô ấy ốm đau là tôi vắng mặt đâu, vẫn tận tình đưa đón. Với lại chính cô ấy cũng chẳng thèm goi hay nhắn cho tôi lấy 1 câu trong suốt 1 thời gian dài chỉ toàn tôi gọi và nhắn qua Y!M
  8. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng thì bác muốn cái gì nào.
    Bác muốn mọi người cùng nhau ủng hộ bác, xỉ vả người yêu bác. Hay là bác muốn mọi chuyện lại như xưa. Hay đơn giản là bác chỉ muốn kể lại câu chuyện và cảm xuc của 1 việc kể như đã mãi mãi đi vào quá khứ.
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là mình thấy bạn vẫn còn để tính tự tôn trấn át nhiều quá đấy. Cho mình hỏi rằng : bạn quan tâm đến công việc và không biết rằng cô ấy ốm, điều đó không phải do lỗi của bạn, nhưng cái chính là khi cô ấy trách bạn lại cúp máy luôn, điều đó có thể giải toả tâm lý của bạn, nhưng vô tình lại làm tăng nỗi thất vọng trong cô ấy, nó khiến cô ấy nghĩ rằng bạn không thực lòng muốn quan tâm, con gái thường rất nhạy cảm, nhất là con gái khi yêu. Tớ nghĩ rằng khi cô ấy nói " Để gặp mặt nhau rồi hãy tính đến chuyện thực sự yêu, vì trên mặng chỉ biết được một phần tính cách " nghĩa là cô ấy cũng có ý định nghiêm túc như bạn. Việc cô ấy nói người yêu cũ quay lại chăm sóc, có thể là giận nên mới nói thế, để xem thái độ của bạn thế nào? Nếu bạn thành tâm thì có thể cô ấy vẫn yêu bạn kia mà, còn nếu chỉ vì cô ấy nói như vậy mà bạn bỏ đi ngay thì cô ấy có quyền quyết định rằng thực ra bạn yêu tính tự tôn của mình hơn cô ấy. Cho tớ hỏi một câu: Bạn đã bao h nhìn thấy tận mắt cô ấy của bạn đi với người yêu cũ của cô ấy chưa? Nếu chưa, có thể là cô ấy nói dối và việc bạn chưa gì đã nói cô ấy như thế này tớ nghĩ là không nên đâu. Hãy kiên nhẫn, con gái khi yêu lúc giận thường làm như thế, còn nếu bạn cảm thấy bạn không phù hợp với kiểu chiều bạn gái mình dù chỉ một chút thôi thì tốt nhất là hãy để cho cô ấy không phải bận tâm vì bạn nữa.Chúc bạn sẽ biết cách nhường nhịn người mình yêu hơn, dù đôi lúc trường hợp xảy ra không hoàn toàn là lỗi của bạn (trong trường hợp này thì có đấy)
  10. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu căm thù chứ!Người ta đang giận nên mới nói vậy đó.Lúc này đây mình nghĩ bạn nên bình tĩnh,nén tự ái lại,kô nên ******** hình căng quá,và tìm cách chuộc lỗi vì sự vô tâm của mình:chẳng hạn rủ đi chơi,hay mua một món quà tặng gì đó.Chưa đến nỗi chia tay đâu,cả 2 người đều còn tình cảm dành cho nhau mà,chỉ vì cục tự ái của 2 người quá lớn đi.Cứ từ từ xin lỗi,dùng lời lẽ nhẹ nhàng,hứa sẽ kô có lần sau nữa,dùng lời lẽ càng ngọt ngào càng tốt,con gái là chúa hảo ngọt mà,sau này khi cơm lành lại rùi,lựa khi nào cả 2 cùng vui vẻ ấy,ngồi tâm sự,cùng thảo luận để cả 2 nếu gặp chuyện như vậy cùng tránh mà thông cảm cho nhau.Lúc này nên dùng lí trí,kìm nén cảm xúc.Chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này