1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhận ra mình ko là gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_tien_nu, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra mình ko là gì

    Cả đêm ko thể ngủ được. gần sáng dậy mở máy lên mạng và nghĩ miên man.đôi khi giữa cuộc đời thấy mình thật đơn độc,thấy những áp lực cuộc sống làm mình thấy mệt mỏi.Từ bé đến giờ đã bao lần mình đi bói và tự bói.nhưng rồi lần nào cũng thấy có câu" tuổi dần là hay cô đơn lắm".có phải bói toán cũng có những cái đúng ko?có tiếng gà đang gáy, vậy là trời sắp sáng rồi, ki lạ giữa hà nội nghe tiếng gà gáy thấy cũng thú vị thật.có những lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả.quá mệt mỏi.mình nhớ đã từng đọc đâu đấy trong một cuốn sách đã nói rằng : con người ngày càng tiến bộ và phát triển, tự tạo ra cho mình một môi trường nhân tạo,buộc mình phải sống trong môi trường mà mình tạo ra,để rồi lại có khi than thở cuộc sống thật là ngột ngạt và khó chịu" thấy cũng đúng.hình như mình đang bị stress mất rồi, dạo này có vẻ hay stress quá. thật muốn đi đâu rời xa cái cuộc sống mệt mỏi này,ôi cuộc đời.
  2. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn cái cảm giác đó. tuy nhiên điều đó không hẳn là một điều không thể thay đổi được. Bạn không nhỏ bé lắm, vì nhiều lý do. Ví dụ: nhờ có công nghệ thông tin, những suy nghĩ của bạn được nhiều người biết tới, ít nhất có mình và một số bạn đang đọc thread này, bạn đã có thể nói với những người chưa từng gặp bạn. Có một cô bé hay một ai đó viết một blog nói về cảm giác của mình khi ra Hà nôi gây sự chú ý của nhiều người trong thời gian vừa qua. Hay khoan nói đến tính đúng đắn và ý nghĩa của những gì bạn đó viết trong blog, bạn đó đã có được một cái power, là thu hút được sự chú ý của nhiều người.
    nếu chúng ta không thụ động đón nhận những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta, mà đóng góp vào sự vận động và biến đổi hàng ngày của cuộc sống, bạn và mình sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng chúng ta hoàn toàn có cơ hội để thay đổi cuộc sống, và mình không quá nhỏ bé như mình nghĩ. Làm một việc tốt cho bản thân, gây ảnh hưởng một cách tích cực cho cuộc sống một người nào đó, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình với mọi người,... đó là một trong nhiều cách chúng ta sẽ vươn ra khỏi cái vỏ ốc do bản thân mình tạo ra, sẽ không còn thấy cô đơn, và thấy được ý nghĩa của cuộc sống.
    p.s: với bạn gái, tập gym cho người khoẻ hơn, làm việc hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn trong con mắt của mọi người, cũng là một việc làm không tồi :)
  3. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đôi khi, đối với mình là luôn luôn
    Mình luôn thấy mình nhỏ bé ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) , mình luôn thấy mình cô đơn , vì chưa có bạn đồng hành. Nhưng mình chưa bao giờ thấy hết yêu cuộc sống này. Mình cũng lớn tuổi lắm rồi đấy chứ , nhưng trái tim mình thì mãi mãi tuổi 20, vì mình, mình luôn yêu , yêu tất cả nhưng gì mà cuộc sống mang lại cho mình cả niềm vui lẫn bất hạnh, mình yêu nhưng người thân , bạn bè xung quanh mình, nhưng người có trong list của cuộc đời mình. Thậm chí 1 ánh mắt tình cờ gặp buổi sáng , 1 va chạm nhỏ lúc chen chúc trong thang máy...mình cũng đều ghi nhớ và rất yêu cái cảm giá đó, đó là cuộc sống. Vì yêu và được yêu cho ta cảm giác là mình đang sống.
    " Có gì hạnh phúc hơn là được lên đường vào lúc ban mai của 1 ngày và ban mai của cuộc đời . Rồi bạn sẽ gặp những đoạn đường quanh co gập ghềnh khúc khửu . Nhưng bạn đừng bao giờ đánh mất sự trong trẻo và hăm hở lúc ban mai. "
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Mọi người yêu đời quá, còn mình đúng 20t nè nhưng mà mình lúc nào cũng thấy cuộc sống tẻ nhạt kinh khủng nhưng lại ko làm cách nào thay đổi nó. Nhiều khi thấy mình cô độc, chán nản, nụ cười ko bao giờ tròn vẹn đúng nghĩa của nó. Cũng thử ngẫm nghĩ, cái gì làm cho mình như vậy, có thể là mình chưa có ai hiểu mình kể cả một phần nhỏ, mình thấy mình thiếu tự tin, kém cỏi, chẳng bằng người.v..v và đóng băng mình trong một xó xỉnh nào đó ko ai để tâm...
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc chỉ là tâm sự của những cô chưa tìm thấy nửa kia của mình
    To những em 20 mươi hay là sinh năm 86 tức cầm tinh Cọp cái,
    Không hiểu sao cái tuổi của anh chỉ hợp với cái tuổi cọp cái mới lạ. Chỉ vài năm nữa thôi là 30 rồi, mà một phần của mình chẳng thấy đâu, thôi thì Tieu_tien_nu, nói đi nói lại nói đại cho rồi, em mà đang cô đơn thì anh em mình tạo thành một cặp di, săp Noen rồi còn gì.thế nhé, đợi PM của em
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    To: m4a1_nato: anh trai sinh năm bao nhiêu mà lại hợp với 86 thế, nếu anh sinh năm 78 em PM ngay, 86 hợp với 78 lắm đó, dù sao biết trước là hợp tuổi thì có vẻ sẽ thuận lợi hơn đúng không.
    Nhiều khi cũng có cảm giác giống bạn tieu_tien_nu, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác đó chỉ kéo dài được nhiều nhất 1 ngày thôi, không biết có phải mình là con người lạc quan không???
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vậy hoá ra em cũng là Cọp cái à, vậy thì anh bấm giờ em với tieu_tien_nu xem cô nào nhanh hơn
    mà nói đã: ai bảo em là chi 78 mới hợp với 86
    thôi nói chung số anh chỉ lấy vợ 86, tệ thật.
    mời chị em
  8. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    báo cáo với các anh là em có bạn trai rồi ạ.sinh năm 80. tuổi khỉ. chả biết có hợp tuổi ko nhưng thấy hợp nhau. chỉ là tự nhiên có lúc thấy buồn thì viết thế thôi ạ.
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    ôn rồi, loại tieu_tien_nu ra khỏi danh sach còn lại dookei
    tiêc thật: mất dịp toạ sơn quan hổ cái đấu.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé giữa cuộc đời mênh mông nhưng phải là 1 hạt cát thật đặc biệt
    Lạc quan lên cái nào

Chia sẻ trang này