1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi những điều tôi yêu giờ lại thành những điều tôi ghét!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wasabijp, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì gác gét nhiều!
    -------------------------------
    http://thethao.tk
    Gủi gắm bao lời yêu đương không biết có nhận được gì không nữa.Chưa có người yêu thành ra cô đơn.
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu bạn đủ can đảm thì bỏ đi cho nó lành. Còn nếu bạn ko làm được thì...well, mọi thứ cứ diễn ra như thế và chắc bạn sẽ phải làm quen với nó
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    4 lần bạn đòi quay lại mà vẫn được chấp nhận. Người yêu bạn có tính vị tha đó
    anh ta nói dối bạn làm điều gì xấu ko?Đôi khi nói dối để tránh xung đột thì cũng tốt chứ?
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải khéo léo, mà dùng đúng từ là Lành. biết bao người mơ ước được người yêu như vậy mà ko được kìa. Cho dù bạn có trẻ con, đòi chia tay này nọ, nhưng anh ấy vẫn ko trách một lời, vẫn đồng ý quay lại, lờ đi các cuộc cãi vã để làm bạn thoái mái nhất, tớ thấy đấy là điều rất may mắn chứ sao lại chán ghét.
    Cái ông bạn của bạn ko được là thói quen ko chiu chia sẻ làm gì cũng ủ lì ủ lì. Cái này phải nói thẳng, hay chia tay một thời giain và chia tay hẳn hoi để ông ấy học được cách chia sẻ hơn. Gì chứ bực nhất là lúc mình góp ý người yêu cứ như củ khoai, cứ im lặng như ta đây là thánh sống ý, ra vẻ ta đây nhường mình. Thatò vẻ hiểu, hay nói cái gì đó hai đứa cùng work out mọi thứ, có thể cãi vã nhưng rồi hiểu nhau hơn. Chứ cái kiểu củ lỉ củ lì thế kia thì ức chế thật.
    Mà ông kia chung thuỷ, yêu bạn, chiều bạn, nhường bạn thế thì tốt quá rồi. Cái chính là giáo dục để cậy miệng lão ấy ra, để lão ấy chia sẻ với mình nhiều hơn thôi. con gái cảm thấy được yêu nhiều nhất k phải lúc con trai tỏ ra chiêuchuộng hay nhường nhịn các đòi hỏi trái khoáy của con gái, mà sẵn sàng chia sẻ với gái mọi thứ dù là lung tung nhất. Mỗi thứ anh ta làm đều có cái sự thương yêu, lo lắng cho người yêu ở trong, cái đấy dù chả phải nói anh yêu em thì cũng cảm nhận ra mà cảm động rõ.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói toàn lời tiêu cực, tôi thử nói theo hướng tích cực cho bạn thấy 2 mặt của vấn đề nhé. (Chứ tôi không quả quyết rằng đây đúng là người tốt cho bạn.)
    Lời khen thì vẫn như trước. Nhưng giờ thì bạn thấy những lời đó giả tạo? Okay, không sao.
    Nhưng liếc qua 1 vòng, bạn có thấy có nhiều bạn gái lên đây than là người yêu thiếu quan tâm đến độ không chú ý đến, chứ đừng nói là người yêu chịu bỏ thời gian ra mà khen vớ khen vẩn cho vừa lòng các cô không?
    Xin lỗi, nói dối chuyện gì vậy?
    Chuyện quan trọng hay nói rằng mắt bạn đẹp, mũi bạn xinh và bạn nấu ăn thật khéo?
    Xin bạn nói rõ thì mọi người mới biết là đó là NÓI DỐI hay đó là NÓI KHÉO.
    NÓI DỐI thì dĩ nhiên là phải xem lại rồi!!!
    Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự. Rất khó chịu và bức xúc.
    Nếu có thể, bạn có thể nói chuyện nghiêm túc với anh ấy về vấn đề này. Không chỉ 1 lần mà nhiều lần. 10 lần chẳng hạn. Nếu vẫn như cũ thì có lẽ cũng phải chấm dứt thật.
    Tôi có cảm giác là một số người đàn ông cho rằng lời phụ nữ nói là lời CÀM RÀM bên tai và chẳng có ý nghĩa gì quan trọng nên họ ừ à CHO QUA chuyện. Tự họ thì họ cho đó là NHƯỜNG NHỊN, nhưng người phụ nữ có thể cảm thấy KHÔNG ĐƯỢC LẮNG NGHE VÀ THÔNG CẢM.
