1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi niềm tin bị lung lay...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin bị lung lay...

    bạn sẽ làm gì để củng cố nó...???


    ???

    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên , phải tin vào chính mình .
    Cat_in_black_Backs_in_black
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà...niềm tin đó là của ai? Mình hay của người khác? Nếu như mình làm cho người không tin tưởng nữa thì...mình nên xem xét lại chính mình! Hay họ làm niềm tin của ta bị lung lay thì....họ nên xem xét lại họ. Thế thôi! Còn mình nghĩ gì, làm gì để cũng cố nó à?...wildgirl đang gặp trường hợp này đây, nhưng lại chưa nghĩ ra rằng mình nên làm gì...
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    moi doc duoc cau chuyen ben qua tang cuoc song.. cung kha hay.. paste qua day cho ba con doc ah...:)_
    Mọi người thường kháo rằng : Hãy rộng lượng với quá khứ để có những kỷ niệm đẹp. Khi chúng ta yêu một người là chấp nhận những gì người đó đang có và đã có. Mọi chuyện đơn giản khi chúng ta gắn liền với hai tiếng kỷ niệm, nhưng dường như không đơn giản để có thể song song tồn tại.
    Tôi hỏi bạn nhé, nếu người yêu của bạn luôn mang bên mình một chiếc móc khoá mang dấu ấn của người yêu cũ, hay những lá thư tình ngày nào cũng được xếp một cách ngay ngắn trong cái ví bất khả xâm phạm( trong khi những lá thư của bạn thì nằm trên bàn với những giấy tờ đủ loại!!!). Rồi một màn hình background với gương mặt của người yêu cũ luôn hiện ra mỗi khi turn on...Các bạn có nghĩ đây là "chuyện bình thường ở huyện" không nhi? Và nếu như cảm thấy khó chịu trước những điều này,có phải con người đang trở nên ích kỷ?
    Lòng tin được củng cố khi bạn được khẳng định hiện tại đang diễn ra điều gì, và bạn đang là ai trong cuộc sống hiện tại. Những hình ảnh đan xen kia chỉ là kỷ niệm, là một phần cuộc đời mà người ấy đã đi qua...
    Có thể rộng lượng để nhìn tất cả đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống mới mà bạn đang cố bắt đầu không?
    Đúng! Tất cả là kỷ niệm! Con người không thể sống mà không có kỷ niệm. Kỷ niệm không bao giờ nhắc tới con người nhưng con người thì hay nhắc đến kỷ niệm. Con người tạo nên kỷ niệm chứ kỷ niệm không bao giờ hiện hữu độc lập. Con người tạo nên kỷ niệm, nhưng sự yếu đuối của con người trước kỷ niệm là con người bị kỷ niệm chi phối.
    Và bạn biết không, một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ sự có mặt của chúng. vì đơn giản, kỷ niệm có một quyền năng. Đó là con người không giết được kỷ niệm, nhưng kỷ niệm có thể giết được con người...
    Và khi kỷ niệm đang trở thành hiện tại, đan xen và chi phối tình cảm của bạn, bạn có quyền được ghen không?
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin do chính mình tạo ra nó,nhưng mà mỗi khi bạn đã làm mất nó thì rất khó có thể lấy lại được nó!
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin bị lung lay, thì người ta tìm cách để củng cố, vậy khi niềm tin bị mất đi thì phải làm thế nào đây???
    Niềm tin do chính mình tạo ra, và rất khó khăn để làm được điều đó, do đó không thể nói là mình làm mất niềm tin được, chỉ có thể là niềm tin ấy đã "bị" lấy mất thôi. Và khi đã bị như vậy rồi thì liệu có lấy lại được như ban đầu không?
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  7. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đối với tui, khi chán nản, mất niềm tin, có 1 cách hay là nghe nhạc... nếu ai hứng thú... có thể nghe thử bài Dream On của Aerosmith... bài hát nắm lòng của tui đó!!!
  8. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    uhm , niềm tin ah , cũng đáng suy nghĩ ah , đôi khi happytime cũng lâm vào tình trạnh như vậy ah , but sớm hồi phục thôi , lúc đó chính bản thân mình là quan trọng nhất , tự mình sẽ giúp mình thôi , ngày xưa happytime đã từng mất niềm tin vào chính 1 người thân thiết với mình , rồi sau đó , chính nhờ lòng vị tha và 1 chút tin tưởng cuối cùng ^ ^ , happytime đã cho người ấy 1 cơ hội nữa .... sống tràn ngập niềm tin , bạn sẽ thấy đời là 1 màu xanh ah , đừng bao giờ mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống quanh mình
    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc ..xo
    [/red]
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    .......người ta cứ nói đừng quá tin ..... cách tốt nhất để 0 bị thất vọng như vậy là đừng quá đặt tin tưởng vào ai cả hoặc hãy lực chọn chắc chắn người để đặt niềm tin(ít ra phải hiểu thật rõ con người họ cái đã).Cũng như câu:" cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng bao giờ hứa".
    Còn 0 thì phải bít cách chấp nhận "thương đau" thui
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  10. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    đáng thất vọng quá! vô cùng vô trách nhiệm, thế mà cũng nói ra được sao!
    vậy tôi là thằng quá tin vào bạn mình nên cuối cùng một mình lãnh "thương đau" chứ gì! cuối cùng không thể trách ai mà chỉ trách mình quá tin vào bạn của mình à!
    gia đình bảo tôi quá lụy bạn bè, chúng nó bảo đi đâu cũng đi, bảo tới giúp giờ nào là tới giờ đó, bảo làm là cứ làm. Như vậy là sai ư?!!!
    thế mà trước giờ tôi cứ cho là mình đúng đấy. Ngay từ khi học tiểu học tôi đã dựa vào niềm tin giữa bạn với bạn làm cơ sở cho quan hệ bạn bè của mình. Tôi cho rằng chỉ cần mình tin tưởng nó, thành thật với nó thì nó dù ít dù nhiều sẽ tin tưởng mình, cho nên hàng năm qua tôi vẫn luôn cố gắng củng cố niềm tin ấy và luôn nhận được sự tôn trọng từ phía bạn bè cũng chính vì cái lòng tin ấy của tôi
    co thể tôi không giỏi giang gì, nhưng về cách chơi bạn, tôn trọng chúng của tôi thì chưa ai phàn nàn gì cả.
    tôi nghĩ khi chúng ta tin tưởng vào bạn bè, ngoài gia đình ra, mình sẽ có thêm một chỗ dựa khác, đủ để khi đi đâu, làm gì, khi mất cân bằng hay khi có đau khổ thì vẫn đủ tự tin để tiến lên vì mình luôn biết rằng, phía sau chúng ta vẫn còn có những người bạn, sẵn sàng ghánh vác cùng chúng ta
    thế mà bây giờ tôi phải thấy một đoạn suy nghĩ như thế này, lại thốt ra từ một trong những người tôi tôn trọng nhất hôi nữa chứ
    cuộc sống tôi dựa vào 2 niềm tin: tin vào bạn và gia đình, thế mà bây giờ ngoài gia đình ra, tôi chả biết tin vào cái gì nữa
    tôi cảm thấy sợ đấy, thật sự sợ

Chia sẻ trang này