1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    À, tớ lại bức xúc rồi, xin lỗi mọi người nha. TVinh ơi, không biết là do con trai có suy nghĩ thoáng như TVinh hơi bị hiếm, hay do môi trường của tớ kiếm không ra, sao tớ thấy xung quanh tớ tuyệt chẳng có một ai.
    Anh tớ: vợ mà nhắc đến tên của thằng con trai khác thì nhà có chuyện ngay, bố tớ: mẹ đi ra ngoài với bạn gái cũng phải xin phép, bố không vui thì mẹ cũng phải hủy hẹn mà ở nhà. Còn những người khác: vợ ra đường rủi bị thằng khác chòng ghẹo thì về nhà bầm mình, lý do "Tại sao nó không chọc ghẹo ai, mà lại chọc ghẹo cô (mày)?".... Nhiều chuyện thật không thể hiểu nổi. Còn tớ, đừng có mà nói chuyện đi ra ngoài với những tên đã hoặc đang theo đuổi, đi với bạn khác giới bình thường hắn cũng kèo nhèo nữa là. Nhưng hắn thì ngược lại, tớ không chìu ý hắn thì y như rằng sẽ nhắn tin chát chít, rồi ĐT gọi một con bồ cũ đi chơi, cho tớ biết mặt . Mấy con bé đó nhắn tin, rủ rê thì giấu tớ đi với người ta, nhưng kiểm tra ĐT cầm tay tớ mà thấy tin nhắn của bạn khác giới là lại làm ầm lên, tra hỏi suốt cả ngày. Nhiều lúc ức không chịu được, nếu thoáng cho mình thì cũng phải thoáng cho người ta, sao lại dễ với mình mà khó với nguời khác?
    Mà tớ có phải loại con gái lẳng lơ, ham chơi gì cho cam? Từ ngày có hắn bạn bè khác giới một năm tớ gặp được 2 -3 lần, Tết và SN, ai có tình cảm với mình thì cắt đứt không liên lạc nữa, họ rủ đi uống nước cũng phải tìm cách mà thoái thác cho xong, kẻo người ta hiểu lầm. Tớ không phải dạng đang yêu mà vẫn nghĩ chuyện đi tìm mối khác sơ cua, yêu thì chỉ yêu một người, duy nhất, nếu người ta bỏ mình thì cũng đành vậy mà thôi. Nhiều lúc hắn làm tức quá, cũng muốn đi với tên khác cho bõ ghét, anh lăng nhăng được tôi cũng lăng nhăng cho anh xem, nhưng lại không làm được. Khổ cái thân
    Chán cái bọn con trai
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hình như đi hơi xa chủ đề ban đầu rồi thì phải.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    G9 ạ tôi nghĩ vậy thì gia đình ạn có vấn đề rồi( xin lỗi nhé) nhưng đấy chắc chắn là sự thật,tôi nghĩ mọi người( con trai)trong nhà của G9 hơi ích kỷ.Chỗ bạn thế nào thì tôi không biết nhưng ở gia đình tôi thì việc đi chơi với bạn bè thì rất thoải mái,cái quan trọng là phải tin tưởng nhau,còn nếu không thì Ty cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.GF của tôi có lần nói với tôi như này: Anh không thể cấm em đi chơi với bạn em dc,kể cả bạn trai,vì ngoài TY em còn có mối Qh bạn bè khác,để mà ra đường nhìn thấy nhau còn biết mà chào nhau chứ,ngay cả anh cũng vậy,anh cũng có bạn khác giới và anh cũng hay đi chơi với họ thế thôi( đúng vậy),cái quan trọng là phải tin tưởng nhau,còn không thì chia tay còn hơn.Tôi thấy cô ấy nói đúng mặc dù lúc đầu cũng có hơi tức thật.G9 ạ,đây không phải là suy nghĩ của riêng tôi,bạn bè tôi cũng vậy thôi,nói chung là rất thoải mái,lúc nào đi với bạn là cực kỳ thoải mái,nhìn chung bọn tôi không quá khó khăn về chuyện đó.
    Chuyện của G9 tôi nghĩ bạn nên xem xét lại đi,tôi phản đối việc xâm phạm riêng tư của người khác kể cả đó là người yêu mình,anh ta như vậy là ích kỷ,bạn nên xem xét lại TY của bạn kẻo sau này lại hối ko kịp đấy,tôi chưa bao giờ làm cái việc đó với bạn gái mình,mà bọn tôi cũng chẳng giấu nhau việc gì cả
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 cảm thấy điều gì đó rất buồn khi đọc topic này. Nói thế nào nhỉ, SỰ THẬT bao giờ cũng thế, đơn giản và lạnh lùng. Những điều Magicbolevard là sự thật. Điều làm 2006 cảm thấy buồn chính là những đoạn highlight.
