1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu thường xuyên đi công tác xa!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 25/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    trích dẫn
    -------------------------------------------------------------------------------------
    To Usah: Usah ơi, yêu con trai cầu đường thực sự là khổ đấy. Không phải đơn giản và luôn luôn đầy ắp niềm vui như Usah nghĩ đâu ... Usah có lẽ may mắn hơn 2006 và Carte. Hai bọn tớ yêu phải hai chàng cầu đường chính cống. Yêu, tin tưởng và trói các chàng không đơn giản chút nào...
    Tớ đồng ý là chỉ có tin tưởng và chia sẻ mới giải quyết được vấn đề. Nhưng đó không phải một quá trình thẳng tắp...
    -------------------------------------------------------------------------------------

    Carte_Blance à? Thực ra tớ đã yêu được anh cầu đường nào đâu. Đây là tớ nói chung với tất cả mọi người. Ai cũng thế thôi C_B ạ, khi đã yêu đều phải tin nhau hết.Tất nhiên khi có người yêu là dân kỹ thuật , cầu đường thì sự thông cảm và hiểu nhau càng cần hơn. Bất cứ môt cô gái nào không có đủ lòng tin và sự kiên nhẫn thì đừng nên yêu những người làm kỹ thuật, không những làm khổ mình mà còn làm khổ cả người ta nữa...hic''..hic''. Tất cả mọi con đường đều ko thẳng tắp như mình mong đợi, vì thế càng cần phải có sự thông cảm và tin tưởng ở nhau. Có lẽ các bạn sẽ cho rằng tớ chỉ nói lý thuyết, nhưng đó là suy nghĩ của tớ....Mình có ngốc không khi tin như vậy nhỉ???
    TB: Tớ sẽ luôn tin anh ấy( tất nhiên ko phải tin một cách mù quáng). Chúc các bạn luôn HP với sự lựa chọn của mình.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, tóm lại là Carte_Blanche nhà ta tự nhiên gặp một người còn lạc quan hơn cả mình nên đâm ra lo lắng cho người đó
    Usah à, cả bạn và Carte đều rất giống nhau ở quan niệm về lòng tin. Đọc lại những bài Carte đã post mà xem. Tại vì Carte sợ đằng ấy nghĩ cuộc sống rất đơn giản nên mới "warning" như thế!
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, pháo hoa rực trời, thời tiết đẹp như vậy mà em không đi chơi cùng mọi người thì uổng quá! Những ngày này ở nhà thì tiếc lắm em nhỉ! Tối qua, để chào mừng ngày giải phóng thủ đô, bọn anh đi chơi, mua mấy cuốn sách về đọc, uống cafe đến tận 10h mới về! Lâu rồi, từ ngày có nét, anh đâm ra lười đọc sách báo đấy! Mà em cũng lạ thật! Hôm qua không đi chơi, hôm nay lại đi chơi! Có gì vui về khoe với anh nhé!
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Carte ơi! Đây không phải vấn đề mà tớ sợ đâu, tớ cảm giác thực hiện nó không khó tí nào cả, híc híc. Nó dường như ăn sâu vào tiềm thức của tớ rồi, thế nên nhiều khi đến nhà ai tớ cũng để ý cách nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình họ với nhau ( có vẻ soi mới quá nhỉ). Tại sao họ có được những giây phút như vậy, để ý nhiều thì mình cũng nhận ra ngay thôi, và cứ từ đó suy ra mình cần phải sống như thế nào. Cứ doạ tớ hí hi hí!
    2006 nói đúng quá, chiều nay tớ cũng vừa nói với Usah là Carte demo em đấy!
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chà ,xin lỗi nhé nếu tớ có nói gì ko phải ,căn bản tớ mới chỉ suy từ tớ ra thôi ,một cái sms hay một lời hỏi thăm ,nó chẳng là gì nhưng nhiều khi mình lại thèm nó một cách kinh khủng ,nhất là những ngày xa nhà ,thế mà ko có .
    Nhiều lúc nghĩ lại ,xem mình sống như thế nào mà để đến nỗi như vậy,mình sống cũng được,tình cảm và khá nhiệt tình ,thế mà lại như thế .
