1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhận tin nhắn của người yêu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CATKISS, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    thế hả bác ??? trời đất , thế thì tui cho bác mượn thanh kiếm nè , bác làm một nhát cho "đứt" phăng cái sợi dây tình đang "rạn đứt" luôn đi . hối tiếc làm gì nữa hả bác! chúc bác sáng suốt , và mau chóng "dứt điểm" đi nhé ! À ! quên nói cho bác nghe, có chém thì chém khéo khéo chút nhé ! kẻo lỡ tay chém trúng hắn thì chi''t ~!!!!!! hi`hi`hi`
    VDN1045
  2. atoz

    atoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lỗi cũng tại cô em catkiss một phần đấy.
    Trong một chủ đề nào đó truớc đây, cô em đã gọi điện chia tay cậu ta rồi kia mà.
    Thế thì cậu ta cũng phải tìm một mối tình khác để dụ phòng cho mình chứ
  3. Tenchu

    Tenchu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn khóc lóc cái gì nữa đây. Tại sao bạn lại để hắn theo đuổi bạn 3 năm thì bạn mới nhận lời. Dễ hiểu thôi, bạn ko yêu hắn ngay từ đầu, bạn muốn lựa chọn người khác tốt hơn...
    Sau 3 năm bạn mới mới lựa chọn đến hắn thì rõ ràng trong 3 năm đấy hắn cũng đi lưa chọn chứ nhỉ. Nói người thì nên nghĩ đến ta đã.
    To CATKISS và mọi người. Ai cũng khen Catkiss cao tay và thằng kia ngu nhưng có ai nghĩ rằng thằng kia nó còn thông minh hơn Catkiss không nhỉ.
    Liệu có trường hợp nó chán catkiss quá rồi nhưng ko tìm được lý do bỏ sao cho êm thấm, nó mới phải nghĩ đến cách giả vờ nhắn tin nhầm ko nhỉ????
  4. seagames22vn

    seagames22vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Thật ra CATKISS cũng chẳng biết loại tình cảm hắn dành cho CATKISS là gì nữa?
    1. Hắn biết CATKISS đã 6 tháng, và kể từ ngày đầu tiên gọi đến cho CATKISS đến giờ, ngày nào hắn cũng gọi đến, toàn những lời lẽ "có cánh" (con gái ai mà chẳng thích được yêu chiều)
    2. Trước đây CATKISS đã từng đề nghị hắn chia tay, nhưng hắn bảo cho hắn thêm thời gian, năn nỉ tha thiết lắm.
    3. Mấy hôm nay, hắn vẫn gọi và nhắn tin đến cho CATKISS, hắn xin lỗi và hứa đủ điều. Và còn gửi quà đến. Hắn vẫn khẳng định là hắn chỉ yêu và chọn mỗi CATKISS mà thôi, hắn bảo con trai cũng có những lúc vui đùa một chút, chỉ tại cô gái kia đơn phương yêu hắn. (các boy ơi, có đúng vậy không ?)
    Nếu hắn muốn "đá" CATKISS chắc đâu cần tốn công (và cả tiền điện thoại) nhiều thế. Chỉ cần hắn đừng liên lạc đến nữa là xong.
    Hay hắn còn "trò chơi" nào nữa đây?
    CATKISS không còn tin hắn nữa.
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Con trai là như vậy mà, cả thèm chóng chán, tham lam lắm và nếu như vậy thực sự chắc gì anh chàng đó đã thật là yêu bạn, có thể chỉ là thích, thích với yêu nó mong manh và thường là cưa đổ sau 3 năm cũng được cái thú vị lắm. Hãy xem xét kỹ, theo tui thì cắt luôn, thà buồn trước còn hơn về sau bị đá bay......:)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà, muôn đời rắc rối, tình yêu chỉ có một còn những thứ như tình yêu là vô số, con ng` ta cứ phải vấp vài lần rồi sau đó mới tìm ra đồ thật được. Mà mấy anh có vẻ thích đưa ra nhiều phương án cho anh chàng kia khỏi mang tiếng nhỉ ? con trai như vậy cũng chẳng hiếm nhưng kể ra để bị lộ như thế thì đúng là dại quá.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! Thế là có một tình yêu nữa trở về cát và bụi! Hì....Một nỗi đau lại được hình thành nhưng ở trong nỗi đau đó sẽ có một hạnh phúc nho nhỏ là được khám phá ra sự thật! Chúc mừng bạn!
     
  8. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    1 gã ngu , và 1 cô bé ghê gớm , nếu lỡ tôi mà nhắn nhầm nhọt như thế thì tôi bỏ cả 2 và chuyển sang người thứ 3 cho rồi , cho biết rằng sự nhầm lẫn có thể sửa chữa bằng cách chuyển người khác ...............
    Khỏi đê cô em catkiss tinh vi và khái chí kể lể lên đây .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  9. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hay quá đi chứ! Catkiss chơi một cú tuyệt đẹp, rất ngoạn mục. Haha, giá mà chụp được ảnh của hắn ta lúc bị "bắt vở" mà trưng ra đây cho bà con xem với thi hay biết mấy :-)
    Ờ, nhưng mà hình như bọn này mặt dầy lắm, chỉ tý thôi mai chúng sẽ quay ra ve vãn em khác ngay. Quá buồn!
    Chúc catkiss tìm được tình yêu đích thực của mình nhé. (mà một người con gái có cá tính như thế, ắt là TY sẽ đến ;-) )
    Ờ hờ, xem bài của một số thanh niên, nghe chừng bị động chạm hơi nhiều, uốt ức hơi lắm!! ;-)) Kiểu này, chắc thằng "bạn" của Catkiss đã từng làm mẫu nhiều lắm!
    Được sinuhe sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 18/09/2003
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.281
    Đã được thích:
    2.728
    Hoan hô huuhaimr. Tôi đồng ý đấy. Ngu gì!
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Chia sẻ trang này