1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhà báo bị hành hung

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Voldo, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi nhà báo bị hành hung

    http://vietnamnet.vn/xahoi/2005/10/499749/

    Trước đã từng có vụ Công an Giao thông đuổi theo phóng viên báo Thanh Niên. Sau đó ở khu Vincom có vụ nhân viên bảo vệ phang phóng viên báo Gia đình Xã hội. Rồi báo CAND, Lao động đều có phóng viên dính đòn cả. Tuy nhiên sau đó thấy mấy vụ này đều dần dần chìm

    Giờ là đến phóng viên báo Dân Trí. Không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Nhà báo cũng như mọi nghề nghiệp khác thôi, cũng phải chịu những rủi ro khi hành nghề
    Có điều, khi nhà báo bị "dính chưởng" thì hay được nhân dân biết đến!, lý do rất đơn giản mà
  3. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là sẽ có rủi ro nghề nghiệp đấy. Thế nhưng sao độ này đưa tin lắm thế???Chứng tỏ nhà báo ngày càng bị nguy hiểm. Nhà báo nữ như mình thì...........Chậc, ko muốn nghĩ tiếp nữa
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Về cái cô nhà báo bị còng tay ấy thì nó có thêm 1 chi tiết không thấy đưa lên, là cô ấy muốn chụp ảnh, nhưng lại lân la, lén lút và khi được yêu cầu xem thẻ nhà báo thì không có, giấy giới thiệu cũng không có luôn. Mà đó là khu vực bảo vệ. Chụp ảnh cũng phải được phép. Ai là người sai trước??? Hay thật.
  5. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    theo tớ được biết thì thằng công an bảo vệ còng tay nhà báo của bọn dân trí đã bị đuổi.công an gọi là bị loại ngũ,khổ thân,mà cũng tại nó ngu cơ.dính vào cái bọn dân trí làm cái gì.đuổi về địa phương,công an loại ngũ thì tàn cái đời 1 con người rồi còn gì.sau khi pv bị còng,bên dân trí cử người sang ngay,nhưng mấy ông cán bộ lãnh đạo của thằng công an đó vẫn to mồm.tớ thấy dân mình có 1 cái chán là:lúc thì quá coi trọng nhà báo,lúc lại quá coi thường.mà giây vào báo chí thì nhiều lúc chết mất xác.sau đó dân trí có xin cho thằng công an này,nhưng chắc ko dc nữa vì có quyết định kỉ luật rồi.(tớ thấy việc làm này rất có tình người,đáng hoan nghênh.)về vụ bị hành hung,tớ thấy thằng công an quá đáng thật.nhưng cũng chưa thể kết luận được vì báo chí đương nhiên sẽ nói có lợi cho người của mình.
    làm báo là nghề nguy hiểm mà.lần trước chị Trang béo của gia dình xă hội bị tẩn 1 trận khi viết về vụ chết ngưòi ở công trình xây dựng.các báo đưa là: tổn thương vùng ngực,nghe mà khiếp. bọn tớ toàn mang chi tiết này ra trêu bà ấy.theo kinh nghiệm tớ học hỏi được từ bọn anh chị ấy là:đừng giây vào bọn bảo vệ mặc áo xanh.đứng đằng sau các công ty bv toàn các ông xếp to đang đương chức hoặc đã về hưu trong ngành công an,nên bọn đấy nó ngang lắm.
    to mirage: chị Trang của gđ xh ,chị ấy to đùng mà khoẻ lắm,bị đánh thì chả sao.còn em Trang báo ảnh nhỏ bé thế mà nhỡ có làm sao thì chết.thế nên em vừa học chụp ảnh vừa học võ đi thôi.mà thôi,đã có chàng đông anh của em che trở cho rồi ,lo gì,nhỉ?
    đi làm báo bị đe doạ là đúng thôi.bị đánh mới là phần nổi của tảng băng thôi mà.tớ đây ranh con chưa phải pv mà có lần còn vừa lấy thông tin vừa phải tránh gạch đá bay vù vù trên đầu.nhà báo bị hành hung thi phải làm gì đây.theo tớ nó hành hung mình thì mình hành hung lại nó thôi.
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Oánh tiếp cho chừa neeeeeeeeeeè!
    Hải Phòng: Nhà báo bị công an hành hung khi tác nghiệp



