1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi những điều tôi yêu giờ lại thành những điều tôi ghét!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wasabijp, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wasabijp

    wasabijp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi những điều tôi yêu giờ lại thành những điều tôi ghét!

    Thực sự tôi đang ko bít làm thế nào. Tôi cảm thấy mình quá rắc rối hay quá nhạy cảm - nhiều khi tôi tự huyễn hoặc mình vì 2 điều trên và cho qua mọi chuyện - nhưng thực lòng, sau đó tôi ko cảm thấy được thỏa mãn cách giải quyết đó lắm.

    Trước đây, tôi yêu anh ấy vì anh ấy là người khéo léo, chững chạc (dù hơn tôi có 1tuổi nhưng anh ấy người lớn và từng trải hơn hẳn tôi trong chuyện tình cảm) - còn bây giờ, tất cả những điều đó làm tôi thấy coi thường. Tôi ko còn cảm thấy vui trước những lời khen của anh ấy như trước nữa, tôi thấy nó thật giả tạo và nhạt nhẽo. Cứ mỗi lần nghe lời khen, trong đầu tôi lại xuất hiện thêm 1 ý nghĩ mỉa mai. Và, anh ta quá chững chạc, từng trải trong chuyện tình cảm nên anh ta xử lý mọi rắc rối giữa chúng tôi theo kinh nghiệm (hiểu biết về con gái) và theo phản xạ (tôi nghĩ thế). Tất cả những điều đó làm tôi có cảm giác anh ấy rất thiếu sự chân thành trong chuyện tình cảm. Dù mọi người nhìn vào, họ đều nghĩ chúng tôi hạnh phúc, tôi đang được cưng chiều hết mực.

    Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, càng ngày, tôi càng nhận ra những điều anh ấy luôn nói dối tôi. Lúc đầu, tôi đã tự an ủi rằng để giữ gìn 1 tình cảm tốt đẹp, những tiểu xảo trong tình yêu cũng là cần thiết. Nhưng ôi thôi, đến 1 ngày, tôi ko thể chịu nổi những tiểu xảo đó nữa, tôi cảm thấy căm ghét những người yêu bằng tiểu xảo, họ thật giả tạo. Và chẳng biết tự bao giờ, trong đầu tôi luôn mặc định 1 suy nghĩ thế về con người anh ta - cảm giác coi thường xen lấn...Thỉnh thoảng cãi nhau, tôi thầm mong anh ấy cũng nổi xung lên và nói cho tới cùng để chúng tôi hiểu ra vấn đề, nhưng sự thực luôn là sự im lặng của anh. Tôi nghĩ cũng hợp lý nếu im lặng, nhưng sau khi bình tĩnh, anh ấy nên nói cho tôi biết những điều anh ấy suy nghĩ - nhưng ko, anh ấy chả thèm nói gì về chuyện đó nữa cả... Và các cuộc cãi nhau kết thúc nhưng những khúc mắc vẫn âm ỉ...

    Tôi ko chịu được cảm giác này từ 3 tháng nay rồi. Và cũng đã chủ động chia tay - nhưng tôi thấy tôi rất mâu thuẫn. Ngay sau khi chia tay, tôi cảm giác thoải mái vô cùng - nhưng sau đó, chính xác là sau 3 ngày (lần nào cũng thế) tôi lại cảm thấy mình thật trẻ con (vì những lý do trực tiếp tôi vin vào đó để đòi chia tay cũng hơi hơi vô lý - và anh ấy thì chỉ hiểu được lý do đó thôi chứ ko hiểu là tôi đã bức xúc từ lâu về con người anh ấy) - sau đó tôi lại muốn nối lại, may mắn cho tôi là sau mỗi lần, chỉ 1 câu xin lỗi đơn giản, anh sẵn sàng quay lại và lại cư xử "khéo léo" dịu dàng với tôi (tôi khâm phục anh ấy vì đức tính có thể tỏ ra như chưa có gì xảy ra dù có chuyện gì tồi tệ đến đâu). Chuyện này xảy ra được 4 lần rùi, lần nào cũng một kịch bản y như thế - tôi nghĩ vì tôi còn yêu anh ấy nên tôi ko thể dứt khoát - nhưng lần nào quay lại, tôi cũng cảm thấy thật bức xúc vì mọi chuyện vẫn thế. Tôi đã cố gắng nói thẳng với anh suy nghĩ của tôi - nhưng đáp lại tôi là sự im lặng (khiến tôi phát điên) và lại tiếp tục "khéo léo" dịu dàng với tôi...Và tôi lại bắt đầu hối hận vì quyết định quay lại của mình..và tôi lại tiếp tục những kịch bản tương tự...

