1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

    Mình là dân kỹ thuật, thường xuyên phải đi công tác xa nhà hàng tháng trời.Mặc dù rất tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau nhưng mình vẫn muốn biết suy nghĩ của các bạn nếu người yêu các bạn cũng như mình nhỉ? Liệu có thể tin tưởng dược không? Liệu các bạn có nghĩ là những người như bọn mình coi gia đình là rất quan trọng không? Liệu . . . . . Rất nhiều câu hỏi muốn thắc mắc cho những trường hợp như thế này, mong sự tham gia của tất cả mọi người!
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vậy you nói cho Chop nghe thử you vẫn luôn chung thuỷ với vợ hay bạn gái chứ? ( Tuyệt đối 100% trong những ngày xa vắng chứ? ).
    Dù có tin tưởng nhưng chắc cũng không thể nào complete được. Chí ít cũng có 1% ( minimun đấy) nghi ngờ hay suy nghĩ vớ vẩn gì đấy.
    Tuỳ từng hoàn cảnh à. Có những người xa vợ , xa người iu, vẫn rất là coi trọng gia đình nhưng...ai biết hết được chuyện mấy ông làm . Chả phải nhiều ông có bồ nhí nhưng khi về nhà cũng là một người cha hay ông chồng perfect đấy thôi
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cô ỉn này nói cũng đúng chắc chắn phải có nghi ngờ gì đó, không ai có thể tin một ai đó 100%, tuy nhiên, cần phải biết nhân vô thập toàn, không ai có thê yêu cầu người khác tuân theo 100% những gì mình mong muốn, phải biết cái gì là nên bỏ qua, cái gì nên quan tâm, sẽ tồn tại một cái ranh giới. Nên tin tưởng nhau dù chỉ là vài chục phần trăm. Chí ít, với Wm mặc dù bây giờ đang độc thân nhưng đã không vượt quá cái ranh giới đó!!
    Wm không phủ nhận việc có nhiều người có bồ nhí nhưng với Wm, cho tới lúc này quan điểm của Wm vẫn vậy: Không thích những cảm giác tức thời. Hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng lâu dài, ngoài sự tôn trọng, niềm tin chúng ta cần có thêm trách nhiệm! Nói chung những gì tức thời là không tốt. Thất tình mượn rượu, thuốc..... cũng chỉ là tạo cái cảm giác tức thời, hết rượu lại vẫn thế! . . . Nói chung nên bình tĩnh và cần phải quyết tâm vượt qua cái cảm giác tức thời, qua được cái ngưỡng đó, nhiều khi ta lại cảm thấy coi thường chúng. Cũng giống như cảm giác sợ, giả sử ta đang bơi giữa biển, bỗng gặp 1 con cá mập bơi đến gần, hoặc là ta sợ chết ngất luôn, hoặc là ta liều bơi đến gần nó để sờ răng nó xem thế nào, trường hợp này có khi ta lại cảm thấy sung sướng khi vượt qua được cái cảm giác sợ của chính mình! Có lẽ hơi lan man Chop nhỉ!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy còn phải tuỳ thuộc vào em yêu của bác,em ấy có thông cảm ko,có yêu bác thật lòng ko,có đủ dũng cảm chấp nhận điều đó ko.........,như tớ đây cũng thỉnh thoảng phải đi xa,ít thì 3,4 ngày,nhiều thì 1,2 tháng nhưng em ấy quen rồi,chả phàn nàn gì cả,còn động viên tớ nữa(nhưng mỗi khi mình đi công tác xa là tốn tiền dt).Cái này phụ thuộc vào 2 người thôi khó tư vấn lém
  5. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như cậu,không biết khi đó họ nghĩ gì nhỉ.
  6. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ cũng hay đi xa, nhưng không đi dài ngày (vì nếu có bắt hắn đi nhiều ngày hắn cũng sẽ trốn về thăm rồi lên lại ngay ). Bọn tớ xa nhau nhiều cũng chỉ 1-2 tháng là cùng. Hắn không thích online chat chít, nên thường liên lạc bằng ĐT. Mỗi lần đi công tác lại tốn tiền, buổi sáng, trưa, chiều nhắn tin, tối ĐT trước khi đi ngủ.
    Nhớ cũng có chút đỉnh, nhưng ghen thì không, nếu không có những sự kiện đặc biệt. Mặc dù hắn đã có tì vết, không ở gần người yêu là đi kiếm bồ cũ đi chơi, hoặc quan hệ với ****, nhưng nói chung tớ không cắn đắng lắm chuyện cũ. Không có mình thì hắn cũng phải có gì để làm, đi ra ngoài uống nước với con gái khác thì được, nhưng chỉ uống nước thôi, rồi về (giống như tớ này, đi uống nước với con trai khác ngoài người yêu thì có, nhưng chưa bao giờ cho ai nắm tay ngoài hắn). Chuyện bức xúc qh với **** thì tớ cấm tiệt , nếu có là không xong với tớ (sẽ mặt nặng mày nhẹ, khóc lóc cả tuần, buồn bực cả tháng..., vì đã bảo trước rồi mà).
