1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhận tin nhắn của người yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CATKISS, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chị làm hay thật đó . Nếu là em thì chắc không dũng cảm được như chị đâu.
    Chuc you luon hanh phuc vui ve va dat duoc moi dieu tot dep nhat . Than men! mailovetin
  2. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    choa''''ng dzoa''''ng khi đọc xong chuyện nìa.. Đáng đời cho con cáo gian ác, ngu ngốc ..ai đời đi lừa con gái nhà người ta lại còn nhầm cả số DĐ, pó tay, pó tay .. pó luôn toàn thân. mà còn đáng tiếc hơn cho con cáo này, gặp một con thỏ thông manh như thế mà còn không tinh toán cho cẩn thận..Thiên tai, thiên tai
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 17/09/2003
  3. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    CATKISS chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của các bạn.
    Riêng tụi bạn thân thì gọi CATKISS là "đệ tử chân truyền của Hoạn Thư" rồi.
    Vậy khi "GHEN" các bạn đã và sẽ làm gì ?
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.281
    Đã được thích:
    2.728
    Tôi cũng thừa nhận bạn CatKiss xử lý tình huống như vậy là tuyệt rồi nhưng sao lắm câu vuốt đuôi thế nhỉ "... Bạn hành động rất hay, cực kỳ cao tay! Bái phục! ...Không những bạn đã làm đúng mà còn làm rất hay. Tôi đã vote cho bạn 5 sao rồi đấy! CATKISS that la tuyet,con gai it ra cung the phai khong?

    Trong thời buổi hiện nay rất lắm những tên lừa đảo() nên đương nhiên các cô gái phải tự trang bị cho mình những vũ khí hữu hiệu để tự bảo vệ mình. Tôi thấy nhiều tình huống như thế rồi nên cũng không lạ lắm.
    Quên, xin nói thêm là tôi không cố tình đả kích hay khiêu khích gì cả. Cũng không có ý định "khác người", chỉ nói lên cảm nghĩ của bản thân mà thôi.
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ Hoạn Thư mới là đệ tử chân truyền của CATKISS chứ. Cách giải quyết rất hay và câu chuyện của bạn sẽ là bài học kinh nghiệm cho mình , xin cảm ơn.

    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  6. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ma nghi lai thay thang kia ngu qua ! ai doi ,chi co so dien thoai thoi ma cung nham !thang kia ngu,ma CatKISS thi that khon ngoan => cung hop lam do !hehe !dung nghe loi du khi cua han ma quay lai nhe'' CATKISS ! kien dinh len !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có lửa làm sao có khói, ngày nay cuộc sống nó thế rồi nên khôn ngoan hơn cũng là chuyện bình thường mà, mong là các cô gái cũng đều như CATKISS vậy, đáng đời cho tụi bắt cá lắm tay. :P
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ băn khoăn không biết hắn la?m như thế đê? la?m gi? nhi?? Khó hiê?u quá.... Có bạn na?o ra?nh thi? gia?i thích hộ cái
    Tớ bắt 1 cá đaf thấy khó va? hạnh phúc lắm rô?i


    Slump - PIGHAUN Team
  9. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn gái này vừa cao vừa thâm.
    Chắc đây phải là ớt chỉ thiên rồi...
    Mà kể ra cái cậu chàng này không rõ có bệnh án về mắt không mà thong manh đến nỗi msg nhầm? Một lần thì có thể bảo msg do ngón cái bị giật chứ đến lần hai thì nếu mắt không quáng gà
    cũng là đầu có vấn đề.
    Thường khi msg nếu đã lưu msg thì có thể reply lại nên khó có thể nhầm đến vậy.
    Còn nếu không thì chẳng nhẽ cậu trai này mới biết dùng dtdd nên chỉ biết dùng phương pháp thủ công là vào Message> Write message>send>phone number và vì chỉ nhớ mỗi số điện thoại của CATKISS nên cứ bấm nhầm mãi?
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  10. mrs_8

    mrs_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giá như tui cũng có thể mạnh mẽ như bạn thì hay biết mấy .Tui cũng không biết phải giải quyết chuyện của tui như thế nào nữa.Tui mới "nhận lời" hắn cách đây 1 tháng sau 3 năm hắn ròng rã đeo đuổi.Nhưng...Tệ nhất là hôm qua,khi tui giới thiệu về hắn cho những đứa bạn của tui,tui mới biết 1 chuyện.Hắn từng làm quen với một trong những đứa bạn của tui,sau 2 lần nói chuyện với con bạn cuả tui hắn đã dụ dỗ "đi uống cafe không em?".Chưa hết,khi hắn biết địa chỉ của nhà con bạn tui thì hộc tốc chạy đến...Tui cũng không hiểu nổi hắn là người như thế nào.Vì 3 năm đeo đuổi tui là một chuyện,biết đâu đấy hắn còn lèo nhèo với nhiều cô khác cũng nên.Tui luôn tỏ ra đa nghi với những lời nói ngọt của hắn.Sắp tới tui phải đi học xa nữa,làm sao bây giờ?Chưa hết,tui phát hiện hắn cũng hay nói dối nữa,thế mới khổ !

Chia sẻ trang này