1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu xem bạn hơn mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 3v1k, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3v1k

    3v1k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu xem bạn hơn mình

    Bạn đã từng lâm vào hoàn cảnh của tôi chưa ?Có một người yêu dù anh ấy chưa chính thức tỏ tình nhưng chúng tôi đã quen nhau gần 2 năm , tình cảm cũng khá tốt . Anh ấy là một người trầm tĩnh , ít bộc lộ , say mê công việc , có khả năng , nói chung là chưa thấy khuyết điểm gì trong thời gian chúng ôt quen nhau . Tuy nhiên có 1 điều tôi không hiểu nổi là mối quan hệ của anh ấy với nhóm bạn thân của mình . Anh ấy có 3 người bạn , chơi thân từ nhỏ , 2 nam và 1 nữ đều thành đạt song sự quan hệ của họ khác hẳn những bè bạn bình thường . Việc tự nhiên ra vào nhà nhau , mỗi người đều có chìa khoá của nhà bạn thân mình ( trừ người bạn gái thì 3 người nam không giữ ) , tự nhiên sử dụng mọi đồ dùng của nhau mà không cần hỏi ý kiến trước từ quần áo đến tiền bạc .Tôi và anh ấy từng giận nhau suốt 3 tuần liền vì việc chiếc áo tôi tốn công họn lựa suốt buổi tặng anh ấy ôm sinh nhật vài ngàu sau lại thấy bạn anh ấy mặc trên người , hỏi thì anh ấy bảo "nó mặc vừa cứ để nó mặc chứ sao" . Những buổi họ tổ chức đi chơi với nhau , tôi không được tham dự vì mất "không khí không được tự nhiên ", một lần tôi cươg quyết đòi theo thi anh ấy tỏ vẻ khó chịu thấy rõ " anh không xen vào việc của em , em cũng đừng xem vào việc của anh ". Mới đây nhất sinh nhật tôi , có tổ chức ở một nhà hàng mời rất nhiều đồng nghiệp , tôi nói thì anh ấy lại bảo không thích ồn ào , nếu chỉ có 2 đứa đi ăn thì tốt hơn rồi đêm đó không tới chỉ gửi quà . Tan tiệc tôi đến tìm anh ấy , không gặp , đến nhà bạn thân anh ấy thì thấy họ đang ngồi với nhau ở băng ghế trước nhà , cười nói rất vui vẻ . Nhìn anh ấy lúc đó khác hẳn lúc bên tôi và thường ngày , đùa giỡn như một đứa trẻ con .
    Tôi từng hỏi anh ấy nếu chọn giữa bạn bè và tình yêu thì sẽ chọn ai ? anh ấy trả lời không do dự '' Bạn !" Câu trả lời thật sự làm tôi choáng váng . Thực sự tôi không muốn mất anh ấy vì ngoài điều đó ra anh ấy không có khuyết điểm gì cả , tính tình tốt , mẫu mực , nghiêm túc , tôi biết chỉ cầm chia tay tôi anh ấy không thiếu những cô gái vây quanh nhưng tôi lại không thể chịu đựơc cái thái độ này . Tôi phải làm sao đây ?
  2. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng nên thông cảm cho người ta, dù yêu nhau thật nhiều nhưng bạn có biết rằng trên đời này ko chỉ có người yêu là duy nhất ko, trong khi người yêu bạn đã có các bạn thân khác từ nhỏ, yêu nhau ko nhất thiết phải quản lý mọi mặt của nhau ai cũng có những lúc riêng tư thế nên bạn cũng ko nên xen vào việc riêng của anh ấy quá nhiều như thế người ta cảm thấy bị gò bó bắt buộc, làm như thế bạn sẽ dần dần giết chết tình cảm của anh ta. mình nói câu này bạn đừng giận:điều sai lầm lớn nhất là bắt người yêu mình lựa chọn giữa tình bạn- tình yêu,mẹ-vợ, công việc- tình cảm. mình cũng đã 1 lần phải lựa chọn giữa tình bạn- tình yêu và mình đã chọn tình bạn.
    nhưng dù sao bạn cũng nên nói thẳng cả anh ấy sinh nhật bạn vì ko muốn ồn ào mà lại ko đến dự sinh nhật của bạn thì anh ấy đã quá sai rồi(yêu nhau phải biết hy sinh sở thích riêng của mình để làm cho người yêu hạnh phúc)bạn nên nói thảng cả người ta đi đừng để tình trạng này kéo dài, bởi vì thực ra tôi thấy anh ấy yêu bản thân của anh ấy hơn. chúc bạn có những quyết định chính xác hơn về người bạn của mình.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh thì....ủng hộ thằng người yêu của cô em,mất người yêu thì còn kiếm dc em khác tốt hơnchứ kiếm thằng bạn tốt khó lắm.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cách chơi với bạn bè của anh ấy cũng bình thường . Tôi cũng chơi thân với bạn bè mình kiểu như vậy ( ko được đến mức như anh bạn của bạn ) . Điều mà 3 anh bạn trai không cầm chìa khóa nhà của chị bạn gái đã cho thấy họ rất tôn trọng nhau , tình cảm đó hoàn toàn trong sáng .
    . Con gái thường có xu hướng thích giới thiệu bạn trai mình với những cô bạn của mình ( bạn chắc thuộc típ người chơi với bạn gái nhiều hơn , nên không biết là , con gái mà chơi thân với con trai nhiều hơn sẽ thoáng tính hơn trong quan hệ bạn bè ) . Nhưng con trai thì không thích như vậy lắm , họ thích có sự tự do riêng , nhất là khi trong nhóm lại có sự chênh lệch 3 nam , 1 nữ . Muốn giải quyết vấn đề này , bạn phải làm thân được với chị bạn gái kia .
    Bạn có thể mời anh người yêu và chị bạn gái đó đi ăn cơm :" Anh giới thiệu chị ấy và em làm quen với nhau , em cũng muốn làm bạn với bạn bè của anh " Bạn phải thân với họ trước , khi đã thân bạn sẽ nghiễm nhiên được mời đi chơi cùng mà chẳng cần đòi anh ấy cho đi cùng .
    Câu trả lời chẳng có gì choáng váng cả . Với anh ấy rõ ràng bạn là quan trọng nhất , câu này đáng lí ra bạn không nên hỏi mới phải . Bạn bè và người yêu nên quan trọng ngang nhau thì hợp lí hơn , nhưng có lẽ anh ấy thấy rằng bạn chưa hiểu anh ấy bằng bạn bè anh ấy . Anh ấy sẽ chọn "bạn ". Bạn ở bên anh ấy cũng chỉ 2 năm . còn bạn bè họ đã ở bên anh ấy bao nhiêu năm ? chia sẻ bao nhiêu điều , dễ gì mà bỏ được chứ .
    Vài điều ,mong chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp hơn

