1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhận ra mình ko là gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_tien_nu, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Anh Nato j đó ơi, anh ...em ko thích người lớn tuổi hơn em quá nhiều, hic, gần chục tuổi chứ ko ít đâu, thà cứ cô đơn còn hơn...
    Được botaychamcom291 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 08/12/2006
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi làm về, thư giãn hơn một chút sau khi được xả nước ấm, thay quần áo sạch và thơm...Online...nhà vắng...Muốn viết blog kể chuyện ngồi trong góc quán...lại thôi vì chẳng biết viết gì...Secret Garden bản When darkness falls...chỉ muốn khóc...
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, yêu người hơn tuổi thì em càng được chiều chứ sao, hơn nưa chi gần chục tuổi chứ đã đến chục tuổi đâu, 2 năm nữa anh mới 30 còn trẻ chán
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chà, không có đối thủ thì cũng chán nhỉ?
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Em đi coi bói rùi, số em chỉ hợp với dân 82 với 83 thui, kỵ với 78, 79. Ko biết có đúng ko nữa, đúng thì anh em mình ko có duyên, nhẩy?
  6. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @huyhoang7t: Amy rất đồng tình với reply của bạn. thấy bạn viết hay.
    Còn chuyện của Amy:
    khi tớ nhận ra tớ không là gi: khi mình đang sống trong niềm hạnh phuc, vinh quang của quá khứ. Chợt cái bong bóng đó " xịt", choàng tỉnh giấc, dụi mắt thấy mình bị bõ quá xa, Thấy mình thật nhỏ nhoi.
    Amy thấy mình không là gì là khi thấy mình bất lực . Cố gắng hoàn thành tốt mọi việc theo dự đoán, những cuối cùng kết quả lại đi ngược hoàn toàn.
    Khi không là gì là lúc Amy quá " tự ti" , tự ti nên thấy mình nhỏ bé.
    ......
    uhm`, thôi viết linh tinh quá. cuộc sống y mà.. phải có đếm từ số 0 rồi mới đến số 10. phải từ" không là gì ".. thi mới trở thành " là gi".
    cheer up,
    amy.
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Baby, tell me how can I tell you
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you
    That I''m blinded by your light.
    When you touch me, I can touch you
    To find out the dream is true.
    I love to be loved by you.

Chia sẻ trang này