    Nhưng nhiều nhất vẫn là lo lắng, không biết hắn ta có nhậu nhẹt không, đi công tác không có người yêu bên cạnh buồn, lại mệt, thể nào cũng đi làm vài chai. Nhậu ít thì không lo, sợ uống nhiều rồi đi về xe cộ không an toàn, tối về gió máy, dễ bệnh... Chưa kể nếu uống nhiều mất lý trí, người ta mà khích bác thì dễ làm chuyện thiếu suy nghĩ, hoặc chơi bời lung tung với ****.... Bình thường hắn biết suy nghĩ thì không sao, chỉ sợ nhất lúc nhậu lên, chuyện gì cũng dám làm.
    Cảm giác con gái khi người yêu đi công tác: coi như có một vài buổi tối thoải mái hơn, muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, thích đi chơi với ai, đến mấy giờ thì đi, mà không sợ ai có ý kiến. Những hôm đó tớ thường rủ mấy người bạn thân đi ăn, uống cà phê, nhìn thiên hạ đi lại, tán dóc, hoặc đi mua sắm. Có thể đôi khi sẽ đi ra ngoài với con trai, vì nhiều khi người yêu/chồng giữ kỹ quá, quan hệ bạn bè cũng xa cách ít nhiều, có thể nhân dịp rảnh rỗi đi ăn uống, gặp mặt..., nhưng không nhiều. Đa phần chỉ loanh quanh tí chút rồi về, cả ngày mệt mỏi cũng chỉ muốn về nhà, bật nhạc nghe, hoặc lướt net.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hey, tớ không cho rằng việc có người yêu thường xuyên đi công tác xa là một việc gì đó không thể chấp nhận được, vẫn có những người đàn ông chung thủy và bản lĩnh không để mình ngã lòng trước những cám dỗ (nhưng trường hợp này rất ...rất hiếm). Tớ không biết những người còn độc thân thì sao nhưng những người mà đã có bạn gái hoặc vợ rồi mà thường xuyên phải xa nhà thì đó là nỗi lo của của cánh chi em phụ nữ, mặc dù biết rằng người yêu hay chồng mình không phải là kẻ hay ong **** nhưng biết đâu một phút yếu lòng khi cảm thấy cô đơn giữa một nơi xa lạ, điều này không hẳn là một sự phản bội nhưng nó có thể là mầm mống của sự rạn nứt trong các mối quan hệ bởi hậu quả thì không ai lường trước được. Dẫu biết đó chỉ là nỗi lo vô cớ nhưng chị em vẫn cứ lo, mới không gặp nhau có 2 ngày đã lo sốt vó lên rồi huống gì cách mặt đén cả vài chục ngày ai lại không lo. Nhưng dù sao trong tình yêu quan trọng nhất vẫn là niềm tin, nếu niềm tin đó được củng cố từ hai phía thì cho dù ở xa thì 2 người vẫn có thề hoàn toàn yên têm, nhưng xin các anh đừng hứa bằng lời mà hãy bằng hành động của mình, dù rằng hành động đó không phải lúc nào cũng có chi em ở bên cạnh để chứng kiến, vì vậy đã yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nhau thì bản thân các anh cũng sẽ biết mình phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình. Bởi dù các anh có hứa nhiều nhưng nếu chỉ sai phạm có một lần thì tất cả những gì anh hứa đều trở nên vô nghĩa , sẽ chẳng còn là gì khi niềm tin bị sụp đổ.
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hashalys nói chỉ một phần rất ít thì vô lý quá! Wm đi làm được hơn 2 năm rồi, đi công tác nhiều nên cũng chứng kiến rất nhiều người coi chuyện đó là không nghiêm túc! Họ không bao giờ dây vào những chuyện bồ bịch, trai gái! Wm nghĩ, chuyện Karaoke thì không cứ đi công tác xa, nhiều khi nhưng người tối nào cũng về với vợ con mà vẫn có thời gian đi hát hò đấy! Đúng là chỉ có niềm tin, sự tin tượng, bao dung, vị tha, sự tôn trọng và trách nhiệm thì mới líu kéo được nhau thôi!
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng thì đúng là xa mặt cách lòng thật đấy, và em thì cũng đã "nếm trải" nó rồi... nhưng em thì vẫn tin, nếu người ta thật sự yêu nhau, nếu người ta phù hợp và biết vun đắp cho tình cảm của nhau, thì dẫu ở xa, lòng tin tuyệt đối vẫn có thể có... ngày xưa, mặc dù ở xa nhau, nhưng chẳng bao h em nghĩ rằng bạn trai của em đang "léng phéng" với cô nào cả ... thế nên, do các bác cả thôi.
    thuymp
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu WildMan79 đã nói vậy thì tớ cũng muốn gặp thử người đàn ông như thế. Tiếc rằng mình không được may mắn sở hữu người đàn ông đó (hic)

Chia sẻ trang này