1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0

    20066666666666666666! Khiếp quá! Tớ vào đọc thấy họ toàn chửi nhau! Thậm chỉ có 2 kẻ tình cờ gặp nhau trong topic đó thế là lại lôi chuyện năm ngoái ra để chửi!
    Có bài thơ tớ vừa đi đọc trộm được, các bạn cùng đọc nhé, ngẫm thấy hay!

    ========== ==========​
    Chuyện ba người
    Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu trong nước mắt...
    Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
    Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển.
    Bởi mây biết đêm ngày bờ vẫn khát,
    Cái hoang sơ, của thuở biển yêu bờ.
    Cuối chân trời, mây và biển gặp nhau
    Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng.
    Sóng cuồng nộ, xô bờ tung cát trắng.
    Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu...
    ... Cuối chân trời, mây biển vẫn gặp nhau,
    Và biển vẫn không nguôi khát vọng.
    Mây thương bờ, cứ âm thầm chắn sóng.
    Phút chạnh lòng, mây hoá Mưa bóng mây...​
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 09/10/2004
  2. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu người làm kỹ thuật thì cũng có sao đâu. Theo mình thì tình yêu chẳng cần phải suy nghĩ người yêu mình làm nghề gì, vì chi cần hiêu nhau và thông cảm cho nhau là đươc. Trước đây tớ hay nghĩ dân kỹ thuật là khô khan lắm, không lãng mạn mà tớ thì lại rất thích lãng mạn. Yêu mà không lãng mạn thì chán chết. Tớ cũng hiểu đôi khi cuộc sống cần phải thực tế hơn một chút, nhưng dù sao ,sau những mệt mỏi của mối lo toan cơm áo gạo tiền thường ngày thì điều hạnh phúc nhất khi trở về mái nhà của mình đó là được sự quan tâm của người chồng(vợ), hay là sự chăm sóc của người yêu. Thật là hạnh phúc đấy! Còn nếu người yêu tớ hay đi công tác xa thì tớ phải thông cảm với anh ấy thôi. Yêu nhau thì phải biết hy sinh vì tình yêu mà. híc..híc.tớ cũng biết là xa nhau rất buồn nhưng biết đâu xa nhau thế lại hay. Lúc găp nhau càng cảm thấy thời gian ở bên nhau thật quý giá. Các bạn chắc đã từng nghe lời một bài hát rất hay , nói về sự xa cách khi yêu nhau? " Càng xa em anh càng thấy yêu em....." tớ rất thích bài hát này. Hình như tớ nói hơi lan man nhỉ? Tớ thấy cái topic này rất hay nên vào tham gia cho thêm phần xôm xả...Hi..hi Tớ mới khám phá ra một điều rất hay ấy là không phải ai làm kỹ thuật cũng khô như ngói đâu. Tớ mới quen một anh dân kỹ thuật chính cống mà lãng mạn ra phết....
    Gửi tặng anh bài thơ em vừa sưu tầm đươc!

    KHẼ CHẠM MÙA THU
    Chợt gặp chút sắc vàng nghiêng trong gió
    Trên con đường phảng phất bóng hình xưa
    Có điều gì dâng lên trong sâu thẳm
    Khẽ khàng buông những nốt nhạc sang mùa

    Ta vô thức trở thành người lạc lối
    Vô thức buồn vui , vô thức quen
    Những ngả đường dài hơn ý nghĩ
    Tím hoàng hôn hay bởi áo em?

    Muộn màng thế hay vì ta vội vã?
    Thoáng heo may mong mỏi tự bao giờ
    Em định nói điều gì qua ánh mắt?
    Ta chiều nay khẽ chạm mùa thu
    TB: Hà Nội mùa thu thật tuyệt vời! Anh có về kịp mùa thu không?
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hồi nằm ở Phú Mĩ 10 ngày ,sáng nắng chiều mưa ,buồn đếch chịu được ,tự nhiên đọc ở đâu được mấy câu thơ ,thêm thắt vào tí nữa thành 1 bài ,chả biết tặng ai ,thôi post lên đây cho khí thế

    Xa nhau một tuần có lâu quá không em ?
    Sao anh thấy ngày cứ dài đến thế!
    Đêm Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa
    Mà ở đây chỉ có tiếng mưa buồn
    Ngày xa em anh bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm anh thấy nhớ
    Ngước mặt nhìn trăng cũng thấy trăng buồn
    Bức thư đầu dang dở trên trang giấy
    Giọt cafe đen đậm đặc nỗi buồn
    Thôi,anh xuống dòng buồn nghiêng dấu nặng
    Nỗi nhớ về em,lấp mãi không đầy.....