    Thực lòng tôi cũng ko biết nữa, tôi không biết là mình có còn yêu anh ấy ko khi mà tôi luôn mang suy nghĩ ko tốt về anh, khi mà tôi lúc nào cũng chỉ muốn chia tay (nhưng sau đó vài ngày tôi lại thấy đau khổ, ko muốn mất anh và muốn quay lại - tôi gọi hiện tượng này "máu lên não chậm")

    Xin hãy cho tôi một lời khuyên![



    Được wasabijp sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 20/01/2007
  2. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải là người trong cuộc nên ko rõ anh ta yêu bạn đến đâu, nhưng mình nghĩ nếu yêu thật lòng thì người ta sẽ ko tỉnh táo đến mức mọi việc cái gì cũng như hồ nước phẳng như vậy, hoặc là anh ta ko yêu bạn, hoặc anh ta là người ko biết yêu, hoặc anh ta yêu đến nỗi luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn (nhưng khả năng thứ ba rất khó, vì nếu yêu như vậy thì anh ta đã ko có vẻ giả tạo đến vậy).
    Mình nghĩ bạn nên xác định lại tình cảm của mình với anh ta, nhưng mình nghĩ tình cảm không thể miễn cưỡng, và khi một trong 2 bên đã có ý nghĩ coi thưòng nhau thì sẽ khó giữ tình yêu lắm.
    Nên đi tìm một người chân thành hơn, bạn ạ
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị làm sao vậy? Nếu bạn yêu anh ta thì phải chấp nhận con người của anh ta là như vậy. Nếu không chịu được thì chia tay. Vấn đề ở bạn chứ không phải ở anh chàng đó.
    Bạn KHÔNG THỂ thay đổi tính cách người khác, cho dù bạn có yêu thương họ đến đâu.
    Được mkool sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 20/01/2007
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    yêu là chấp nhận thôi, bạn à, còn nếu cảm thấy không thể chịu được tính cách như vậy thì chấp nhận đau một lần rồi thôi, bố trí nghỉ, bạn à, không thì ức chế mà stress mất thôi.. có thể là bạn yêu chưa đủ để chấp nhận tính cách đó của cậu kia..
    bây giờ thì tuỳ ở bạn thôi, chấp nhận thì tiếp tục, không thì nghỉ cho thảnh thơi đầu óc, đỡ căng thẳng, mau già lắm đấy
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hì, đây là tâm lí chung của con gái đấy ... rất hay chán vớ vẩn ...con gái thường hay suy nghĩ linh tinh và có những ý nghĩ hơi điên khùng và ngốc ngếch ... thi thoảng tớ cũng thấy ghét ny tớ ... bình thường nghe hắn ta nói yêu thì thấy rất thích ... nhưng có lúc lại thấy ghét cay ghét đắng _ rồi muốn chia tay béng cho xong ... mặc dù chẳng có chuyện gì ... điên mà ... nhưng khi nào ổn định tâm lí ... thì lại thấy yêu như chưa bao giờ được yêu
  6. wasabijp

    wasabijp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người!
    Có lẽ mình vẫn mắc bệnh muôn đời của con gái là thiếu kiên quyết.
    Đúng là mối tình đầu thường làm cho người ta đau khổ.
    Lần này mình cũng nói rõ mọi chuyện với anh ấy, và đáp lại sự mong đợi của mình, lần đầu tiên anh ấy ko im lặng và bảo mình cho anh ấy thời gian, tình cảm anh ấy ko thay đổi...
    Mình có cảm giác khi bọn mình sắp xa nhau thì anh ấy mới vội túm lại - nhưng vẫn chỉ là túm hờ mà thôi!!!
    Liệu mình có nên tin hay nên dứt khoát hơn???
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi là nối dối để đi chơi linh tinh với các cô khác thì chia tay là phải rồi. Còn bình thường thì muốn khen hay nịnh gì mà chẳng được chứ? Mà mình nghĩ bạn trai của bạn cũng chưa khéo quá đâu, nếu thật sự khéo thì đã không làm cho bạn thấy ông ấy không thật lòng đâu.
  8. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đến 4 lần, mỗi lần quay lại chỉ cần một lời xin lỗi đơn giản? T/y và người yêu của bạn có vấn đề nặng rồi
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nó còn ếch thật, làm thế nào mà nói yêu cũng bị phát hiện là dối trá cơ chứ?
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    đến lúc kiếm dc 1 cô mới thì anh ta có thể đá văng bạn bằng chính cái cách mà bạn vẫn hay làm và lúc đó bạn chẳng có 1 lí do nào để trách hay níu kéo cả còn bây giờ chắc là vẫn chưa kiếm được ai khác hơn bạn

Chia sẻ trang này