    Người con gái đặt niềm tin rất nhiều vào người yêu và chồng. Nhưng chính những người đàn ông lại không có được lòng tin như thế. 2006 không đổ lỗi gì cho phía người đàn ông bởi có trách móc cỡ nào thì Sự thật vẫn là Sự thật. Biết nói thế nào nhỉ, có lẽ đó là khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế.
    Các chàng ở công trường, dù nói là khổ, nhưng 2006 nghĩ cuộc sống rất tự do. Người yêu 2006 cũng đi công tác xa, cũng làm ở công trường mà. Cô đơn thật đấy, nhưng chưa chắc đã stress đâu. Thích làm gì thì làm, gánh nặng nào cũng cách xa cả trăm km.
    Macgicboulevard à, khổ thì cả hai cùng khổ, sao lại nỡ trách móc những người con gái ở nhà như thế? Nghe tàn nhẫn lắm.
    Giả sử cưới rồi, chồng đi xa, chịu khổ nhất thực ra là người vợ. Con cái, nhà cửa, công việc, quan hệ với nhà chồng, tất tần tật phải một tay quán xuyến. Bố 2006 đi công tác mười mấy năm, 2006 hiểu vô cùng nỗi cô đơn của người phụ nữ. Tết nào cũng thế, mẹ 2006 một nách 3 con, vừa gói giò, vừa gói bánh trưng vừa làm mứt Tết. Một thân một mình, mang cả cái Tết về quê thăm bố mẹ chồng, chăm lo cho các cụ. Rồi một mình dạy dỗ con cái. Lúc con hư, vừa đánh con vừa khóc.
    Ừ thì hoàn cảnh xô đẩy thật, nhưng nói đi phải nói lại, ai "hoàn cảnh" hơn ai?
    Nhiều khi hai mẹ con ngồi nói chuyện, mẹ bảo quanh đi quẩn lại, thế nào mà hai mẹ con đều yêu người xa nhà. May mà người yêu 2006 còn làm việc trong nước, đi xa cũng không dài ngày lắm, nếu thích có thể về nhà được dễ dàng.
    Mẹ kể ngày quyết định cho chồng đi nước ngoài công tác, nước mắt vòng quanh. Không đi thì không có gì ăn, mà đi thì lòng đau như cắt. Không phải không tin chồng, nhưng biết rằng xa nhau hàng năm trời, lòng chung thuỷ tuyệt đối hình như không tồn tại. Mẹ chỉ bảo nếu đi thì nhớ 3 điều. Một là vợ con ở nhà chờ anh. Hai là đi đâu làm gì cũng đừng để đến tai vợ. Ba là đừng đem con về nhà cho mẹ 2006 nuôi. Mẹ bảo còn trẻ như 2006, không bao giờ nghĩ rằng lòng chung thuỷ lại tương đối đến thế. Nhưng đó là cuộc sống.
    Nhưng bây giờ khác rồi. Internet, điện thoại, máy bay v.v.. Con gái bây giờ cũng không việc gì phải chịu đựng như mẹ 2006. Tại sao phải chịu đựng vò võ, khi mà cuộc sống có thể giải quyết theo cách ổn thoả hơn. Đổ cho hoàn cảnh thật, nhưng nói tỉnh bơ thế này thì kể ra cũng đau lòng thật:
    Người yêu 2006 bây giờ về Hà Nội rồi. Cuộc sống chồng chất bao nhiêu bận bịu, gia đình, công việc, sếp, đồng nghiệp... Tất cả các mối quan hệ đều phức tạp và mệt mỏi hơn hồi đi công tác xa. Chẳng biết chỗ nào khổ hơn chỗ nào.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ lại, thấy đoạn cuối cùng trong bài viết của Boulevard, tự nhiên thấy đỡ buồn. "Ánh sáng cuối đường hầm". Bởi vì chàng trai xa nhà của chúng ta ít nhất vẫn biết TỰ HÀO với câu trả lời "Không".
    Boulevard này, 2006 vẽ ra một viễn cảnh lý tưởng, có lẽ để tự gìn giữ sự lạc quan của mình hơn là để ... bói cho Boulevard .