    Vẫn lời khuyên cũ: Ráng nói chuyện nghiêm túc đi. Thử 10 lần chẳng hạn. Không xong thì dĩ nhiên là QUÁ không hòa hợp đến mức đó thì có ra đi bạn cũng đỡ PHÂN VÂN hơn như hiện nay.
    Chúc tốt lành và bớt phân vân đi!
    Chuyện là của 2 người. Bạn cố hết sức mà người kia không cố gắng hay là hai người KHÓ THÔNG HIỂU NHAU QUÁ thì dĩ nhiên là chia tay.
    Nhưng đáng để thử và để cố gắng chứ, phải không nào?
    (Hì hì, nói nghe chiến lắm chứ chuyện của mình còn lên lên xuống xuống đây này! )
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Viết dài nên viết lâu quá! Post bài xong thì đọc lại 3-4 bài gần nhất thì thấy cũng có các ý kiến cho rằng cách cư xử của bạn trai của bạn có thể là tích cực chứ không hẳn là tiêu cực.
    Anyway, chỉ có bạn mới tiếp xúc với người kai trực tiếp nên mới có thể xem xét sự việc tốt nhất mà thôi.
    Mọi người cũng nói vào-nói ra nhiều nhiều cho bạn rồi đấy!
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là bạn wasabijp có chia tay thì giới thiệu anh kia với tớ.
    Cái bạn wasabijp này thuộc dạng trẻ con quá mức so với người yêu của bạn. Vì trẻ con quá nên người yêu chả muốn chia sẻ gì, vì biết là có chia sẻ thì bạn ấy cũng chả hiểu gì. Mà bới vì bạn ấy trẻ con quá nên là chia tay 4 lần rồi quay lại anh kia cũng chẳng trách gì. Tớ cũng thuộc dạng "ủ lì" như thế này với mấy thằng con trai bằng hoặc hơn tớ vài tuổi. Không phải là mình khéo quá, hay là không muốn chia sẻ, hay giả dối, đơn giản là thấy bọn nó trẻ con quá, nên việc gì bọn nó làm mình cũng nghĩ "ờ nó trẻ con nên nó làm thế, sai 1 tí nhưng vì trẻ con nên cứ thây kệ không giận làm gì. Trẻ con mà chấp làm gì.". Đấy, nó thế.
  8. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn wasabijp có chia tay người yêu mà giới thiệu cho bạn section này thì chắc gì ông ấy đã yêu bạn. Biết đâu ông đấy chỉ thích yêu trẻ con như yêu bạn wasabijp. Còn khéo quá như bạn section này thì ông ấy lại không thích thì sao
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    2 năm.. không phải là 1 tgian ngắn, chẳng biết 2 nhân vật 9 có diễn cái việc "trên bọc trong dâu" hay chưa.!? Cá nhân anh nhận thấy rằng.. nam diễn 9 không biết có phải là cao thủ kưa gái hay không, nhưng rõ ràng đây là một diễn viên nam rất thiếu nghiêm túc. Có thể nói rằng đây là 1 cá nhân lười biếng nhác, vô kỷ luật, và lẽ ra với 1 bạn diễn trên sân hàng chiếu có thái độ thiếu nghiêm túc như thế.. thì diễn viên nam phải có trách nhiệm giáo hóa quán triệt đến đối tượng.
    Ngược lại còn nuông chiều chuộng.. dần để đối tượng sa là đà vào 3 cái ý nghĩ tiêu cục, suy nghĩ mông lung tung. Thái độ vô trách nhiệm, khòm lưng, chiều chuộng thái quá.. đã dần đưa nam nữ diễn viên đến con đường rời xa nghề nghiệp biễu diễn. Và cũng có thể nhìn thấy được lòng dạ đen tối của vai diễn nam.. khom lưng mọi lúc mọi nơi, dối trá đè nén cảm xúc giác => để hòng phục vụ cho 1 mưu đồ, 1 mụt đít đen tối.. trong 1 giai đoạn nào đó mà thôi. Vì với 1 người bình thường có giới tính nam.. rất không thể nào có được thái độ dễ dãi như thế, trừ phi đó là cá nhân có giới tính thứ 3.
  10. wasabijp

    wasabijp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chúng em vẫn trong sáng mà!
    Nhưng nghe anh nói sợ quá! có khả năng đấy hả anh? Nhưng em tin anh ấy là người tốt (lý lịch trong sạch - đã là đảng viên dù là sv năm cuối), hy vọng ko đến mức thế!!
    Anh đừng dọa em!! hu hu
    Được wasabijp sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 21/01/2007

Chia sẻ trang này