  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Oái thơ à,đọc của mấy bác thấy hay thật,tiếc là mình ko có năng khiếu về đàn,ca,sáo,nhị không thì cũng viết một bài lên..báo.Tớ rất đồng ý với ý kiến của dc magic...không phải là anh em không chung thuỷ nhưng mà chơi bời hoa lá tí có chết ai đâu cơ,miễn là không mang hậu hoạ về sau là dc.Hát hò thì có thêm mấy em vào cho đỡ nhớ..cảm giác,hát cho nó khí thế thôi.Dân cầu đường đi làm xa là thường xuyên,lại đi dài ngày nữa chứ,mà đàn ông cũng là con..người thôi,cũng có những lúc .....Về cơ bản là vẫn yêu em,vẫn xác định rằng: em là vợ..tương lai của anh thì ok
  5. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    À ra thế. Vậy tôi cũng có chuyện này muốn hỏi ý kiến các anh. Vì tôi là phụ nữ, nên ít nhiều cũng có vài người theo đuổi. Có một vài anh bạn, ngưòi thì yêu tôi từ hồi còn bé xíu, mặc dù hiện nay tôi đã có người yêu, sắp kết hôn nhưng người ta vẫn còn thương, và vẫn đợi, còn một số người khác thì dù biết tôi đã yên nơi yên chỗ, nhưng vẫn muốn có một vài cơ hội để chứng minh rằng họ mới chính là người thích hợp với tôi, hơn anh chàng bây giờ. Họ hay mời tôi đi ăn, đi uống, đi chơi..., nhất là những lúc người yêu đi công tác xa, không biết tôi có nên đi không nhỉ? Đi với họ thì cũng chẳng có gì ghê gớm, ăn uống, nói chuyện linh tinh thôi, nếu lỡ đôi khi trời lạnh người ta cũng đề nghị nắm tay, hoặc ôm tôi cho đỡ lạnh..., nhưng chỉ vậy thôi, hoàn toàn không có chuyện gì hơn. Tôi cứ băn khoăn không biết làm sao.
    Người ta hẹn mà từ chối hoài thì cũng ngại, nhưng đi như thế người yêu tôi liệu có nghĩ gì không? Các anh là con trai, xin cho biết vài ý kiến, nếu là các anh thì có coi chuyện đó là bình thường không? Nếu tôi đi chơi với bạn khác giới như thế liệu có ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cả hai hay không?
    Xin cảm ơn.
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là anh về kịp em ạ! Về để tìm lại cái lãng mạn của mùa thu, về để cảm nhận cái rét ngọt ngào của mùa đông Hà Nội, về để quây quần cùng gia đình trong vòng tay ấm áp của mùa xuân, để rồi hè . . . . . anh lại đi công tác xa! . Tối qua đi chơi cùng bạn bè có vui không em? Không ai để em về một mình chứ? Hà nội giờ này đang chuyển mùa, cái cảnh giao mùa, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng dễ làm ta đổ bệnh! Em hôm nay đỡ ụt ịt chưa? Xa gia đình, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
    Hôm nay có người hỏi anh:" Anh đi công tác xa thế, nếu người yêu anh ở nhà, đi chơi với những người mà vẫn đang theo đuổi cô ta (vì cả nể, vì để thử lòng anh, hay chỉ để so sánh anh với những anh chàng đó) thì anh sẽ nghĩ như thế nào?" Em biết anh trả lời sao không? Anh bảo anh tin ở người anh yêu, người anh yêu không bao giờ dễ dãi như vậy, không bao giờ thử lòng anh như vậy vì chỉ có không tin tưởng nhau thì người yêu anh mới phải thử lòng anh như thế. Còn so sánh ư? Anh bảo: "Không lẽ anh không cảm nhận được tình yêu chân thành của cô ấy dành cho anh?" Tình yêu chân thành thì làm gì có sự so sánh em nhỉ? Không phải anh đã từng nói: "Với người ta yêu, ta phải cố gắng sống làm sao để tự bản thân người ta yêu cảm thấy tin tưởng ta, tôn trọng ta, và luôn muốn ở bên ta chứ không phải sống để bắt ép người ta yêu phải tôn trọng ta, phải tin tưởng ta, phải yêu ta, phải cần ta....." Em còn nhớ không? Hì hì! Em vẫn chưa trả lời anh là anh nói vậy đúng hay sai đấy! Ah họ còn hỏi nếu Thôi anh đi ngủ đây! Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, sức khoẻ của em, chẳng ai giữ hộ được đâu! Cố mà giữ lấy những gì là của mình em nhé ( Hí hí, nhại câu của anh BCĐ!)
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    G9 ơi! Hôm nay lại thấy bạn có vẻ căng thẳng rồi! Cứ "tôi" với "các anh" nghe có vẻ gay gắt quá! Thôi để tớ tổng kết vui một tí theo cái nhìn của tớ qua bài viết của các bạn nhé (qua bài viết chứ k phải tính cách đâu, bởi tính cách thì tớ chưa biết rõ về ai cả):