    Giai đoạn đầu tiên (là giai đoạn mà Boulevard đang trải qua đó), chàng cố gắng nói "KHÔNG" để kiếm được người yêu (động lực là sợ .... ế hahha). Kiếm được người yêu rồi, được nàng yêu, được nàng chăm sóc, được nàng tin tưởng. Còn gì sung sướng hơn. Xa cách lúc nào cũng chỉ muốn ... nàng thôi. Mặc kệ ai "thăm hỏi chu đáo, mời này mời nọ", chỉ thấy thờ ơ và càng nhớ người yêu. Chàng có thêm tinh thần để kéo dài giai đoạn "KHÔNG".
    Hic, khó nhất là giai đoạn cưới nàng rồi, có 2 nhóc tì khóc lóc suốt ngày (ví dụ thế). Nàng thì không dịu dàng được nữa. Nhăn nhó nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn vì cuộc sống của nàng vất vả hơn.
    Lúc đó lại thì chàng lại biết nghĩ đến 2 con, thương vợ đang "chiến đấu" một mình, dũng cảm biết mấy. Vậy nên mỗi khi lòng thuỷ chung chao đảo, tức là đã bước đến 9 ngón chân qua ranh giới giữa KHÔNG và CÓ, chàng lại gom đủ bình tĩnh và KHÔN NGOAN để bảo toàn chữ "KHÔNG" mong manh kia.
    Đàn ông ham vui, nhưng cũng có đầu óc mà (right???) Carte_Blanche nói quá đúng, không thể bổ sung gì hơn:
    Thế đấy, người lớn với nhau, không nói nhiều. Xét đến cùng, hạnh phúc vẫn nằm trong tay mình. Có nhân, có quả...
    Phụ nữ vẫn tin các chàng như thế. Các chàng phải vác thập tự mất rồi ...
    Niềm tin em gửi, Thập tự anh mang
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 11/10/2004
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Phù! Càng đi sâu thì mọi chuyện càng rố rắm! Trước đây tớ cũng đã từng nghĩ về "dân thi công" như các bạn. Tớ đã từng nghì là hầu hết họ đều như vậy. Sau này có vài dịp được tiếp xúc với họ tớ mới nhận ra không phải ai cũng thế. Có rất nhiều người họ ghét chuyện hát hò vô bổ, họ cảm thấy kinh tởm khi gần những cô gái "làng chơi" và còn nhiều lý do để họ không muốn dây vào đó là về kinh tế, bệnh tật...... Mà quả đúng như thế thật!
    Thực ra tớ chỉ nghĩ nếu người yêu tớ hiểu được quan điểm, tư tưởng, cuộc sống của tớ khi đi công tác xa giống như Carte xác định, hiểu và thông cảm cho bạn cô ấy là tớ yên tâm rồi. Việc còn lại là hành động của tớ. Tớ rất tự tin khi nghĩ là mình đủ khả năng để người yêu tớ tin tưởng về tớ, để người yêu tớ cảm thấy tớ vẫn là chỗ dựa cho cô ấy về mặt tinh thần.... xa hơn nữa tớ rất tự tin khi nghĩ mình có thể mang lại tiếng cười hằng ngày cho gia đình nhỏ bé của mình bời bằng những câu chuyện vui, bằng những trò vui, những câu trêu đùa trong bữa cơm... híc híc!
    Tớ đã viết rất dài nhưng rồi lại xoá đi chỉ tóm tắt lại rằng: Cho dù người ta yêu có hiểu ta, thông cảm cho ta, có tin tưởng ta thế nào đi chăng nữa thì ta cũng chưa thể yên tâm được mà ta cần phải luôn hành động sao cho để giữ lấy những gì mà cô ấy đã dành cho ta. Tóm lại nó là hành động! Hành động quyết định tất cả nhỉ!
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Haha, cả Carte và Wildman đều rất quyết tâm. 2006 cũng muốn cụng ly một phát .
    Nói dài, nói dai, chẳng qua nói dại. Stop here!
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy 2006 ạ, nhiều khi nghĩ chẳng biết có ai tin mình lại có thể tự tin như vậy! Thế nên tớ mới tạo cái topic này muốn để chia sẻ cái cảm xúc mà mình đang có! Đọc được những bài viết của các bạn, mình rất vui vì thấy cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình là rất tích cực! Nhiều lúc tớ cảm thấy tự tín quá, chỉ sợ mọi người nghĩ mình lập dị đấy!