  5. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, hduybang nói đúng đấy: trước tiên phải làm rõ quan hệ giữa hai người. Bạn có thể chắc chắn rằng bạn yêu anh ấy, còn anh ấy thì sao? Tớ nói khí không phải chứ, nhỡ đâu anh ấy chưa thực sự yêu bạn mà bạn lại dành quá nhiều tình cảm cho anh ấy nên anh ấy cứ tặc lưỡi thì sao?
    Còn nếu 2 ng thực sự có tình cảm với nhau thì cũng nên thống nhất về chuyện bạn bè sớm để cả 2 cùng thoải mái. Bạn đừng nên bắt anh ấy phải lựa chọn giữa bạn và bạn của anh ấy. Mình là con gái mà còn không muốn phải lựa chọn nữa là con trai. Có thể anh ấy đã quá quen với kiểu bạn bè với nhau như vậy rồi nên rất khó thay đổi, thậm chí là không muốn thay đổi. Tớ nghĩ bạn nên tôn trọng bạn của anh ấy, đừng bắt anh ấy phải chọn, như thế thì anh ấy sẽ cảm ơn bạn nhiều hơn và yêu bạn nhiều hơn đấy. Khi ấy rồi thì bạn có thể thủ thỉ với anh ấy rằng "những gì em tặng anh thì em muốn anh là ng duy nhất dùng", bít đâu anh í nghe thì sao?
    Nói chung là trc khi yêu nhau, mỗi ng có một cuộc sống riêng va nhóm bạn riêng, nên tôn trọng điều đó và tìm cách thoả hiệp hơn là bắt ng ta phải lựa chọn
  6. I_turn_to_U

    I_turn_to_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật r người yêu xem bạn hơn mình là một điều phải cân nhắc...điều đó có phần nào thể hiện sự kém tế nhị của người yêu trong cách đối xử với mọi người. Tuy nhiên cũng dễ hiểu, khi mà người yêu cũng là một con người, họ cũng có lí do riêng, có cái "hãnh diện" riêng của mình trước bạn bè. Thậm chí nhiều lúc họ không để ý rằng có bạn bên cạnh nữa. Hãy thông cảm và thấu hiểu trong từng trường hợp cụ thể để giữ lấy hạnh phúc của mình. Còn khi thái độ này thái quá, họ quá xem trọng tình bạn mà không xem tropngj bạn, lúc này bạn hãy nghĩ đến những vấn đề khác (họ xem thường bạn rồi đấy), lúc này tuỳ theo tình hình cụ thể hãy xem xét đến việc có nên tiếp tục hay không !
    Chúc vui !
  7. 3v1k

