1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI YÊU VẪN LLẠC VỚI HIS EX GIRLFRIEND?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sadface, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn viết ko bỏ dấu làm mình đọc đến 3 tua mới hiểu (smile)
    Thật ra trả lời ban có 2 lý do:
    1. Thay mặt SF (she''s my frie), giờ này SF ngủ mất đất rồi
    2. Đá cái topic này lên đầu cho mọi người tư vấn, chứ mình dân miền Nam, suy nghĩ đơn giản, ko như các bạn ở đây, viết câu nào thấm câu đó , mình thì tư vấn dở ẹt
    Anyway, mình chủ trương đối thoại hơn đối đầu. Nói thẳng thắn với người đó (SF đã áp dụng bpháp này và thành công), trường hợp xấu nhất, tạm chia tay 1 tháng để cả hai suy nghĩ và đưa ra quyết định: có nên quen nữa hay ko.
    Chúc vui
  2. chewing_gum128

    chewing_gum128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Đọc chuyện của bạn Sadface mình thấy cũng giống trường hợp của mình. Người yêu của mình trước đây cũng yêu nhiều người rồi. Theo như anh ấy nói là anh ấy đa tình. Cách đây mấy tháng mình phát hiện ra trong inbox của anh ấy có thư của ex-friend, cô ấy nói là vẫn còn yêu và nhớ người yêu mình. Cô ấy lúc trước là người yêu qua mạng của anh ấy. Lúc đó, rất buồn và bực tức và nghĩ mình đã bị lừa dối nên nói lời chia tay. Như các bạn biết đấy, con gái vốn yếu mềm mà. Nên lúc anh ấy nói là chỉ yêu một mình mình thôi thì mình lại rớt vũ khí. Lúc đó thấy anh ấy rất tội nghiệp thế là mình không nỡ. Hỏi anh ấy thì anh ấy bảo chỉ là bạn thôi. Sau đó là những khi có thư của ex-girl , sau khi đọc xong là anh ấy xoá. Một thời gian sau trong một hộp thư khác của anh ấy mình phát hiện ra anh ấy vẫn gởi thư và cũng nói nhớ và cả những câu nói yêu thương nữa. Không những thế anh ấy còn tỏ vẻ quan tâm đến những người con gái khác nữa. Tặng bài hát và cả thơ cho những người khác. Mình thật sự không chịu đựng nổi, hỏi thẳng anh ấy thì anh ấy lại bảo rằng em không tin anh sao. Anh ấy thú nhận là anh ấy tán tỉnh nhưng chỉ là bông đùa. Mình ghét như thế lắm. Nói rồi thì cũng đâu vào đấy cả. Vừa rồi anh ấy vào công tác trong kia cũng có đi chơi với ex-girl. Rồi sau đó anh ấy hay liên lạc với người yêu cũ hơn nữa. Thêm nữa, tệ hơn anh ấy đã không xoá thư của ex-girl khi biết mình không còn biết pass của anh ấy nữa. Mình phải làm như thế này đây. Quả thật mình rất buồn , nhiều lúc cũng muốn chia tay nhưng chỉ sau 2,3 ngày không gặp thì lại thấy nhớ và cũng thấy thương anh ấy nữa.
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    A, trong tình yêu mà không thành thật và tôn trọng lẫn nhau thì làm sao lâu bền được! Anh chàng của bạn đa tình mà lại thiếu thật thà, thừa yêu thương nhưng lại chẳng đủ để tôn trọng bạn. Người yêu tớ mà làm cái trò đấy thì tớ cho te luôn (nhờ giời, từ hồi yêu nhau đến giờ thằng bé chưa dám liếc em nào khác tớ quá 1 giây )
    Người con gái khôn ngoan không nên quá phụ thuộc vào người yêu. Hãy làm cho hắn phải lo lắng rằng bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bạn phải giống như viên ngọc trong tay hắn, toả sáng đủ để hắn phải ngưỡng mộ hơn là sung sướng vì sở hữu được bạn. Cho dù thiếu hắn bạn có phát điên lên thì cũng đừng để tình cảm của mình bị phơi bày lộ liễu. Hãy tỏ ra là một cô gái dũng cảm. Không có anh, tôi sẽ buồn đấy (vì tôi yêu anh cơ mầ) nhưng chuyện đấy cũng chẳng to tát gì đâu <--- giả vờ
    Điểm yếu nhất của con gái là khi yêu ai chỉ toàn tâm toàn ý với người đó, không còn để ý đến cái gì xung quanh cả. Vì thế nếu một ngày đẹp trời bạn nhận ra cái thằng cha hư hỏng vẫn làm bạn phát rồ lên... bỗng nhiên biến mất, bạn sẽ shock như con ốc mất vỏ Chẹp, trong khi đó, biết đâu hắn lại đang phiêu lưu với cô "ếch" để tìm lại hơi hướng cuộc tình xưa. Ối giời ơi là tức nhé Sự thật thì cái gì mạo hiểm hồi hộp một tí vẫn làm con trai thích thú hơn là cứ suốt ngày đắm trong một mối tình êm đềm, với cô người yêu "chỉ biết có anh thôi" suốt ngày ấp mình như ấp trứng Hắn sẽ nghĩ là "cứ để nàng đấy đi chơi tí, có mất đi đâu mà sợ".
    Thế thì bạn thử biến mất một vài ngày xem hắn sẽ phản ứng thế nào Nếu nhớ quá không chịu nổi thì cố gắng hạn chế liên lạc trong một thời gian, và nhất là đừng buộc chặt mình vào mối tình. Nếu bạn có vài vệ tinh bay theo, chắc chắn hắn sẽ phải từ bỏ kế hoạch chinh phạt mà lui quân về bảo vệ lãnh thổ
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khôn ngoan chẳng lọ thật thà,Chip nhỉ
    Tớ mà có một "viên ngọc" một là tớ đặt nó ở một nơi trịnh trọng để....ngắm,hai là tớ "bán" luôn lấy tiền xài...hơi đâu mà đi "ngưỡng mộ"...hix hix!!!
    Khi yêu "ngoan" hay không thì tớ không bít nhưng vẫn còn "khôn" được thì giỏi đấy...
    Đừng bao giờ để đối phương cảm thấy lo lắng về bất cứ điều gì cả và con gái thì đừng bao giờ tỏ ra là một người dũng cảm...nhưng cũng đừng quá nhút nhát và luôn quỵ luỵ...Ôi,nói dài thành nói dai...He he...Stop
    Tớ cảm thấy mình thực sự may mắn và hạnh phúc khi mình không ''sở hữu'' một "viên ngọc" nào cả,mà chỉ là....một người tớ yêu!!! (Anh yêu em,yêu say đắm )
  5. chewing_gum128