    *****
    Thử cái chữ ký luôn!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 11/10/2004
  9. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trích dẫn
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay có người hỏi anh:" Anh đi công tác xa thế, nếu người yêu anh ở nhà, đi chơi với những người mà vẫn đang theo đuổi cô ta (vì cả nể, vì để thử lòng anh, hay chỉ để so sánh anh với những anh chàng đó) thì anh sẽ nghĩ như thế nào?" Em biết anh trả lời sao không? Anh bảo anh tin ở người anh yêu, người anh yêu không bao giờ dễ dãi như vậy, không bao giờ thử lòng anh như vậy vì chỉ có không tin tưởng nhau thì người yêu anh mới phải thử lòng anh như thế. Còn so sánh ư? Anh bảo: "Không lẽ anh không cảm nhận được tình yêu chân thành của cô ấy dành cho anh?" Tình yêu chân thành thì làm gì có sự so sánh em nhỉ? Không phải anh đã từng nói: "Với người ta yêu, ta phải cố gắng sống làm sao để tự bản thân người ta yêu cảm thấy tin tưởng ta, tôn trọng ta, và luôn muốn ở bên ta chứ không phải sống để bắt ép người ta yêu phải tôn trọng ta, phải tin tưởng ta, phải yêu ta, phải cần ta....." Em còn nhớ không? Hì hì! Em vẫn chưa trả lời anh là anh nói vậy đúng hay sai đấy! Ah họ còn hỏi nếu Thôi anh đi ngủ đây! Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, sức khoẻ của em, chẳng ai giữ hộ được đâu! Cố mà giữ lấy những gì là của mình em nhé ( Hí hí, nhại câu của anh BCĐ!)
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng là chỉ có khi không tin tưởng nhau thì mới thư nhau như vậy. Và một khi đã không còn tin tưởng nhau thì yêu nhau nữa làm chi cho mệt, để suốt ngày cứ phải suy nghĩ( không biết giờ này anh ấy( cô ấy) có đi chơi với cô gái(chàng trai) nào không? , không biết anh ấy( cô ấy) có nghĩ đến mình không..vân vân...và vân.. tớ thấy mệt mỏi lắm. Trong tình yêu không thể tránh được sự ghen tuông và nghi ngờ nhưng cái gì cũng nên có mức độ...nếu qua'' mức cho phép ta sẽ tự biến mình thành trò hề cho thiên hạ chê cười và chính người mình yêu sợ hãi. Anh wildman nói rất đúng(Với người ta yêu, ta phải cố gắng sống làm sao để tự bản thân người ta yêu cảm thấy tin tưởng ta, tôn trọng ta, và luôn muốn ở bên ta chứ không phải sống để bắt ép người ta yêu phải tôn trọng ta, phải tin tưởng ta, phải yêu ta, phải cần ta.....). Tớ luôn muốn tạo được tình yêu và niềm tin nơi anh ấy , để anh ấy cảm thấy không thể thiếu được tớ trong cuộc đời mình. Đó cũng là một cách giúp anh ấy an tâm làm việc mà không phải suy nghĩ nhiều vì đã có tớ luôn ở bên cạnh . Tớ chúc các bạn luôn hạnh phúc và luôn tin vào tình yêu của mình( kể cả khi anh ấy không ở bên cạnh bạn).......
    TB: Cảm ơn anh nhiều! Em đã khoẻ hơn nhiều rồi. Thời tiết Hà Nội đang đẹp lắm anh ạ. Đêm qua Hà Nội rực rỡ pháo hoa, chỉ tiếc anh không có mặt .........
  10. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Haha, Carte ốm nằm còng queo ở nhà, không dậy nổi để mà đọc cái topic này. Đâu ngờ 2006 được đi chơi ở Malaysia còn Wm thì tự tin đầy mình thế này .
    Wildman à, làm được những điều như tớ quote ở trên khó vô cùng. Đừng nói trước, thật đấy, rồi không làm được đâu...
    2006 ơi, tớ rất hiểu những gì 2006 viết. Cuộc sống, hic, hình như không bao giờ hết khó khăn và mệt mỏi phải không?
    To Usah: Usah ơi, yêu con trai cầu đường thực sự là khổ đấy. Không phải đơn giản và luôn luôn đầy ắp niềm vui như Usah nghĩ đâu ... Usah có lẽ may mắn hơn 2006 và Carte. Hai bọn tớ yêu phải hai chàng cầu đường chính cống. Yêu, tin tưởng và trói các chàng không đơn giản chút nào...
    Tớ đồng ý là chỉ có tin tưởng và chia sẻ mới giải quyết được vấn đề. Nhưng đó không phải một quá trình thẳng tắp...
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này