    3v1k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng hỏi anh " anh có yêu em không ? " , đáp lại là một câu hỏi ngược ," điều đó quan trọng lắm sao ?Mẹ anh đã nói yêu ba anh rất nhiều nhưng rồi bà cũng bỏ ba ". Với anh ấy tình yêu xếp sau sự nghiệp và sự nghiệp sau bạn bè . Lúc mới quen tôi từng nghĩ thế . Nhưng bây giờ đáng nói là tôi lại nhận ra một điều quan trọng , anh rất coi trọng tình yêu nên không thể tuỳ tiện nói tiếng yêu với người khác để rồi chia tay . Người bạn gái cũ của anh đã nói với tôi như thế. Cô ấy cũng khuyên tôi nếu không muốn mất anh thì đừng cố xen vào mối quan hệ giữa anh và những người bạn của anh . Tôi cũng nhận ra những điều không bình tưhờng giữa họ . 4 ngưòigắn bó với nhau bằng một tình cảm rất đặc biệt , nhất là anh và người bạn trai quen nhau từ khi cả hai còn nhỏ xíu . Cô bạn ấy và những đồng ngihệp trong công ty đã kể cho tôi nghe về những ngày anh mới ra trường , anh ta luôn là người đưa đón anh đi về bất kể trễ sớm , mưa nắng . những tấm ảnh chụp chung của hai người đều rất thân thiết , thậm chí tôi còn biết khi anh chưa mua được nhà 2 người từng sống chung suốt từ năm lớp 10 đến khi tốt nghiệp đại học , đi làm và chỉ tách ra hơn 2 năm nay do nhu cầu công việc .Thói quen cũ của anh vẫn còn làm tôi lo ngại là khi có mặt người ấy anh như hoàn toàn quên hết mọi người xung quanh , kể cả tôi , đối đáp một cách bốp chát , thẳng thừng và có vẻ móc ngoáo nhau rất cay nhưng cả hai đều không ai giận ai . Cô bạn ấy còn cho ôti biết khi cô ấy hỏi anh sau này lất vợ định thế nào ( khi đó họ vẫn còn s61ng chung thì anh ngẩn ra , bảo rằng chưa nghĩ đến chuyện đó .
    Tình bạn của họ có bình thưòng không ? Anh và anh ta vẫn như hai người đàn ông bình thường . tôi không hiểu ......
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong bạn đã có nhiều suy nghĩ trăn trở như vậy .Tình yêu giữa hai người lại có quá nhiều bất ổn,bản thân anh ấy có quá nhiều điều bạn không hiểu.Nếu là L thì sẽ chọn lựa chia tay.
    Có thể bạn bè anh ấy quan trọng với anh ấy,nhưng không thể có chuyện nó hơn hẳn người yêu,anh ấy lại càng không thể cư xử với người mình yêu như vậy.Mà L thường thấy người con trai nào khi yêu thì không nỡ làm người yêu mình buồn,tổn thương,còn anh ấy thì khác hẳn.
    Còn chuyện những sinh hoạt của anh ấy theo bạn là có vẻ bất bình thường rùi thì L nghĩ anh ấy có trách nhiệm giải thích cho bạn khi bạn hỏi.Bạn yêu anh ấy và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ thì phải hiểu rõ về người mình yêu bạn ạ.Nếu không thể rõ ràng mọi chuyện , và cứ mãi làm bạn buồn ,lo lắng như vậy thì chia tay đi.Rùi bạn sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình .
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì bạn còn băn khoăn gì ở đây nữa?
    Ask yourself this question: Am I too selfish?
  10. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đàn ông coi trọng bạn bè hơn cũng phải thôi,kể cả quan niệm của em cũng là kiếm một người bạn tốt khó hơn kiếm một người yêu tốt.Nhưng đến mức như người yêu chị đây thì cũng hơi quá thật,nói chung là chị phải nói hết những suy nghĩ của mình cho anh ý nghe,nếu thật sự vẫn bất đồng quan điểm thì chia tay,chứ yêu mà cứ phải băn khoăn và suy nghĩ nhiều thì mệt lắm.Chúc chị sớm tìm ra lối thoát

Chia sẻ trang này