    chewing_gum128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn lời khuyên của các bạn. Có lẽ mình đã để mọi chuyện đi quá xa rồi. Trong tình yêu, điều quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bay giờ lòng tin của mình đã giảm đi rất nhiều. Chỉ thấy tiếc cho những tình cảm mình đã dành cho người yêu, thấy tiếc cho những kỷ niệm đẹp. Có người nói tình chỉ đẹp khi hai người còn đang "cưa cẩm" nhau. Không biết thế có đúng không nhỉ?
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ạ, người ta có yêu quá hoá rồ thì cũng chỉ được vài hôm thôi. Muốn giữ được tình cảm lâu bền thì phải biết tỉnh táo khi cần thiết chứ lị.
    Có người yêu như bạn Phải Gió thì không cần khôn nhiều (bạn Gió khôn hết phần thiên hạ rồi còn gì) nhưng vớ phải chàng thừa tình thiếu nghĩa như anh giai của bạn Kẹo cao su thì phải biết tiến biết thoái chứ lị.
    Tình chỉ đẹp khi còn đang cưa cẩm thôi á? Hix, thế thì tình yêu kiểu đấy nghèo nàn quá. Đừng bao giờ để hắn ta có cảm giác chinh phục được mình hoàn toàn. Nói chung khi yêu nhau thì con trai nên giống cún còn con gái nên giống mèo
  7. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Được hieulien sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 19/12/2004

Chia sẻ trang này