    Khoảng hơn 19h tối 28/10, khi đang tác nghiệp tại trước cổng Công ty cổ phần giày Phúc An (P.Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng) thì nhà báo Đỗ Huy Hoàng (cộng tác viên báo Tuổi Trẻ tại Hải Phòng) đã bị một số cán bộ công an ngăn cản, hành hung.
    Nhà báo Đỗ Huy Hoàng cho biết: ?oNgày 28/10, nhận được tin báo tại Công ty cổ phần giày Phúc An xảy ra việc tranh chấp công nợ giữa một số doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu với công ty, tôi cùng đồng nghiệp đến nơi để tìm hiểu vụ việc.
    Đến 19h cùng ngày, thấy có sự xô đẩy giữa công an và các doanh nghiệp, tôi bèn giơ máy ảnh lên để ghi hình thì ngay lập tức bị một số sĩ quan công an (khoảng 3-4 người) xông vào giằng máy ảnh, xô ngã, đấm vào bụng tôi, mặc dù trước đó tôi đã trình bày là nhà báo hoạt động theo đúng Luật báo chí?.
    Theo Trọng Phú
    Báo Tuổi trẻ

  7. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhân mọi người bàn về vụ hành hung nhà báo, tớ thấy có 2 điều cần viết :
    1 - Nhà báo bây giờ đi làm nhiều khi hơi thiếu chuyên nghiệp, như em nhà báo không mang thẻ hành nghề thì còn biết kêu ca gì, bao giờ mình cũng phải đầy đủ giấy tờ chứ. Khối kẻ mạo danh nhà báo đi làm trò , mình muốn không bị đánh đồng thì phải đàng hoàng. Tớ tiếp xúc không ít em tự nhận là phóng viên báo này báo kia, nhưng thực ra chỉ đang là sinh viên đi nhận viết bài , tác nghiệp ngô nghê, giấy tờ không có, thường thì những em như thế hay bị bắt nạt lắm.
    2- Báo chí chả phải bây giờ mà lúc nào cũng là nghề nguy hiểm, không phải chỉ bị vài kẻ quá khích còng tay , đánh đập. Như thế ít ra còn được mọi người lên tiếng bênh vực. Nhưng cái nguy hiểm lớn nhất là những gì mình làm nhiều khi đụng chạm vào nhiều vấn đề "chưa nên phanh phui", vậy nên mới có chuyện bài vở bị bốc hơi , bị cắt , thẻ nhà báo bị treo... Bạn tớ đã theo nghề báo nhiều năm bảo , nhiều khi muốn làm gì đó ra nhẽ , nhưng lại chìm xuồng , thành ra báo bây giờ tin lá cải sao nọ sao kia vô thưởng vô phạt là dễ nhất.
  8. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Theo e đã làm phóng viên thì phải sẵn sàng với những việc bị hành hùng hoặc cản trở tác nghiệp như thế này...Mà ko chỉ ở nước mình các nước phương Tây cũng thế thôi.Đề phòng vần hơn!
    Mới đây có vụ phóng viên bị hành hung dưới Hải Phòng kìa...Mọi người vào VNExpress mà xem!
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nghề nhà báo là một trong những nghề nguy hiểm mà, nhất là phóng viên ảnh, thường xuyên chạm trán với lực lượng an ninh và vệ sỹ.
    May mà mình to mồm la làng với lại nhanh chân không thì ăn đòn mấy trận rồi hi hi
  10. akaygiaingo

    akaygiaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ em đi chụp hình mấy người bán kem bông dạo ở trước cổng trường ĐHQG thì bị mấy chị ở đấy nạt " thích chụp hình đăng báo ko? đập máy ảnh bây h " hix em chụp mấy cái kem chứ đồ của các chị bán toàn là ... hàng cho phụ nữ dùng em chụp làm quái gì, tự nhiên bị mắng oan, may mà thằng bạn làm xe ôm cho em không phải tay vừa nên chửi cho mấy con mẹ lắm mồm kia bài học lấy lại công bằng cho em, hức cái thằng bạn em nó thách nhà giàu húp tương đưa cả máy ảnh cho đập may mà nhà giàu chê tương ko "húp" nếu ko thi` h này em đang phải làm thuê để đền cái máy ảnh rồi, đâu còn time mà lên ttvnol chứ!
    mà sao mấy trường đào tạo phóng viên ko dạy cho sv một môn võ nào đó để phòng thân nhỉ? ít nhất cũng phải dạy cho cách vơ gạch dọc đường chứ, chán wa! sau nay em có may mắn làm nhà báo không biết có bị chú áo xanh, áo vàng nào vác dùi cui đập vào mặt, vác gậy đập máy ảnh như các anh chị bây h ko!
    Được akaygiaingo sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/11/2005

Chia sẻ trang này