    G9 có thấy câu bình chữ "Nhẫn" ở sau mỗi bài viết của tớ không? "... Lùi một bước trông biển rộng trời cao". tại sao chỉ là một mà không là hơn 2,3 ..... ? Chứng minh thử tí nhỉ? :
    Giả sử tớ lấy tớ là "người mẫu" nhé (nói cho oách chứ là vật thí nghiệm thì đúng hơn).
    G9 là người đứng gần Wildman nhất, chính vì vậy nên bạn luôn thấy ở Wm: một mái tóc lởm chởm, một cái mặt sần sùi, một đôi mắt không được cân đối, đôi hàm răng lởm chởm, chân tay thi ghẻ lở, quần áo: nhìn áo thì một màu, quần lại một màu nói chung là nhàu nát và . . . . . hơi nặng mùi! ......v......v.....
    Cách sau lưng G9 một chút (khoảng vài thước) là Carte Blanche! Carte cũng đang ngắm Wildman. Hí hí hí "đẹp giai thế" (Carte nghĩ thầm), mái tóc tuy hơi tốt nhưng rất hợp với khuôn mặt, cái mũi, đôi mắt. Tất cả dường như tạo nên một khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô! ( ). Quần áo thì có lẽ mặc từ sáng đến giờ nên nó hơi nhăn và có tí mùi mồ hôi nhưng rất đẹp bởi cậu ấy chọn tông màu và kiểu dáng quần rất hợp với tông màu và kiểu dáng của áo hơn nữa bộ này rất hợp với cậu ấy!
    Xa xa, tít đằng xa USAH nghĩ thầm: anh chàng này rất đẹp trai, mình nhìn kỹ như thế mà không tìm thấy điểm xấu nào trên khuôn mặt của anh ta cả. Quần áo phẳng phiu vậy chắc là rất thơm rồi! Lại có thêm 2 nàng đang ngắm nữa chứ, chắc chắn là anh ấy rất đáng yêu rồi! Híc híc híc!
    ================ ================​
    Các cậu thấy tớ tổng kết thế có đúng không nhỉ ?( Nhớ là tớ chỉ nhận xét qua bài viết của mọi người thôi đấy nhé, lời nói, chữ viết chưa thế nói lên điều gì cả)
    Mình hôm nay đáng yêu thế
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    G9 ạ,theo tôi thì chuyện đó không mấy ảnh hưởng đến quan hệ giữa bạn và người yêu(trừ khi anh ta quá ghen),thỉnh thoảng bạn cũng nên đi chơi với người mà không phải là người yêu mình,một là mở rộng quan hệ XH,giao lưu(họ thích mình thì kệ thôi,nhưng phải nói rõ với họ),,thứ 2 là G9 cũng cần có những mối quan hệ ngoài người yêu với bạn khác giới nữa chứ,anh ta muốn có cơ hội chứng minh thì tại sao lại không cơ chứ nhỉ?Nhưng chỉ với một or hai người thôi( cũng là bạn để có phương án dự phòng 2,cái này cũng chẳng đúng lắm nhưng ko phải là sai).THeo quan điêm của tôi là vậy,tức là chuyện đó rất bình thường( nhưng tôi nghĩ chuyện ôm,cầm tay cho đỡ lạnh thì khong nên),tôi không hề phản đối chuyện đó mà nhiều khi còn khuyến khích chuyện đó,ngay cả người yêu tôi bây giờ thỉnh thoảng cô ấy vẫn đi chơi,uống nước với bạn cô ấy thôi,có vấn đề gì to tát đâu.Quan trọng là 2 người tin tưởng nhau và xác định lâu dài thì ngai gì cơ chứ
  9. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bà kon, đồng chí Wildman đang ăn dưa bở...Đừng nói với Chop ngoài đời you đang mơ vậy nhé. Lo làm việc đi, suốt ngày toàn mơ mấy chị trong đây để ý. Xem avatar của you rùi, trèo xuống bớt. Trèo cao quá té bây giờ anh hai...
    to chị G9, em nghĩ chị nếu quan hệ bình thường , nói chuyện xã giao thôi chắc không sao chứ. Chop đây thì nếu giã sử đã chia tay rồi thì thường cũng không muốn gặp hay qua lại , phiền phức lắm.... Một người con gái như G9 thuộc tuýp người rắn rõi, yêu thì yêu hết mình, nhưng lí trí cũng luôn tồn tại song song với tình yêu í. Không biết có đúng không nữa
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Chóp này đáng ghét thật! Ấy là anh đang ví dụ thế! Không lẽ anh đổi hết từ đẹp giai với sấng sủa thành xấu trai, mặt mũi đen nhẻm? Thế thì cái ví dụ của anh còn nghĩa lý gì nữa hả Chóp? Cơ mà thỉnh thoảng phải tự hình dung là mình đẹp trai cho nó cân bằng chứ, cứ để người ta chê xấu mãi, chán lắm... chẹp chẹp...... càng thêm ế vợ! Mà cô còn đáng ghét hơn nữa khi cứ "ngây ngô" với anh rằng không biết Porkchop là ai! Ghét!

Chia sẻ trang này