1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi niềm tin bị đánh cắp

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 08/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Khi niềm tin bị đánh cắp

    Khi gửi gắm niềm tin cho ai đó, có ai nghĩ mình đã sai lầm không? Vậy đó, có những kẻ bằng mọi cách xây dựng niềm tin, rồi lại phá tan tành chỉ trong một chốc, một lát.
    Vậy mới biết, cuộc sống này là nghi ngờ, là thất vọng.

    Một cái nick, không nói lên điều gì.
    Nhưng một cái Pass, lại nói lên nhiều điều.



    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Lần này lại đến lượt Nico câu bài rồi,khoá topic lại đi.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    congai19 trật tự nha ko anh NICO(ngồi im anh cố) khoá nick lai bây giờ
    Anh Nico chắc có vấn đề gì đang bức xúc.Giang hồ hiểm ác ,cạm bẫy khó lường đến chính mình mình còn ko tin được huống chi là là
    _________________________
    Đã là bạn hãy mãi là bạn

    Đừng như sông khi cạn, khi đầy
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Topic này hay đấy chứ, nhưng chả thấy ai nói gì cả. Toàn vào đây buôn. Chỗ nào cũng thấy buôn.
    Hình như có 1 lần tôi nghe thấy ai đó nói rằng : trong cuộc sống mất tiền bạc là mất một ít, mất tình bạn là mất nhiều hơn, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Có người vừa mất niềm tin ở tôi. Người đó thực sự thất vọng về tôi, cả tôi cũng thất vọng về bản thân mình rất nhiều. Nhưng ko hiểu sao tôi luôn làm ngược lại những gì mình nghĩ.
    Sorry vì đã làm anh thất vọng về em nhưng chắc sau này anh sẽ còn thất vọng nhiều về em đấy.
    You''ve got the key to my heart. Open my heart to see: there''s only your name in it.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 09/01/2004
  5. visaoleloi

    visaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh lCuộc đời mà,khi đặt niềm tin vào ai đó thì cũng giống như đánh bạc vậy 5 ăn - 5 thua.Nên khi niềm tin bị đỗ vỡ cũng chẳng trách ai được vì có tới 50% là thua cơ mà.Nhưng khi tôi đặt niềm tin của mình vào người khác, tôi ko nghĩ là mình sai lầm dù có lúc tôi biết tôi sẽ thất vọng. Cuộc sống thì luôn giả dối và đầy bất trắc,vẫn biết khi niềm tin bị phá vỡ sẽ rất thất vọng và không tin tưởng ai cả nhưng cũng không phải mọi người đều làm ta thất vọng và cũng không phải tất cả mọi người đều giả dối.Có niềm tin là có tất cả.Anh là người thích đùa_Em là kẻ nói dối
  6. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh NICO có chuyện gì rồi đây. Nói ra cho mọi người cùng biết đi. Anh NICO biết PASS của ai và người đó làm sao, người ấy lừa rối anh cái gì. Mỗi người đều có 1 chuyện riêng tư để giấu dù chuyện đó là chuyện to lớn ra sao. Như em cũng vậy thôi em cũng có chuyện phải nói dối mọi người, đáng lí ra chuyện này mọi người đều được biết. Nhưng em trót nói thế rồi nên ko sửa được cho nên cái gì tha thứ đựơc anh cứ tha thứ cho họ đi .
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 09/01/2004
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Chính anh làm cuộc sống của mình khó thở hơn chứ không phải ai khác.Cuộc sống này là nghi ngờ,là thất vọngThế anh có bao giờ từng nghĩ cuộc sống đã cho anh những gì không?Có bao giờ anh nghĩ những người đặt niềm tin vào anh,nếu họ thất vọng thì họ sao ko????
    Trong cuộc sống này nhiều người mất niềm tin lắm và em là một người trong số ấy.Em không tin cả bản thân mình nữa kìa.Em thất vọng và chán chường nhưng em có trách cuộc sống đâu.Có bao giờ anh nghĩ những người như em khi đánh đổ niềm tin của 1 ai đó thì không thể mỉm cười được không?Day dứt lắm anh à.
    Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đi anh.Sống cho tốt vào, đừng để sau này ân hận.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    ÔI các bác cứ nói thế chứ . Các bác có thể biết được khi nào người ta nói dối mình khi nào người ta nói thiệt với mình hay ko ?
    Chứ để mà nói thì ai cũng vậy mà thôi , cuộc sống mà no luôn có 2 mặt trắng đen khó phân biệt lắm . Nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận và đối diện với nó mà thôi . Sự dối chá nó không phải là điều wá sức quá đáng , Nó có thể mang lại cho mình sự thanh thản và tự tin mà . Lên ta chẳng có gì oán trách nó cả . Mà hãy cám ơn vì trên đời này đã có nó
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vâng, phải có những lời nói dối thì người ta mới biết đến giá trị đích thực của lời nói thật. Nhưng mong rằng người ta chỉ nói dối chứ không nên sống giả dối.
    Thế lão già Nico gặp chuyện gì hay thế mà không kể cho tôi nghe với. Dạo này không gặp bác thấy nhớ quá trời luôn, còn cái nón tôi vác từ tận Nha Trang về đây, "một tiền gà, ba tiền thóc", bác không chịu đến lấy là tôi đem biếu cho người khác đấy nhá.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Khi mà niềm tin bị đánh cắp việc đầu tiên lên làm là truy tìm thủ phạm . Việc thứ hai là lên tự xét xử lại trái tim của minh đi .Một trái tim ngu ngốc đã quá tin vào chính niềm tin của minh , để rồi chính nó lại giết chết mình . Đã bao lần .... vậy mà vẫn là một đứa ngốc nghếch luôn tin vào cảm nhận , luôn đặt tình thương lên tất cả ........... Và để rồi ... một lân nữa lại tiếp tục tự vấn mình . Tự trách minh , những gì đã qua mà vẫn chưa sáng con mắt nào sao ? vẫn mù quáng tin vào minh , tin vào người .
    Niềm tin ........................???

    Anh_la tinh yeu cua em ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này