1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhận được 1 cái thiệp to bự nhân ngày valentine thì cảm giác thế nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận được 1 cái thiệp to bự nhân ngày valentine thì cảm giác thế nào?

    Mọi người sẽ như thế nào khi nhu thế nhểy???Thiệp to lắm,đảm bảo chưa ai có thể nghĩ là có 1 cái thiệp to như thế đâu,mọi người sẽ như thế nào nhểy???Cho em biết nhé!!!

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    haha, chú này hỏi vừa ngớ ngẩn vừa trẻ con. Thiếp của chú to thì chú tự nghĩ, bố thằng nào đã thấy cái thiếp của hcú đâu. giờ phải ngồi tưởng tượng ra để trả lời chú ạ.
    Chú sang bên Tâm Sự nhá, có em gì ở Đà Nẵng cũng đang kể chuyện quà Valentine... sang đó cho có bạn.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOWS...
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hé bác em chỉ hỏi thôi mà làm gì mà kinh thế???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  4. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Trả lời theo hồi ức về ngày hôm ấy của Dirosemimi :
    Cái thiệp ấy đẹp, dễ thương và to lắm, đây có lẽ là cái thiệp Valentine to nhất lần đầu tiên tôi được thấy. Tôi cảm động không phải vì kích thước vô cùng đặc biệt của cái thiệp ấy , mà nghĩ đến lúc người ấy bỏ thời gian lặn lội đi chọn thiệp , mua thiệp rồi ra bưu điện gửi về cho tôi. Tôi muốn nói rằng: tôi cảm ơn người ấy nhiều lắm.

    Dirosemimi
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn nói rằng cái thiệp đấy chỉ dành cho em thôi,chỉ 1 mình em thôi!!!!Mất bao nhiêu thời gian và công sức cuối cùng cũng thì em cũng nhận được.Ơn trời!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  6. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ạ!!! Tưởng gì chứ!?!? Người ta hỏi khéo nhau mà cũng phải đưa lên một topic kìa.
    Wê độ wá!! :-(
    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 25/02/2002 09:08

Chia sẻ trang này