    Chẳng trách ai ,chỉ biết rút ra kinh nghiệm sống cho lần sau thôi ,đừng mất thời gian vào những mqh ko đâu .
    Cuộc đời là thế ,khi họ cần ,mình có thể có mà ko cần gọi ,nhưng khi mình cần thì lại như thế ,định bỏ thuốc cuối cùng cũng ko bỏ được vì chỉ có nó ở bên cạnh ,hì hì
  6. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói tới nói lui thì tớ có vẻ khó ưa nhất nhỉ? Biết sao được
    Riêng chuyện chồng, người yêu đi xa, tin thì phụ nữ phải tin rồi, nhưng niềm tin của chúng ta có giữ được chân họ hay không, lại là chuyện khác, phụ thuộc vào bản lĩnh của người đàn ông, và quan điểm của họ về chuyện đó. Tớ thì chỉ mong mỗi một chuyện, chồng/người yêu tớ phải xác định giữ gìn là điều cần thiết, chứ nếu người đó coi chuyện chơi bời qua đường là chuyện bình thường, ai cũng thế, thì có lẽ phải chia tay thôi.
    Anh tớ, bố tớ thì thuộc nhóm 2, nghĩ chơi bời qua đường là chuyện bình thường.... Thật sự nhiều khi tớ buồn lắm, gia đình, người lớn tuổi tớ quen biết ai cũng thế, chưa thấy ai đàng hoàng mà không bị gán cho từ "sợ vợ", hoặc "gà mái". Con trai miền Trung là vậy, phụ nữ dù có đi đâu, làm gì thì cũng chỉ là phụ nữ, luôn phải chịu đựng và chịu đựng.
    Người yêu tớ trước kia cũng không có gì, nhưng từ ngày đi lại với anh tớ, bố tớ thì lại nhiễm những thói hư đó, góp ý thì bảo "Thế bố em, anh em thì sao...". Những lúc đó tớ chỉ biết khóc. Không lẽ không lấy chồng nữa? Đám cưới đã lên kế hoạch cả rồi, nhưng nghĩ đến chuyện những ngày sắp tới của tớ rồi sẽ như mẹ tớ, chị dâu tớ mà nản và buồn kinh khủng. Có lẽ tớ phải "nói chuyện phải quấy" với anh ấy thôi, không thể cứ như thế này mãi được. Cũng chỉ là xác định tư tưởng cho anh ấy thôi, chứ giữ được hay không thì....
    Nhiều lúc cứ nghĩ không biết tớ có còn yêu hay không, chứ sau bao nhiêu chuyện, thật sự niềm tin của tớ đã chết rồi. Bây giờ anh ấy đi đâu, làm gì, với ai tớ cũng chẳng buồn nữa. Nếu nể nang tớ, thì báo cho biết, không thì thôi, quá quắt đến không thể chịu nổi thì chia tay thôi. Có lẽ tớ đa cảm quá, không thích hợp với cuộc sống gia đình.
    Xin lỗi vì đã làm mọi người ở đây không vui vì chuyện của tớ.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi chỉ có thể nói với G9 được như thế thôi,mọi việc thì G9 phải tự quyết định,cho HP,tương lai của mình thôi,nhưng tôi vẫn khuyên G9 nên nghĩ lại về chuyện cưới,chuyện về người chồng tương lai của G9,vì nó sẽ là HP cả đời của G9 thôi,sướng or khổ thì G9 sẽ phải chấp nhận nó,tôi cũng là đàn ông nên có hiểu một chút về đàn ông thé thôi.Nhưng dù sao cũng vẫn chúc G9 sẽ hạnh phúc
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chán G9 thật, lỗi lầm gì ở đây! híc híc! Cứ chia sẻ cùng mọi người nhé! Hy vọng là bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn!
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    G9 thực ra lại là người con gái yếu đuối rồi. Đơn giản là G9 bi quan một cách không cần thiết. Cái gì cũng có cách giải quyết hết mà.
