1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi những đứa trẻ lớn lên thiếu sự quan tâm mà bị lợi dụng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyenthanh00, 02/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanh00

    nguyenthanh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phạm nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh- một blogger thường xuyên có những bài viết cổ súy, đăng tải xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện đang thụ lý trong trại giam của Bộ Công an với bản án phạt 10 năm tù vì hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, điều 88 Bộ Luật hình sự.
    [​IMG]
    Bài viết đăng trên danlambao
    Nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có lẽ dư luận đã quá hiểu về con người và bản chất của ả, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh ngày 18/7/1979 tại Nha Trang trong một gia đình Công Giáo; Cựu sinh viên chuyên ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM; Nơi đăng ký HKTT: Số 24 Đặng Tất, Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa được biết đến với các tên gọi“Mẹ Nấm”, “Mẹ Nấm Gấu”, “Nguyen Nhu Quynh” là đối tượng có quá trình hoạt động chống đối quyết liệt, đã bị các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh cáo, xử lý.
    Một chi tiết đáng lưu ý là Quỳnh có ông nội và ông ngoại cựu sĩ quan cảnh sát dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó, ông ngoại của Mẹ Nấm tên là Nguyễn Minh Sơn nhân viên Cảnh sát đặc biệt của ngụy, thẩm vấn những vụ án liên quan đến chính trị. Bố của Quỳnh – ông Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1956 là một “Thương phế binh VNCH”.

    Mặc dù được sinh trưởng trong thời bình, được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để sinh sống, học tập và phát triển, nhưng với bản chất ham chơi, sớm bị tiêm nhiễm vào đầu giấc mộng Huê Cầy định cư, nên Mẹ Nấu Gấu đã lao như thiêu thân vào con đường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Bản án 10 năm tù giam là bằng chứng xác thực nhất để chứng minh cho hành vi phản dân, hại nước của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ả xứng đáng bị cách ly ra khỏi xã hội.
    Tuy nhiên, thương thay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có hai đứa con thơ là cháu Nấm và cháu Gấu, hai cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn, cần có mẹ bên cạnh. Chính Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một người mẹ tồi tệ, vì tiền mà vi phạm pháp luật để phải vào tù, để lại con thơ bơ vơ phải sống dựa vào bà Nguyễn Tuyết Lan (Mẹ Quỳnh), nhưng oái oăm thay, bà Lan cũng là một kẻ chẳng biết nhận thức đúng sai, không khuyên con mình hối cải, không lo cho cháu mình ăn học nên người, mà lao đầu vào các vụ biểu tình, kiện cáo, làm tội, ******** các cháu.
    Chuyện đáng buồn là cháu Nấm, dù mới có chút tuổi đã bị chính Bà Ngoại của mình và những kẻ chuyên kinh doanh dân chủ, nhân quyền biến thành con bài chính trị để kiếm xèng. Nhìn và đọc lá thư con viết cho bà Melania Trump đệ nhất phu nhân của Tổng thống Huê Cầy Donald Trump nhân dịp vợ chồng tổng thống đến Việt Nam dự hội nghị APEC, lão đây cảm thấy vừa thương con bao nhiêu thì lại giận mẹ con và bà con bấy nhiêu. Các con đang tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng đã phải thực hiện theo lệnh của những người lớn để phục vụ cho những mục đích cá nhân đớn hèn của họ.
    Nguồn: Nền dân chủ

Chia sẻ trang này