1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nhớ chúng ta phải làm gì ?

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xi_wang2003, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Khi nhớ thì chả còn cách nào khác ! Chạy đến gặp họ ( thậm chí chả có cái lí do nào ) , Không thì , phone , thư , lôi ảnh ra xem xét ! vvv và vân vân ! Nhân đây em cũng xin phép tác giả sủa lại cái tên chủ đề " khi nho chung ta phai lam gi " Đọc không kĩ lại trưởng " khi nhỏ chúng ta phải làm gì " Bóc lột sức lao động quá !
    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 14/05/2003
  2. loa_ken_trang2003

    loa_ken_trang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm với tình yêu, hết mình vì tình bạn, thì cũng tuỳ lúc thôi chứ nhểy? hì.......bi giờ thì hết mình vì cả 2, có được ko nhỉ?
    theo mình thì như thế lại hay, khi offline, đi được cả 2 bên, hay quá đi chứ nhở?

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1 người anh là cả thế giới
  3. mystical_soul16

    mystical_soul16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ á thì tốt nhất là tìm cách để quên, vì nhớ nhiều thứ quá đầu óc sẽ phải lam việc nậng như cái PC ấy nhớ nhiều thứ quá thì nó trở nên chậm ì ì ra, cho nên cái gì ko nên nhớ thì hãy loại khỏi ra đầu óc và kiếm một việc gì đó mà làm chứ suốt ngày ngồi một chỗ để găm nhấm nỗi nhớ thì các cụ bảo đấy là nhàn cư vi bất thiện đấy. Vô tư đi, chuyện gì cũng có cách , sao mà phải khổ
    Just 2 be close 2 u

Chia sẻ trang này