    Không phải 2006 muốn mở topic singlehood ở đây đâu, hi`hi`, nhưng nếu không thấy tin tưởng được ai thì 100% là 2006 sẽ độc thân. Tư tưởng độc thân được 2006 và ông anh trai hết sức tán thành. Cả hai đều hí hửng sẽ trung thành với cuộc sống độc thân vì tính tình quá tự do và không hợp với bó buộc gia đình. Cả hai anh em đã trải qua 1 mối tình nhưng đều cảm thấy mình chưa đủ dấn thân để kết hôn.
    Đùng một cái 2006 gặp anh ấy, người yêu bây giờ, yêu ... không thể chịu được. Thế là tự nhiên muốn lấy chồng và bình thản chấp nhận tất cả sự chán nản và mệt mỏi của hôn nhân để được sống và chia sẻ cuộc sống với anh ấy. Rồi cô em gái quyết định bỏ cuộc chơi, bỏ lại ông anh trai ba chục tuổi rồi vẫn hí hửng enjoy sự độc thân của mình.
    2006 nghĩ con gái học hành mấy chục năm, không thể đơn giản nhảy ùm một cái vào cuộc sống hôn nhân như ngày xưa các cụ vẫn làm được. Ti tỉ thứ kiến thức trong đầu, rồi biết bao mơ ước hoài bão. Tất cả như là một cái thập tự mình phải vác. Học hành nhiều thì tổn thường càng dễ mà nhớ lại càng dai. Chồng nói một câu có khi tổn thương cả đời. Vì thế, cuộc sống gia đình không đơn giản chút nào.
    2006 nghĩ mình sống phải có opinion của mình. Bây giờ không còn là thời đại của tư tưởng nhất định phải chịu đựng, nhất định phải có chồng (mặc dù đa số mọi người vẫn nghĩ thế). Tại sao tất cả mọi người đều mặc định: Đàn ông phải có vợ, đàn bà phải có chồng. Ai thích lấy thì rất tốt, cực kỳ tốt, vì gia đình đem lại bao nhiêu điều ấm áp và hạnh phúc (2006 cũng muốn lấy chồng mà). Nhưng không phải vì lẽ đó mà ai cũng PHẢI lấy chồng.
    Đừng nên kết hôn khi mình không thích và không thực sự chuẩn bị. Cứ sống vui vẻ và enjoy cuộc sống mình đang có. Phụ nữ Việt Nam đúng như G9 nói, kết hôn rồi là chấm hết cuộc đời bay nhảy, chấm hết thời kỳ con gái hồn nhiên và ngọt ngào. Chỉ còn lại 2 chữ Chồng - Con to tướng thôi . Yêu - chấp nhận và dấn thân thì hãy kết hôn.
    Hiện giờ 2006 đang có cảm giác mình không thể tìm được người đàn ông nào phù hợp với 2006 hơn anh ấy và nhất định muốn cưới anh ấy, dù vất vả khổ sở thế nào cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nếu 2006 như có cảm giác không tin tưởng như G9 thì không bao giờ cưới đâu, còn lâu nhé! Độc thân có phải sung sướng hơn không.
    G9 không tin anh chàng đó thì bỏ quách đi. Nghe G9 nói thì 2006 cảm thấy hai người không thông cảm và tôn trọng nhau gì hết. Thế thì buồn lắm. Đừng cưới anh ta nhé! Kiên nhẫn một chút, chắc chắn trên đời phải có ai đó tốt mà.
    Nói đi nói lại, 2006 thích lấy chồng và mong muốn tất cả chị em đều hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân. Nhưng ngược lại, 2006 cũng muốn không ai bị trói buộc bởi tư tưởng lạc hậu một tấm chồng là tất cả. Chồng là tất cả khi mình yêu thương, chia sẻ và tôn trọng. Nhưng chồng sẽ là địa ngục nếu có tư tưởng như G9, thật đó!
    Chúc G9 lấy chồng sớm hơn 2006!
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì 2006 lạc đề nhé. Tại vì 2006 muốn chia sẻ với G9 mà không biết dùng đất ở đâu.
    G9 à, hãy sống luôn là chính mình nhé! Nhạy cảm là một ưu điểm tuyệt vời mà.

Chia sẻ trang này